Man City vs Liverpool: Tàu tốc hành đấu xe tăng

Việt Cường
13:32 ngày 25-08-2014
Sự đối lập trong phong cách chơi bóng của Liverpool và Man City là rất rõ ràng. Liverpool chủ trương “tốc hành”: dùng tốc độ ép đối phương phải để lộ khoảng trống. Còn Man City lại như một chiếc “xe tăng”: cứ lầm lũi tiến lên, và chờ đợi đối phương sai lầm.
Man City vs Liverpool: Tàu tốc hành đấu xe tăng
Biệt danh “Tàu tốc hành” quả thực rất hợp với Liverpool mùa trước. Trong mùa giải ấn tượng nhất kể từ khi Premier League ra đời, The Kop đã khiến cả đối phương lẫn... khán giả ngộp thở bởi những đòn phủ đầu cực kỳ tốc độ và lợi hại. Trong tổng số 101 bàn thắng họ ghi được mùa trước ở Premier League, có tới 60 bàn được ghi trong hiệp 1, và khoảng thời gian mà họ ghi bàn nhiều nhất là từ phút 16 đến 30 (24 bàn). “Show diễn” ấn tượng nhất của “Liverpool tốc hành” là trận thắng Arsenal 5-1 hồi tháng 3/2014: Trận ấy, Liverpool chỉ cần 20 phút để khiến mành lưới Arsenal rung lên 4 lần! Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Trái ngược với Brendan Rodgers, HLV Manuel Pellegrini không chủ trương đàn áp đối phương bằng tốc độ, dù trong đội hình Man City không thiếu cầu thủ chạy nhanh. Ông muốn Man City tiếp cận trận đấu một cách chừng mực. Nếu khoảng trống xuất hiện sớm, đội ngũ “sát thủ” của họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu không thì cũng chẳng sao. Họ sẽ kiên nhẫn kéo giãn hàng thủ đối phương, bằng những pha phối hợp nhỏ xung quanh vòng cấm. Xem Man City đá, bạn có thể có cảm giác khó chịu khi những Toure, Silva hay Nasri thường xuyên chuyền bóng “lắt nhắt” cho nhau. Nhưng đó là chủ ý của họ. Nếu đối phương cũng thấy khó chịu, bóng sẽ nằm gọn trong lưới chỉ sau vài giây.



Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Vấn đề của “Liverpool tốc hành” là lối chơi mà họ theo đuổi rất “tốn” thể lực và cảm xúc. Khi sức còn nhiều, chân còn khỏe, cảm xúc còn thăng hoa, Liverpool chẳng khác nào một cỗ máy sẵn sàng nghiền nát tất cả những gì hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, cỗ máy ấy chỉ có thể bốc được khoảng 60 đến 70 phút. Tới lúc ấy, nếu cách biệt đã đủ lớn, mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng; Liverpool thậm chí có thể ghi thêm vài bàn. Nhưng ngược lại thì họ sẽ gặp rắc rối lớn. Như thống kê (xem sơ đồ), Liverpool trong hiệp 2 ghi ít bàn hơn, nhưng lại thủng lưới nhiều hơn.

Man City, tất nhiên, cũng có vấn đề của riêng họ. Nếu gặp phải một đối thủ lỳ lợm và có tổ chức, những đường chuyền của họ sẽ trở thành lắt nhắt. Tỷ lệ giữ bóng (58% bình quân mùa trước) và chuyền bóng chính xác cao (86,1%) đều thành vô nghĩa nếu các tiền vệ không thể tìm thấy các tiền đạo và các tiền đạo không thể tìm thấy khung thành. Những lúc như thế mà hàng thủ phạm sai lầm nữa thì sẽ vô cùng tai hại. Khi sự kiên nhẫn không còn, sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Thực tế là ở mùa trước, Man City đã phải nhận không ít trái đắng từ những sai lầm cá nhân, của Demichelis, Joe Hart, thậm chí cả Kompany.

Sau tất cả, chơi thế nào là lựa chọn của mỗi HLV. Lựa chọn của Pellegrini đã biến Man City thành nhà vô địch. Nhưng lựa chọn của Rodgers đã biến Liverpool thành đội bóng giàu tính giải trí nhất. Điều thú vị là ở mùa này, cả hai HLV đều tỏ rõ ý định tiếp tục theo đuổi lựa chọn của mình. Liverpool thêm tốc độ cho tuyến đầu, trong khi Man City thêm chất thép ở hàng thủ. Những cuộc đối đầu giữa họ, do đó, càng đáng để chờ đợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Quan điểm: Tuần quyết định mùa giải của M.U Quan điểm: Tuần quyết định mùa giải của M.U

    HLV Louis van Gaal đã nói phải mất 3 tháng để công việc của ông vào guồng, nhưng M.U cần đảm bảo họ sẽ đưa được về những người thích hợp trong tuần lễ này nếu muốn chiến lược gia người Hà Lan thành công.

  • Góc nhìn: Arsenal hòa nhưng Wenger thất bại Góc nhìn: Arsenal hòa nhưng Wenger thất bại

    Trận hòa trầy trật trên sân Everton chỉ ra thất bại của HLV Arsene Wenger trong việc thử nghiệm Alexis Sanchez đá cắm và quan trọng hơn, Giáo sư vẫn chưa thể giúp Pháo thủ đạt trạng thái tốt nhất.

  • Chelsea: Đáng sợ ngay từ vạch xuất phát Chelsea: Đáng sợ ngay từ vạch xuất phát

    Chelsea vừa giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa và vững chắc trên ngôi đầu bảng. Ngay từ vạch xuất phát, The Blues đã chứng minh được họ đáng sợ đến mức nào.

  • Chóng mặt với bàn thắng tiqui-taca sau 48 đường chuyền của Spurs Chóng mặt với bàn thắng tiqui-taca sau 48 đường chuyền của Spurs

    Sau 48 đường chuyền liên tiếp giữa các cầu thủ, tiền vệ Nacer Chadli đã có pha đánh đầu ghi bàn ấn tượng nâng tỷ số lên 3-0 cho Tottenham trong chiến thắng của đội nhà trước QPR ở vòng 2 Premier League.

  • Chấm điểm cầu thủ M.U: Điểm "ngỗng" cho Tom Cleverley Chấm điểm cầu thủ M.U: Điểm "ngỗng" cho Tom Cleverley

    Trong một ngày mà phần lớn các cầu thủ M.U chơi không tốt ở trận hòa 1-1 trước đội chủ nhà Sunderland ở vòng 2 Premier League, tiền vệ Tom Cleverley bị chấm điểm thấp nhất.

  • Van Gaal một mực bênh Young không ăn vạ Van Gaal một mực bênh Young không ăn vạ

    HLV Louis van Gaal cho rằng tiền vệ Ashley Young của M.U không cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền ở trận đấu với Sunderland đêm qua.

  • Man City: Soriano & Begiristain, những người bảo trì cỗ máy Man City: Soriano & Begiristain, những người bảo trì cỗ máy

    Man City không mang về những bản hợp đồng bom tấn, nhưng họ vẫn có một mùa Hè thành công. Thành công ấy một phần đến từ việc GĐĐH Soriano và GĐTT Begiristain đã gia hạn thành công với 6 trụ cột. Soriano và Begiristain chính là những nhân vật đang duy trì sự ổn định cho cỗ máy Man City.

  • Đợi chờ Aguero! Đợi chờ Aguero!

    Sự kỳ vọng của các fan Man City mùa này đặt vào Aguero hiển nhiên là rất lớn. Ban lãnh đạo Man City không mua thêm bất kỳ tiền đạo nào, kể cả sau khi Alvaro Negredo dính chấn thương cũng vì họ đặt trọn niềm tin vào chân sút người Argentina.

  • Tường thuật Sunderland 1-1 M.U Tường thuật Sunderland 1-1 M.U

    Thi đấu bế tắc và rất bạc nhược trong cả trận đấu, M.U đã phải chia điểm cùng Sunderland trên sân The Light. Như vậy, sau hai trận đấu chính thức đầu tiên, HLV Louis van Gaal vẫn chưa thể có được chiến thắng.

  • Sunderland 1-1 M.U: Vẫn chưa tìm thấy Quỷ thật Sunderland 1-1 M.U: Vẫn chưa tìm thấy Quỷ thật

    Thất bại trước Swansea trong ngày ra quân được bao biện là do thiếu đi đóng góp của Robin Van Persie. Nhưng ngay cả khi chân sút lợi hại này trở lại, Man United cũng chỉ có thể kiếm về một trận hòa vất vả trước Sunderland.

  • Tường thuật Tottenham 4-0 QPR Tường thuật Tottenham 4-0 QPR

    Sau khi để cho Tottenham liên tiếp chọc thủng lưới, QPR đã tỏ ra buông xuôi, đội bóng này không nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận rời White Hart Lane với 2 bàn tay trắng.

  •  Fabio Capello không coi Cristiano Ronaldo là thiên tài Capello không coi Ronaldo là thiên tài

    Fabio Capello, cựu HLV đội tuyển Anh và CLB Real Madrid đang gây tranh cãi khi đặt những cái tên khác lên trên ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo về sự xuất sắc trong làng bóng đá thế giới.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x