Liverpool đang là một trong những đội bóng Anh hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng những ngày cuối mùa Hè 2017. Sau khi mua xong Naby Keita, The Kop tiếp tục “săn” Virgil van Dijk và Thomas Lemar. Họ hoàn toàn có thể cán mốc chi 200 triệu bảng khi “chợ Hè” khép lại.
Nâng giá mua Lemar
Hôm qua, Liverpool đã hoàn tất việc chiêu mộ Naby Keita. Để có được tiền vệ trung tâm người Guinea, The Kop đã phải chi tới 65 triệu bảng (70 triệu euro), cao hơn điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Keita và RB Leipzig. Keita sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng Đức tới hết mùa giải này và chỉ gia nhập sân Anfield vào Hè 2018.
Dù đã chi số tiền lớn mua Naby Keita và Mohamed Salah, song đội chủ sân Anfield chưa có ý định dừng lại. Họ vẫn đang hoạt động hết công suất để có thể mua thêm vài cầu thủ nữa trước khi phiên chợ đóng cửa.
Mục tiêu hàng đầu của Liverpool hiện nay là Thomas Lemar, đối tượng theo đuổi của Arsenal trong mùa Hè. The Kop tuy nhập cuộc sau nhưng lại đang tiến xa hơn đội bóng thành London. Hôm 3/8, Liverpool đã gửi tới Monaco lời đề nghị mua Lemar với số tiền 55 triệu bảng. Song lời đề nghị đó đã bị đội bóng Công quốc từ chối.
Tới hôm qua, Liverpool lần thứ hai hỏi mua tiền vệ 21 tuổi này. Tờ Telegraph cho biết, đội bóng chủ sân Anfield đã đặt lên bàn đàm phán số tiền 64,6 triệu bảng. Theo đánh giá của giới truyền thông Anh, động thái chịu chi lần này từ phía Liverpool sắp đánh gục những nỗ lực phản kháng từ Monaco.
Chinh phục mốc 200 triệu bảng
Nếu thành công trong thương vụ Lemar, tổng chi trên thị trường chuyển nhượng của Liverpool trong Hè 2017 sẽ lên đến 172,6 triệu bảng. Điều đáng nói là đây có thể không phải con số cuối cùng. Liverpool hiện nay vẫn đang tiếp tục theo đuổi Virgil van Dijk. Theo ước tính, trung vệ của Southampton có giá không dưới 45 triệu bảng. Điều đó có nghĩa Liverpool sẽ vượt qua cột mốc chi tiêu 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017.
Ban lãnh đạo Liverpool đang vạch ra những kế hoạch đầy tham vọng để nâng tầm đội bóng. Đại thắng 4-0 trước đối thủ cạnh tranh Arsenal mới đây càng tiếp thêm niềm cảm hứng cho họ trong trận chiến trên thị trường chuyển nhượng.
Lợi thế của Liverpool là các mục tiêu mà họ hướng đến đều muốn gia nhập sân Anfield. Trường hợp Van Dijk là một ví dụ. Trung vệ người Hà Lan nhận được sự quan tâm từ cả Chelsea và Arsenal. Song Van Dijk không có ý định đến London chơi bóng. Anh muốn tới Liverpool để thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp.
Hiện nay, Van Dijk đã bình phục chấn thương nhưng vẫn chưa thi đấu cho Southampton. Động thái mang tính chống đối đó nhằm gây sức ép để được gia nhập The Kop. Nếu có được Van Dijk, Liverpool sẽ có được một đội hình chính gần như trọn vẹn, khi khoảng trống ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ được lấp đầy.
Tân binh của The Kop ghi dấu ấn
Tính đến thời điểm hiện tại, các tân binh của Liverpool đều có màn thể hiện tích cực. Mohamed Salah ghi dấu ấn sâu đậm trên hàng công bằng khả năng di chuyển linh hoạt cùng những pha đi bóng tốc độ. Các gương mặt khác như Andrew Robertson và Dominic Solanke cũng chơi đạt yêu cầu mỗi khi được tung vào sân.
25 Tất cả cầu thủ Liverpool mua trong Hè 2017 đều có độ tuổi từ 25 trở xuống. Trong đó, Salah là cầu thủ “già” nhất với 25 tuổi. Những người còn lại trẻ hơn, như Naby Keita là 22 tuổi, Andrew Robertson là 23 tuổi và Dominic Solanke mới 19 tuổi.
Bức tranh tổng quan của Premier League sau 3 vòng đầu chỉ ra sắc đỏ của Man United là đang màu nổi bật nhất. Tất cả các ứng viên còn lại đều đang ở những nấc thang khác nhau của sự bất ổn. Quỷ đỏ đã căng được buồm, nhưng liệu họ có đón được gió lớn để ra khơi hay không?
Trong số 15 cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Premier League hiện nay, có sự góp mặt của 6 tân binh, chiếm 40%. Điều đó cho thấy các gương mặt mới trên hàng công đang có sự khởi đầu cực tốt, đặc biệt là ở các đội bóng đại gia. Họ đem đến sức bật mới cho các ông lớn, đồng thời giữ vai trò quyết định trong cuộc đua vô địch.
Sau cả mùa hè theo đuổi, Liverpool đã chiêu mộ thành công Naby Keita. Mặc dù phải đợi đến hết mùa giải này Liverpool mới được sử dụng Keita nhưng đó là sự chờ đợi sẽ mang đến hạnh phúc.
Theo một nghiên cứu của tờ Daily Mail, các đội bóng Anh đã tiêu tốn khoảng 10 tỷ bảng để thực hiện các thương vụ trong 6 năm qua và 1,5 tỷ rơi vào túi giới cò cầu thủ.
Không phải ai làm đại diện và môi giới cầu thủ đều là xấu xa, cần phải khẳng định điều này. Đó là chia sẻ của người đại diện Sam Stapleton từ Star Sports & Entertainment.
Chelsea đã cho thấy, thất bại 2-3 trên sân nhà trong trận ra quân tại Premier League mùa này trước Burnley chỉ là tai nạn. Không hề có cuộc khủng hoảng nào ở Stamford Bridge như dự đoán của giới chuyên môn, khi thầy trò HLV Antonio Conte sau đó liên tiếp giành chiến thắng trước 2 đối thủ rất khó chịu là Tottenham và Everton.
Cuộc đua tranh ở Ngoại hạng Anh 2017/18 trở nên nóng bỏng ngay từ những vòng đấu đầu tiên và HLV nào không giúp đội bóng của mình chịu được “nhiệt” sẽ phải nói lời chia tay.
Với việc Liverpool liên tục từ chối bán tiền vệ Philippe Coutinho cho Barca, các nhà cái đánh giá khả năng cầu thủ người Brazil này chuyển đến Nou Camp không khả thi bằng Angel Di Maria (PSG).
Cựu tiền vệ Arsenal, Patrick Vieira, cho rằng Pháo thủ hiện tại rất tài năng nhưng thiếu sự cân bằng. Vieira cũng bày tỏ ý muốn HLV Arsene Wenger học hỏi cách huấn luyện của HLV Jose Mourinho.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn