Nhật ký sa thải HLV của Juan Mata  

Vũ Qua
15:37 ngày 30-03-2020
Tháng 1 năm 2014, Juan Mata được HLV David Moyes đưa về Man United từ Chelsea. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Mata chứng kiến ông thầy đầu tiên trong số 4 ông thầy tại Old Trafford bị sa thải. Và quan điểm của Mata là “đuổi là đúng”. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhật ký “trảm thầy” của Mata.
#1
DAVID MOYES (2013-2014)

Người kế nhiệm chiếc ghế nóng của Sir Alex Ferguson đầu tiên là David Moyes. Vào tháng Giêng năm 2014, khi Man United bắt đầu tỏ dấu hiệu chệch choạc ở mọi giải đấu, Moyes đã đề nghị mua Mata của Chelsea với giá 37 triệu bảng. Ông hy vọng rằng số 8 này sẽ giúp tuyến giữa của Quỷ Đỏ thêm trí tuệ.

Nhưng mối quan hệ giữa Moyes và Mata chỉ tồn tại trong ba tháng ngắn ngủi. Nhiệm kỳ của The Chosen One đã kết thúc bởi thất bại trong nhiệm vụ bất khả thi là thay thế hoàn hảo Sir Alex. Và công thần của Man United là Ryan Giggs đã phải đứng lên chữa cháy.

Chính nhờ sự đánh giá cao của Giggs mà NHM Man United đã dành nhiều tình cảm cho Mata cho dù đội bóng phải kết thúc mùa giải với những thành tích vô cùng kém cỏi.

Mata nói: “Tôi luôn cảm thấy tồi tệ khi một HLV phải ra đi, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn không làm đúng, hoặc bạn không đạt được kết quả. Vì vậy, nó không phải là một cảm giác tốt đẹp. Thật không may là ông Moyes phải ra đi. Nhưng tôi rất biết ơn ông ấy.

Những gì tôi nhớ nhất về mùa giải đó là những trận đấu cuối cùng khi Ryan Giggs đóng vai trò HLV tạm thời. Chúng tôi luôn nhắc lại thời điểm đó như là “giai đoạn danh dự”, bởi toàn đội đã cố gắng thi đấu để lấy lại danh dự cho CLB để chúng tôi có thể nói với NHM “Cám ơn và Hẹn gặp lại ở mùa tới”.  

Mata đã không vui khi chứng kiến Moyes bị sa thải

Tôi rất sợ điều đó, bởi vì đội bóng đứng thứ bảy, một vị trí mà Man United không bao giờ nên có. Tôi sợ các fan sẽ la ó, xua tay, và thậm chí xúc phạm chúng tôi vì thất vọng. Nên nhớ, Man United đã quen thành công và vị trí thống trị nên kết quả ở mùa giải đó như thể một sự sỉ nhục.

Mặc dù tôi là người Tây Ban Nha nhưng tôi biết làm thế nào mọi thứ có thể trở nên khó khăn khi đội bóng không thể hiện được phong độ tốt. Tôi không muốn nhìn vào mắt mọi người trong trường hợp này, và tôi đã rất xấu hổ.

Nhưng ở trận đấu hạ màn, tôi thấy các CĐV đang vỗ tay, hát, cổ vũ chúng tôi. Họ nói rằng kết quả không quan trọng, mà hãy hướng tới mùa tới. Thật phi thường! Thật sự, tôi thấy quá khó tin khi vẫn có toàn bộ NHM như vậy đằng sau bạn.

Bạn đang đứng thứ bảy trong giải đấu mà bạn vừa vô địch ở mùa giải trước. Nhưng các CĐV không mất kiên nhẫn và vẫn nói rằng chúng tôi hãy tiến lên. Tôi thực sự xúc động vì các CĐV của Man United”.

#2
LOUIS VAN GAAL (2014-2016)

Sau mùa giải khốn khổ với David Moyes, Quỷ Đỏ chuyển sang hình tượng lập dị của Van Gaal, người vừa dẫn dắt ĐT Hà Lan vào bán kết World Cup 2014. Tuy nhiên, Van Gaal cũng không thể lấp được chỗ trống ở vị trí HLV Man United. Ông đã bị sa thải chỉ vài ngày sau vinh quang tại Wembley.

Trong ghi chép của Mata, Van Gaal hiện lên thật dị thường: “Ông ấy thật đáng sợ! Nhưng Van Gaal là một người tốt, và rất đặc biệt. Có thể các bạn không tin nhưng ông ấy giàu cảm xúc đến nỗi có thể khóc bất cứ lúc nào, nhất là khi ông ấy nói về những vấn đề quan trọng như giá trị hay bóng đá.

Tôi nhớ mãi cuộc gặp đầu tiên của cả đội với tân HLV. Đó là ở Los Angeles trong một tour du đấu mùa Hè của Man United. Van Gaal đã nói rằng muốn được gặp riêng từng người sau bữa tối. Tôi xin nhấn mạnh từ Được. Lần lượt từng người, rồi đến lượt tôi.

Van Gaal là một kẻ lập dị theo mô tả của Mata

Khi tôi vào, Ryan Giggs vẫn ở đó, với một chai vang đỏ và 3 cái ly. Van Gaal hỏi tôi có muốn uống không thì tôi từ chối. Sau đó, ông rót rượu, uống và buông một câu ‘Nói cho tôi biết anh là ai?’. Tôi hỏi lại ‘Ý ông là tôi tên là Juan Mata, 26 tuổi và là cầu thủ á?’. ‘Không không không. Hãy nói cho tôi biết cậu là mẫu đàn ông kiểu gì, có gia đình chưa, thấy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?’.

Van Gaal cực kỳ mê giấy, thứ mà ông dùng để ghi chú hay thiết lập chiến thuật cho đội. Chắc các bạn vẫn nhớ cuốn sổ tay lúc nào ông ấy cũng kè kè bên người. Chúng tôi đã tập luyện trước mùa giải với 5 hậu vệ, 2 tiền vệ và vị trí số 10 trong cuốn sổ đó được giao tôi.

Ông ấy chỉ vào đó và nói ‘Cậu đá ở đây. Tuyệt đấy. Mặc dù tôi chẳng thích vị trí đó chút nào. Và từ lúc đó, tôi nhận ra rằng ông ấy có thể trông đáng sợ khi đối diện bởi vì Van Gaal quá sát sao. Nhưng sau tất cả, ông ấy là một người đàn ông rất ấm áp và chân thật.

Van Gaal thường nói với chúng tôi hãy cố gắng giao lưu và ký tặng NHM. Một hôm, tôi nhận được thư của một bà mẹ cảm ơn vì đã gặp con bà và ký tặng cho nó. Van Gaal không chỉ là một HLV với chiến thuật của mình mà còn là một con người tuyệt vời và tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy theo nghĩa đó.

Chúng tôi cũng đã có một số thời điểm đẹp đẽ như vô địch FA Cup và có suất dự Champions League, những điều mà tôi cảm thấy rất quan trọng đối với CLB và ông ấy. Van Gaal đã có một bài phát biểu, trong đó ông cảm ơn chúng tôi vì đã giành được FA Cup và ông đã hạnh phúc như thế nào.

Tôi không nghĩ ông ấy biết liệu chiếc ghế của mình còn vững hay không, vì vậy đó không phải là một lời chia tay thích hợp.Nhưng đó là một bài phát biểu đầy cảm xúc của một người đàn ông”.

#3
JOSE MOURINHO (2016-2018)

Mourinho thay thế Van Gaal và dẫn dắt Quỷ đỏ tới 2 danh hiệu League Cup và Europa League 2017. Bất chấp những thông tin về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa 2 người tại Chelsea, Mata khẳng định không bao giờ có bất kỳ vấn đề cá nhân nào với HLV này.

Mata khẳng định không có rạn nứt với Mourinho

“Tôi đã không được chơi nhiều tại Man United như ở Chelsea dù cùng dưới thời Mourinho. Nhưng bạn biết rõ về những thay đổi của bóng đá, và đội hình của Chelsea khác với đội hình của Man United. Rất nhiều người đã hỏi tôi về câu chuyện đầu tiên khi tôi tái ngộ Mourinho, và tôi nói đó là về trận đấu với Barca cách đó vài ngày.

Sự tôn trọng hai chiều giữa chúng tôi luôn tồn tại và không bao giờ có bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Vấn đề chỉ mang tính chuyên môn của bóng đá. Ông ấy thích cầu thủ chơi theo một cách chắc chắn và nó có thể không phù hợp hoàn hảo với phẩm chất của tôi. Điều đó, đôi khi nó xảy ra trong bóng đá.

Gia đình tôi quả là hơi lo lắng. Các fan hỏi tôi sẽ tính thế nào? Nhưng tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ ở lại và chứng minh rằng tôi có thể chơi nhiều hơn mọi người nghĩ, và tôi đã làm được. Đó là một trong những điều mà tôi cảm thấy rất tự hào về sự nghiệp của mình: đã đưa ra quyết định đó, kiểm tra bản thân và tiếp tục thi đấu, cuối cùng, đá hai trận chung kết Carabao Cup và Europa League và vẫn có giá trị với đội bóng.

Tôi xin nhắc lại quan điểm của tôi về mối quan hệ với Mourinho”, Mata kết luận.

XEM THÊM

Pogba bất ngờ tâng bốc 'chân gỗ' Lingard

Virus corona đã… 'cứu' Tottenham của Mourinho?

Ronaldo chọn M.U vì chỉ Sir Alex muốn sử dụng anh ngay lập tức

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x