Mourinho gây sự từ cậu bé nhặt bóng, nhân viên chiếu sáng cho tới đồng nghiệp

Việt Dũng Việt Dũng
10:01 ngày 13-08-2015
Eva Carneiro chẳng phải là trường hợp duy nhất bị Jose Mourinho đả kích. Từ nhân viên chiếu sáng, CĐV cho tới trọng tài, chiến lược gia người Bồ sẵn sàng gây sự với bất kì ai ông thấy “ngứa mắt”.
Mourinho gây sự từ cậu bé nhặt bóng, nhân viên chiếu sáng cho tới đồng nghiệp

Cậu bé nhặt bóng và con bò (Tháng 12/2014)

Chelsea thua trận đầu tiên của mùa giải trên sân Newcastle, và Mourinho lập tức tìm ra người để trút giận: “Trọng tài đã không thể kiểm soát được tình hình. Ông ấy làm sao phạt được mấy thằng nhóc nhặt bóng cơ chứ”.

“Thà rằng hãy lùa một con bò vào sân và chấm dứt trận đấu thì hơn, bởi vì có bò trên sân thì không thể tiếp tục trận đấu được. Bạn sẽ không thể tiếp tục chơi bóng mà không có bóng”, “Người đặc biệt” ám chỉ hành động giữ bóng bên ngoài sân của các cậu bé nhặt bóng ở St James’ Park.

Mourinho chỉ trích cả cậu bé nhặt bóng


Nhân viên chiếu sáng và CĐV (Tháng 11/2014)

Eva Carneiro có thể thư giãn nếu biết rằng cô hoàn toàn chẳng phải nhân viên đầu tiên của Chelsea bị Mourinho chỉ trích. Sau trận thắng 2-1 trước QPR ở Stamford Bridge, nhận thấy các nhân viên chiếu sáng chỉ bật đèn lên từ sau phút 29 còn CĐV thì không ủng hộ đủ hào hứng, nhà cầm quân người Bồ bức xúc: “Tôi nghĩ những anh chàng làm nhiệm vụ chiếu sáng cũng có tâm tư giống như hầu hết đám đông trên khán đài”.

Những người lo trách nhiệm chuyển nhượng ở Chelsea (Tháng 9/2007)

Trong những ngày trước khi bị sa thải ở “nhiệm kì” đầu tiên, Mourinho từng ca cẩm về chất lượng đội hình mình có: “Trứng ốp lếp ngon hay không thì phụ thuộc vào chất lượng trứng trong siêu thị. Có một số loại trứng chất lượng cho ra loại ốp lếp ngon lành, nhưng với loại trứng kém chất lượng thì sẽ lập tức có vấn đề”.

Anders Frisk và các trọng tài nói chung (vẫn còn tiếp diễn)


Frisk đã phải giải nghệ sau khi bị Mourinho chỉ trích

Trong số vô vàn lời chỉ trích dành cho các trọng tài, Mourinho từng buộc tội Frisk khi nhận thấy ông này nói chuyện cùng HLV Frank Rijkaard của Barcelona trong phòng thay đồ giữa hai hiệp trận đấu thuộc Champions League 2004/05, kết quả cuối cùng là Barcelona giành chiến thắng.

Frisk sau đó bị dọa giết, buộc phải giải nghệ và Mourinho từ thời điểm này được mệnh danh là “kẻ thù của bóng đá”.

“Đội bóng thế kỉ 19”, tháng 1/2014

Chelsea bị West Ham cầm hòa 0-0, cho dù đã có tới 39 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương. Hết trận, Mourinho lên tiếng: “Đây không phải là trận đấu ở giải đấu số một hành tinh, mà là thứ bóng đá của thế kỉ 19. Điều duy nhất tôi có thể làm để phá hủy bức tường họ giăng ra là mang theo một cái máy khoan Black & Decker”.

VIDEO: Chelsea không thắng, Mourinho đổ lỗi cho nữ bác sỹ


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rafael xỉa xói Van Gaal sau khi rời M.U Rafael xỉa xói Van Gaal sau khi rời M.U

    Hậu vệ cánh phải mới rời Manchester United để chuyển sang khoác áo Lyon với giá 2,1 triệu bảng Rafael vừa có những chia sẻ liên quan đến ông thầy cũ của mình là Louis van Gaal. Theo Rafael vì vị thuyền trưởng của M.U chẳng ưa gì cầu thủ 25 tuổi người Brazil này.

  • Chelsea & Mourinho: Sự thực dụng và kẻ thù của bóng đá cống hiến Chelsea & Mourinho: Sự thực dụng và kẻ thù của bóng đá cống hiến

    Nói đến Chelsea của HLV Mourinho, người ta nghĩ ngay đến một tập thể lỳ lợm, đề cao phòng ngự, không cần đá cống hiến nhưng vẫn gặt hái được thành công. Vậy The Blues và HLV Mourinho có phải là kẻ thù của bóng đá cống hiến?

  • “Nội chiến” không hề mới với Jose Mourinho “Nội chiến” không hề mới với Jose Mourinho

    Nhiều người có vẻ ngạc nhiên khi Jose Mourinho công khai “tấn công” bác sỹ của đội Eva Carneiro. Tuy nhiên, những ai đã theo sát HLV người Bồ Đào Nha từ ngày ông khởi nghiệp thì sẽ thấy những chuyện lùm xùm như thế chẳng có gì mới.

  • Pedro sẽ quyết định tương lai trong 48 giờ tới Pedro sẽ quyết định tương lai trong 48 giờ tới

    Dù M.U đang là bến đỗ tiềm năng nhất của Pedro vào thời điểm hiện tại, song tiền đạo này đã liên tục bị phân tán tư tưởng sau những lời đề nghị hấp dẫn mới đây từ Man City.

  • 01h45 ngày 14/8: Doncaster vs Leeds 01h45 ngày 14/8: Doncaster vs Leeds

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Doncaster và Leeds.

  • Schweinsteiger lại thể hiện sự hào phóng với NHM Schweinsteiger lại thể hiện sự hào phóng với NHM

    Một CĐV trót mua nhầm chiếc áo đấu mang số 23 của Bastian Schweinsteiger sẽ được chính cầu thủ này hứa gửi tặng lại chiếc áo đấu mới mang số 31.

  • Chelsea nhắm sao PSG thay thế Ivanovic Chelsea nhắm sao PSG thay thế Ivanovic

    Nhằm tìm kiếm người thay thế vị trí của hậu vệ phải Branislav Ivanovic, BLĐ Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ Gregory van der Wiel của PSG.

  • Ngoại hạng Anh, giải đấu của những siêu cường Ngoại hạng Anh, giải đấu của những siêu cường

    Aurelio De Laurentiis, chủ tịch của CLB Napoli từng bày tỏ mong muốn UEFA xây dựng một giải đấu dành cho những đội bóng siêu cường với tên gọi Superleague để thay thế Champions League. Ý tưởng ấy đã bị “gạch đá” thậm tệ, nhưng đến thời điểm này, nhà sản xuất phim người Italia có thể tìm thấy một Superleague khác ngay giữa lòng quê hương bóng đá…

  • Mourinho đang quá đà trong cách đối nhân xử thế Mourinho đang quá đà trong cách đối nhân xử thế

    Sự thực dụng và khắc nghiệt của Jose Mourinho đang tỏ ra hơi quá khi ông đưa ra quyết định giáng chức bác sĩ Eva Carneiro, chỉ vì hành động vào sân chăm sóc cầu thủ của cô.

  • Valdes tâng bốc HLV Guardiola, thừa nhận mình khó tính Valdes tâng bốc HLV Guardiola, thừa nhận mình khó tính

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thủ môn đang bị thất sủng ở Manchester United là Victor Valdes thừa nhận mình là người khó tính, đồng thời gửi những lời có cánh đến ông thầy cũ của mình là Pep Guardiola.

  • Ngoại hạng Anh & mạng xã hội: Thời đại tân kỳ Ngoại hạng Anh & mạng xã hội: Thời đại tân kỳ

    Mạng xã hội vĩnh viễn thay đổi thế giới, trong đó bóng đá chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều. Nếu không có Twitter, Facebook, Instagram và 1.001 phương tiện truyền thông – giao tiếp phổ thông phổ biến khác, Arsene Wenger sẽ không đau đầu vì cơn cuồng nộ của dư luận nhắm vào Petr Cech, sau màn ra mắt thảm họa trước West Ham.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x