Thảm bại 0-4 trước MK Dons đã phô bày lực lượng yếu kém của M.U và điều đó góp phần khiến họ bị ép giá tơi bời. Chính Sir Alex Ferguson cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong việc này. Bởi ông đã không có sự tái đầu tư đúng đắn ở những năm cuối tại Old Trafford.
NHỮNG NĂM LẠC LỐI
Để có được Angel di Maria, M.U buộc phải trả chi phí chuyển nhượng kỷ lục của làng bóng đá Anh là 59,7 triệu bảng. Trong tất cả những bản hợp đồng thời “hậu Ferguson”, tất cả đều bị đánh giá là cao hơn giá trị thực. Đội bóng có cầu thủ mà M.U muốn mua luôn biết cách hét giá để M.U buộc phải móc hầu bao nhiều hơn.
Và việc M.U đang sở hữu lực lượng tầm thường nhất trong nhóm những đội mạnh chính là lỗi của Sir Alex. Sau khi bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid để thu về 80 triệu bảng, ông không có những khoản tái đầu tư hợp lý. Mùa Hè 2009, ông thậm chí còn để Carlos Tevez ra đi. Khoảng trống về chuyên môn mà Tevez để lại cũng lớn không kém Ronaldo. Và việc Tevez chuyển sang đội bóng cùng thành phố được xem là cột mốc đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực tại Manchester.
Nếu Sir Alex quyết liệt hơn, Toure và Silva giờ có lẽ đã là người M.U
Để bù vào sự ra đi của Ronaldo và Tevez, Man United mang về Michael
Owen, Antonio Valencia và Gabriel Obertan. Một năm sau đó, khi giới
thiệu 3 bản hợp đồng mới với Chris Smalling, Javier Hernandez và Bebe,
Sir Alex còn lên tiếng chỉ trích việc tiêu pha của Chelsea và Man City,
gọi 2 đội bóng này là “Kamikaze” (máy bay cảm tử của Nhật Bản trong Thế
chiến thứ II). Nhưng hãy nhìn lại những khoản đầu tư của Man City. 110
triệu bảng cho Yaya Toure, David Silva, James Milner, Mario Balotelli và
Jerome Boateng. Ít ai trong số này bị xem là phí tiền. Trong đó Toure
và Silva là những người tạo nên diện mạo hoàn toàn khác cho Man City,
biến đội bóng thành một thế lực thật sự tại Premier League.
MUA SẮM KIỂU… KAMIKAZE
Lẽ ra Toure và Silva đều có thể cập bến Old Trafford thay vì Etihad, nhưng Sir Alex đã chiều lòng ý muốn của các ông nhà nhà Glazer, tức tập trung tiền… trả nợ, hơn là mua sắm “hàng chất lượng cao”. Sir Alex tin là với tài nghệ quản lý của mình, ông vẫn có thể giúp M.U trụ vững trước sự mua sắm ồ ạt của đối thủ. Tư tưởng này tiếp tục được ông bảo vệ sau thêm 1 năm nữa. Khi Man City mang về Samir Nasri và Sergio Aguero thì Man United mang về David de Gea, Ashley Young và Phil Jones. De Gea là một đầu tư thành công, nhưng Young thì chỉ mang về cho M.U tai tiếng vì thói ngã vờ của anh. Jones có tiềm năng, nhưng việc Sir Alex dời anh hết vị trí này đến vị trí kia khiến cho sự tiến bộ của hậu vệ này bị khựng lại.
Bản hợp đồng được xem là đáng đồng tiền bát gạo nhất của Sir Alex trong những năm cuối chính là với Robin van Persie, người đã mang về danh hiệu Premier League cuối cùng cho ông vào năm 2012. Bây giờ nếu rà soát lại lực lượng, có lẽ M.U chỉ có 3 cầu thủ đủ đẳng cấp đá Champions League là De Gea, Wayne Rooney và Van Persie. Sau thất bại trước MK Dons, cựu tiền vệ M.U Keith Gillespie đã chua chát bình luận: “Đội hình này chỉ đủ đá ở giải hạng Nhất mà thôi”.
Chính vì thiếu những cầu thủ chất lượng, M.U đã buộc phải mua cầu thủ với giá cực cao. Trong vòng có 12 tháng, họ đã phải bỏ ra những 196 triệu bảng cho Di Maria, Fellaini, Mata, Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo. Cách mua sắm ấy đích thị là… “Kamikaze” như cách nói của Sir Alex thuở trước.
Theo tờ Express của Anh, M.U đã đạt thoả thuận cá nhân với Arturo Vidal. Đại diện Fernando Felicevich của cầu thủ người Chile đã bay đến Manchester thương thảo với phía M.U.
M.U vẫn đang hết sức chật vật trong việc thích nghi sơ đồ mới lạ 3-5-2 của HLV Louis van Gaal, trong khi chiến thuật truyền thống của đội bóng này là 4-4-2. Có chăng nên tạo ra một sự kết hợp?
Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Angel di Maria đã tiêu tốn của M.U tới 60 triệu bảng, nhưng nó cũng giúp Quỷ Đỏ sở hữu đội hình giá trị nhất Premier League tính đến thời điểm này.
Đây lẽ ra phải là mùa giải “Phượng hoàng” của Man United khi họ được kỳ vọng hồi sinh từ đống tro tàn David Moyes. Nhưng thực tế cho thấy cơn bĩ cực của Quỷ đỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
HLV Roy Hodgson sẽ công bố danh sách đội hình ĐT Anh chuẩn bị cho các trận giao hữu và vòng loại Euro 2016 trong ít ngày tới. Lần này, ông chủ trương tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội khoác áo ĐTQG.
Theo HLV Arsene Wenger của Arsenal, tiền đạo Olivier Giroud sẽ nghỉ thi đấu đến hết năm 2014 do rạn xương mắt cá chân. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp cũng thông báo ông sẽ không tìm người thay thế Giroud trong thời gian còn lại của TTCN Hè 2014.
Tiền vệ Anderson của Manchester United đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn dù anh mới bước vào độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp (26). Từng được kỳ vọng rất nhiều, nhưng giờ thì ngay cả bản thân cầu thủ người Brazil này cũng không chắc anh có thể tiếp tục bám trụ lại Old Trafford hay không.
Man United vẫn đang dò đáy. Arsenal, Liverpool bị đánh giá là thiếu tư cách ứng viên vô địch. Chỉ riêng Chelsea và Man City sớm chứng tỏ sự vượt trội. Premier League từ cuộc đua ngũ mã, đang dần ngả về thế song mã.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn