Với Man City, danh hiệu vô địch Cúp Liên đoàn Anh 2015/16, nếu giành được, có thể xem là một giọt nước trong sa mạc, có thể cứu giúp họ khỏi cơn khát danh hiệu hiện tại.
Có cường điệu hóa không khi Man City chỉ mới khô hạn thành tích đúng 1 mùa (2014/15). Trước đó, ở mùa 2013/14, Man City giành được 2 danh hiệu gồm Premier League và Cúp Liên đoàn. Arsenal gần chục năm không có danh hiệu nào thì có sao, còn Arsene Wenger có bị sa thải đâu?
Xin thưa là Man City khác Arsenal, còn Pellegrini không giống Wenger. Man City giống Chelsea hay Real Madrid, nghĩa là những đội bóng mà chỉ số hạnh phúc được đo lường không phải về mặt tinh thần hoặc lối chơi mà ở những danh hiệu trong từng mùa giải. Ở Real, ngay cả khi vô địch La Liga hoặc Champions League, HLV vẫn có thể mất việc. Ở Man City không đến nỗi như vậy (hễ có danh hiệu là giữ được ghế HLV) nhưng nếu không danh hiêụ thì hãy coi chừng!
Mùa này, Pellegrini có thể mất việc dù Man City có danh hiệu, bởi Pep Guardiola đã được nhắm sẵn cho chiếc ghế HLV ở Man xanh. Tuy nhiên, nếu Pellegrini giành danh hiệu, vẫn có khả năng ông sẽ giữ được ghế. Cúp Liên đoàn tuy không danh giá như FA Cup, Premier League hay Champions League nhưng dù sao cũng là một chiếc cúp.
Cúp Liên đoàn là mục tiêu khả dĩ của Man City
Bạn đừng xem thường Cúp Liên đoàn Anh. Những năm gần đây, các đội hàng
đầu xứ sương mù không coi thường giải đấu này nữa. Bằng chứng như Man
City thường tung đội hình gần như mạnh nhất hòng quyết lấy cúp. Khi
trình độ giữa các CLB ở Anh ngày càng bị thu hẹp, thì khả năng giành
chiến thắng trong từng trận đã khó, huống hồ giành một loạt chiến thắng
để vô địch một giải.
Cúp Liên đoàn bây giờ không còn là miếng mồi dễ xơi, hoặc là sân chơi đặc quyền cho các đội bóng lớn sử dụng cầu thủ trẻ với mục tiêu duy nhất là cọ xát, rút tỉa kinh nghiệm. Có những chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào, ví dụ dỗ một đứa trẻ sơ sinh ngủ.
Có bắt tay vào việc mới biết công việc khó đến cỡ nào, có dấn thân mới biết rủi ro và mất mát có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Như Man City vừa vượt qua Everton để vào chung kết Cúp Liên đoàn nhưng cái giá phải trả là cầu thủ đắt giá nhất đội (Kevin De Bruyne, giá 54 triệu bảng) bị chấn thương không hề nhẹ.
Pellegrini đã tiên liệu trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng ông vẫn chấp nhận mạo hiểm. Aguero, Sterling, De Bruyne và một loạt hảo thủ khác, Man City có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu ở Cúp Liên đoàn không một chút đắn đo suy nghĩ. Với Man xanh nói chung cũng như Pellegrini nói riêng, tương lai chính là hiện tại.
Pellegrini có thể vẫn bị sa thải dù giành được danh hiệu
Cúp Liên đoàn là danh hiệu sớm nhất có thể giành được trong một mùa giải của bóng đá Anh. Cúp Liên đoàn sẽ là đòn bẩy tinh thần cực kỳ quan trọng có thể giúp Man City tự tin cho cuộc chiến đầy cam go ở Premier League với rất nhiều đội có thể vô địch. Đó là chưa kể họ còn một mục tiêu lớn là Champions League, tuy đây là nhiệm vụ có lẽ bất khả thi đối với Man City.
Dù vậy, ở thể thức loại trực tiếp hai lượt trận đi-về ở Champions League, bất ngờ luôn có thể xảy ra, nếu Man City quật ngã Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich cũng chẳng phải chuyện động trời.
Tóm lại, Man City có quyền hy vọng giành nhiều danh hiệu trong mùa giải này. Tất cả sẽ bắt đầu từ Cúp Liên đoàn, với trận chung kết khó lường trước Liverpool có chất “điên” của Juergen Klopp.
HLV Louis van Gaal vẫn giữ được chiếc ghế HLV trưởng ở Manchester United. Nhưng đó là chiếc ghế đã chỉ còn... 1 chân; 1 thất bại trước bất kỳ đối thủ nào sẽ giật sập nốt chân còn lại đó.
Kể từ năm 2003 ĐKVĐ Chelsea là đội bóng tiêu nhiều tiền hơn bất kì đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với 214,2 triệu bảng.
Derby County chưa đủ nguy hiểm để cưa đổ chiếc ghế của Louis van Gaal. Đội bóng hiện chơi ở giải hạng Nhất sẽ mang đến cơ hội giải tỏa cơn khát bàn thắng cho Man United.
Khi Alexandre Pato trở lại châu Âu, lại là nước Anh đầy rẫy thị phi, người ta tự hỏi những chuyện ly kỳ nào sẽ chờ đợi chân sút người Brazil? Bởi ở tuổi 26, cuộc đời của Pato đã có quá đủ biến động để có thể dựng thành một phim ăn khách.
Cầu thủ từng được mệnh danh là thần đồng bóng đá Brazil, Alexandre Pato rốt cuộc đã chính thức gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa, kèm điều khoản mua đứt trị giá 7 triệu bảng. Ở tuổi 26, sau khi bị rất nhiều chấn thương “hành” đến suýt mất nghiệp, liệu Pato có thể đóng góp gì cho Chelsea?
Manchester United của hiện tại không còn ánh hào quang như quá khứ nhưng không phải vì thế mà người Arsenal có thể mặc sức chê cười, bởi đến một lúc nào đó Pháo thủ sẽ còn tệ hơn thế.
Tờ Gazzetta dello Sport của Italia vừa cho công bố danh sách 50 cầu thủ dưới 20 tuổi hay nhất thế giới hiện nay. Cầu thủ vinh dự đứng đầu danh sách này là tiền vệ đang đá cho Bayern Munich - Kingsley Coman.
Trả lời phỏng vấn, HLV Manuel Pellegrini hy vọng rằng Kevin de Bruyne sẽ trở lại trong mùa giải này sau khi dính chấn thương đầu gối nặng ở trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Manchester City và Everton.
"Chú vịt" Alex Pato đã tìm được bến đỗ mới, khi chuyển tới Chelsea bằng bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải từ Corinthians. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Pato trải qua rất nhiều những thăng trầm. Hãy cùng nhìn lại những thông tin thú vị về thần đồng một thời của bóng đá Brazil.
Theo số liệu kế toán của Manchester United năm 1969 vừa được công bố, số tiền đội bóng chi ra để trả lương cho các cầu thủ trong vòng 1 năm nếu quy đổi ra giá trị hiện tại chẳng đủ để trả lương tuần cho Wayne Rooney.
Nằm ở bảng E với Bỉ, Slovakia và Ukraine, tuyển Romania chắc chắn sẽ là cái tên cực kỳ đáng gờm, đặc biệt sau những gì mà họ đã trình diễn tại vòng loại.
Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn