BÓNG ĐÁ ANH
Nghề chọn người, người chọn nghề
Bóng đá hiện đại dù tiến bộ và được khoa học kỹ thuật hỗ trợ đến mấy vẫn không thể tránh khỏi nghịch lý: quá nhiều giải đấu và quá nhiều đôi chân mỏi mệt khi bước vào một giải đấu lớn.
Có đội bóng dự Copa America 2015 phàn nàn vì phải tham chiến khi chưa có đầy 1 tuần được nghỉ ngơi sau khi mùa bóng ở châu Âu kết thúc với trận chung kết Champions League, trong đó Messi, Mascherano của Barcelona và Vidal của Juventus là những nhân vật chính. Cả 3 cầu thủ này tiếp tục cày ải cho đến trận đấu cuối cùng của Copa Americca mà Chile đánh bại Argentina sau 120 phút và cả loạt sút luân lưu 11m.
Copa America 2015 hết, đến lượt các giải VĐQG lớn ở châu Âu trở thành nạn nhân. Ví dụ như ở Premier League, có cầu thủ như Alexis Sanchez (người sút quả luân lưu 11m quyết định đem cúp vàng Nam Mỹ về cho Chile) có không đầy 1 tuần trước đợt chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal. Một loạt cầu thủ khác cũng ở tình trạng tương tự, và họ sẽ phải gồng mình cống hiến liên tục cho bóng đá trong tình trạng thân xác rã rời vì mệt mỏi.
Đã chọn nghề đá bóng và không thể không có yếu tố may mắn trở thành danh thủ như Alexis Sanchez, tất yếu không được phép phàn nàn vì lịch thi đấu dày đặc, bởi giữa cái mất và cái được thì cái được (vinh quang tột đỉnh cùng đội tuyển quốc gia, cùng với mức lương khủng ở CLB) lớn hơn hẳn.
Alexis Sanchez trở thành cầu thủ nhờ yếu tố may mắn
Nghề (đội bóng) đã chọn người, ví dụ Arsenal chọn Sanchez hay M.U chọn Di Maria, Man City chọn Aguero và Zabaleta, thì cũng phải theo guồng quay của thời đại, tức là chấp nhận rủi ro và tìm cách khắc phục rủi ro.
Khi lợi nhuận và nhu cầu về kinh tế quá lớn thì bóng đá vẫn phải là vòng xoay (hay vòng xoáy) không ngừng hết giải này đến giải khác, nó đòi hỏi khắc nghiệt ở những người tham gia cuộc chơi phải tìm cách thích nghi và vượt qua khó khăn cũng như cái gọi là số phận, thật ra là do chính chúng ta tạo ra.
Arsenal sẽ phải chấp nhận cho Sanchez nghỉ ngơi thêm, đồng nghĩa với khả năng vắng mặt các trận chính thức đầu mùa. Man City hoặc lựa chọn giảm tải hoặc đối diện với nguy cơ chấn thương của Aguero vào giữa mùa. M.U sẽ phải trả lời câu hỏi hóc búa xưa như trái đất: Di Maria kém cỏi vì anh ta hay vì chúng ta cùng có lỗi?
Di Maria từ mùa cuối khoác áo Real đến mùa đầu khoác áo M.U và bây giờ là mùa thứ 2 chơi cho Quỷ đỏ phải thi đấu gần như không nghỉ, bởi mùa Hè của anh đã bị World Cup 2014 và Copa America 2015 choáng hết chỗ. Cả hai giải đấu này, đội bóng của Di Maria đều chơi đến trận cuối. Cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh từng phàn nàn chuyện mệt mỏi dùng làm cái cớ thất bại ở mùa vừa qua. Các fan M.U có quyền không chấp nhận cái cớ ấy. Họ là “thượng đế”, có quyền buộc Quỷ đỏ, Louis van Gaal và Di Maria phải chứng tỏ được giá trị tương xứng với thù lao nhận được, mà những “tài trợ chính” không ai khác chính là lực lượng CĐV trung thành hùng hậu của M.U hơn 100 triệu người khắp thế giới.
Di Maria phải thi đấu gần như không nghỉ
Các CLB hàng đầu của Anh và những ngôi sao hàng đầu của Premier League khác cũng vậy. Ai cũng biết các CLB sẽ chịu ảnh hưởng bởi World Cup, Copa America, Asian Cup hay CAN Cup nhưng đó là chuyện xưa như trái đất. M.U phải mua Di Maria ngay khi có cơ hội bởi sợ đội khác cướp mất. Mua về nhưng sử dụng không xong thì còn trách ai? Ngược lại, Di Maria không thể trách bất kỳ ai ngoài bản thân khi mờ nhạt nửa cuối mùa rồi.
Im lặng, nỗ lực và hành động là lựa chọn tốt nhất cho mọi phía.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn