M.U đang trong cõi hỗn mang. Cuộc sống ở Old Trafford ngày một trở nên khắc nghiệt với Van Gaal. Tuy nhiên, Liverpool cũng chẳng khá hơn khi thể hiện bộ mắt rất xấu xí và thất vọng. Đêm nay là cuộc chiến giữa hai kẻ đang đứng sát bờ vực khủng hoảng. Nhưng nhiều khả năng đội dở ít M.U sẽ thắng đội dở nhiều Liverpool.
Nỗi thất vọng đầu tiên đến từ cách chơi của M.U. Ngoại trừ 2 chiến thắng trước một Club Brugge yếu kém, màn trình diễn của thầy trò HLVLouis Van Gaal trong 4 vòng đấu tại Premier League đơn giản là tồi tệ. Họ may mắn giành chiến thắng trước Tottenham. Nhưng khi vận may không còn mỉm cười, M.U lập tức thất bại trước Swansea và để Newcastle cầm hòa 0-0 ngay tại Old Trafford. Van Gaal đang bị chỉ trích là đặt quá nặng vấn đề kiểm soát bóng mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất là tạo ra cơ hội nguy hiểm để ghi bàn. M.U tiến bộ so với mùa trước khi đã tìm ra được bộ khung ưng ý. Nhưng họ tuyệt đối không có chút tiến bộ nào về lối chơi.
Vòng 5 Ngoại hạng Anh: Rực lửa đại chiến M.U - Liverpool
Nỗi thất vọng tiếp theo đến từ khả năng tấn công không thể tồi tệ hơn. Trong 360 phút tại Premier League 2015/16, có lẽ M.U chỉ mang đến cảm giác hứng khởi cho CĐV ở 20 phút đầu trận gặp Newcastle. Wayne Rooney dù vừa lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng cho tuyển Anh nhưng anh không thể chối bỏ phong độ tồi tệ tại M.U. Trừ 3 bàn vào lưới Club Brugge, Rooney không để lại dấu ấn nào ở Premier League, ngoài sự chán nản. Memphis Depay làm mưa làm gió tại Champions League. Nhưng về Premier League, tân binh người Hà Lan bị cho là quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân và chơi lắt nhắt. Tất cả khiến hàng tiền đạo M.U giờ gần như không có ai xứng đáng để đặt niềm tin.
Memphis Depay bị chê là quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân
Dĩ nhiên, không thể không nói đến nỗi thất vọng lớn nhất mang tên Van Gaal, người bị coi là tội đồ trong việc biến Old Trafford thành mớ hổ lốn như bây giờ. Van Gaal quá cứng nhắc, đối xử với các học trò quá tàn nhẫn, khiến các ngôi sao M.U cảm thấy họ như “những con rô-bốt đá bóng”.
DỞ ÍT THẮNG DỞ NHIỀU
May cho M.U là thời điểm này, Liverpool cũng chẳng khá gì hơn. Chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers thậm chí đã bắt đầu lung lay sau màn thể hiện kém cỏi của The Kop từ đầu mùa. Ngay trên sân nhà vòng trước, họ đã thua tan nát West Ham 0-3. Vòng trước đó nữa, Liverpool cũng phải may mắn lắm mới có 1 điểm ở Emirates. Hàng thủ tưởng rằng đã tìm lại sự chắc chắn thì liên tục lộ ra những khoảng trống chết người, điều khiến họ đại bại 0-3 trước West Ham. Còn hàng công vẫn là nỗi thất vọng lớn nhất. Sau 4 vòng đấu, Liverpool mới ghi được 2 bàn nhưng 1 trong đó là từ pha làm bàn trong tư thế việt vị mười mươi của Christian Benteke. Nghĩa là cũng như M.U, Liverpool kém cỏi cả về tinh thần lẫn cách chơi.
Sự khác biệt giữa hai đội tối nay nằm ở chỗ trong khi Van Gaal vẫn có trong tay đội hình mạnh nhất, lại có thêm sự tăng cường Anthony Martial, thì Liverpool lại vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng. Coutinho nhận thẻ đỏ vòng trước và sẽ bị treo giò tối nay. Không Coutinho, HLV Rodgers coi như mất niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, người đã ghi 50% số bàn thắng của The Kop mùa này. Chưa hết, cả đội trưởng Jordan Henderson cũng có nguy cơ lớn không thể thi đấu. Hai trận gần nhất của Liverpool, người kế tục Steven Gerrard không đá một phút nào.
Chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers đã bắt đầu lung lay
Lịch sử cũng ủng hộ M.U trong các lần đụng độ Liverpool gần đây. Chẳng nói đâu xa, như mùa giải trước Van Gaal đã thắng The Kop cả 2 lần đụng độ. Thậm chí, ngay cả khi chơi dở hơn đối thủ rất nhiều như trận lượt đi tại Premier League 2014/15 thì M.U vẫn có chiến thắng… 3-0. Đêm nay, kẻ dở ít M.U nhiều khả năng sẽ có 3 điểm trước kẻ dở nhiều Liverpool để tạm thời vượt qua bão tố.
THÔNG TIN
+M.U: Vắng Phil Jones (chấn thương).
+Liverpool: Vắng Coutinho (bị treo giò), Sturridge (chấn thương), khả năng ra sân của Henderson còn bỏ ngỏ.
+M.U thắng 10, thua 7/20 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ thắng 11, thua 5/20 trận gần nhất theo châu Á.
+8/12 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn. 5/7 trận sân nhà gần nhất của họ có kịch bản tương tự.
+Liverpool thua 11, thắng 7/20 trận gần nhất theo châu Á.
+4/5 trận gần nhất của Liverpool có tổng bàn thắng là số lẻ.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
6/7 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Ở 16/20 trận gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
Tối đa 2 bàn:
6/8 trận gần nhất của Liverpool có tối đa 2 lần lưới rung. 13/20 trận sân khách gần nhất của họ cũng có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có tối đa 2 bàn.
ĐỐI ĐẦU
M.U chiếm ưu thế trước Liverpool
Trong lịch sử, M.U và Liverpool gặp nhau tổng cộng 175 lần. Quỷ đỏ chiếm ưu thế khi thắng tới 70 trận, hòa 45 và thua 60. Đội chủ sân Old Trafford ghi được 240 bàn, trong khi Liverpool ghi 227 bàn.
HỌ NÓI GÌ?
HLV Louis van Gaal (M.U)
“Tôi xin lỗi về thất bại của M.U trước Swansea. Tuy nhiên, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đánh bại Liverpool tối nay. Dù vậy, cũng phải thừa nhận là M.U không thể vô địch mùa này. Vị trí thứ 3 hoặc thứ 2 là thiết thực hơn với chúng tôi”.
HLV Brendan Rodgers (Liverpool)
“Gặp M.U sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tại Old Trafford mùa trước, chúng tôi đã chơi cực tốt nhưng lại nhận thất bại. Tối nay, Liverpool sẽ không để điều tương tự lặp lại. Chúng tôi đang có tinh thần rất tốt”.
DỰ ĐOÁN: 1-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Lần đầu vắng bóng cầu thủ địa phương
Lần đầu tại Premier League, M.U và Liverpool đối đầu mà không có cầu thủ người địa phương nào trong đội hình xuất phát. Với Liverpool, Steven Gerrard đã ra đi. Hai Liverpudlian còn lại là Jon Flanagan và Jordan Rossiter cũng không được ra sân. Wayne Rooney sinh ra tại Croxteth (Liverpool) nhưng anh lại khoác áo M.U. Chưa hết, đây cũng là lần đầu sau 16 năm, M.U và Liverpool đụng độ tại Premier League mà vắng cả Gerrard lẫn Ryan Giggs.
Liverpool kiểm soát bóng ngày càng ít
Trước đây, HLV Rodgers luôn xây dựng Liverpool theo phong cách chơi ban bật nhỏ và đề cao kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, hiện tại Rodgers đã cho thấy sự thay đổi. Bằng chứng là tỷ lệ kiểm soát bóng của Liverpool ngày một giảm những mùa gần đây, từ 57,2% mùa 2012/13, xuống còn 55,6% (2013/14), 54,4% (2014/15). Mùa này, tỷ lệ kiểm soát bóng của The Kop chỉ còn là 51,1%. Rõ ràng, Liverpool đang chuyển mình và hướng tới lối chơi trực diện nhiều hơn.
TỶ LỆ KIỂM SOÁT BÓNG CỦA LIVERPOOL 4 MÙA QUA
Rooney luôn kém duyên trước Liverpool
Trong sự nghiệp, Wayne Rooney đã đối đầu Liverpool tổng cộng 22 lần tại Premier League. Đáng chú ý, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn, đạt hiệu suất 0,23 bàn/trận. Được biết, Liverpool là đội bóng mà Rooney ít lần sút tung lưới nhất ở xứ sương mù. Ngôi sao người Anh đang có chuỗi 10 trận “tịt ngòi” ở Premier League và lịch sử chỉ ra anh sẽ khó có cơ hội chấm dứt chuỗi ngày đói khát bàn thắng trong đêm nay.
HLV Louis van Gaal không tin vào cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này của M.U, mặc dù vậy ông khẳng định sẽ giúp “Quỷ đỏ” hạ gục kình địch Liverpool trên sân nhà Old Trafford.
“Nhạc trưởng” David Silva đã dính chấn thương mắt cá và chắc chắn không thể tham dự trận đấu của Man City với Crystal Palace trên sân Selhurst Park, trong khuôn khổ vòng 5 ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
HLV Jose Mourinho thừa nhận rằng ông không chịu trách nhiệm trong thương vụ mua trung vệ Papy Djilobodji, sau khi nghe lời khuyên từ “người mà tôi tin cậy hoàn toàn”.
Ai sẽ đứng trong khung gỗ Man United trước sức công phá của Liverpool? Sergio Romero, thủ thành đã bắt chính cả 4 trận đầu mùa này hay David De Gea, cứu tinh của Quỷ đỏ trong những trận đấu lớn mùa trước? Theo giới chuyên môn, De Gea nên được sử dụng lại.
Nếu Sky Sports không phát đi đoạn trailer hoành tráng để nhắc nhở lại tầm vóc lịch sử của cặp đấu Man United - Liverpool, có lẽ không ít các fan trái bóng tròn cũng quên mất cuối tuần này sẽ là derby nước Anh, từng là trận đấu “hoạch định giang sơn” tại Premier League.
Hai chức vô địch Premier League trong lịch sử của Man City đều diễn ra theo kịch bản họ là kẻ bám đuổi, rồi vượt lên vào phút chót. Nhưng mùa này, Man xanh đã sẵn sàng sắm vai mới, sẵn sàng là nhà vô địch theo kiểu thống trị tuyệt đối, kiểu như Chelsea mùa trước.
Nếu như trên BXH giải Ngoại hạng Anh 2015/16, M.U chỉ xếp trên Liverpool nhờ hiệu số (cùng 7 điểm) thì dàn WAGs của họ lại vượt trội so với những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.
Chuyển tới M.U với mức phí kỷ lục cho một cầu thủ dưới 20 tuổi, Anthony Martial nhận được kỳ vọng rất nhiều của NHM. Tuy nhiên, điều mà tiền đạo 19 tuổi cần nhất lúc này là thời gian cùng sự kiên nhẫn của giới mộ điệu.
Trước trận đấu giữa M.U và Liverpool ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh vào ngày mai (12/9), cựu tiền đạo Michael Owen đã chọn ra đội hình tối ưu với sự kết hợp của 2 CLB này.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn