Những đặc điểm khác người của Maurizio Sarri

Kỳ Lâm
16:07 ngày 09-12-2018
HLV Maurizio Sarri đã đến Chelsea vào mùa hè này với một hành trang lạ lùng, hấp dẫn nhất mà một chiến lược gia có được. Đó chính là kiến thức về một ngành chẳng liên quan gì đến bóng đá hay công tác huấn luyện: Ngân Hàng. Nhưng đó chưa phải điều kỳ lạ duy nhất
Những đặc điểm khác người của Maurizio Sarri
Trong giới HLV, có nhiều người có xuất phát điểm rất xa lạ với bóng đá, ví dụ như Sir Alex từng là một công nhân cảng, Jose Mourinho làm thông ngôn, thì Maurizio Sarri lại hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với chuyên môn hẹp là mảng buôn bán ngoại hối. 

Danh tiếng bóng đá mà ông có được hiện nay được xây dựng và bồi đắp một cách rất chậm, bắt đầu từ những giải đấu hạng lông gà, lông vịt của Italia, rồi mới vươn lên Serie A trong suốt 30 năm qua. Thế nhưng, người đàn ông đổi tiền nhanh hơn thay cầu thủ đó đã là người đầu tiên đánh bại Man City ở Premier League 2018/19.

Trong cuộc sống, nhiều khi phải gặp nghich cảnh mới biết được năng lực siêu việt của một con người. Sarri đã từng là một chuyên viên ngân hàng xuất sắc, nếu không muốn nói là giỏi nhất. Nghiệp vụ ngân hàng của ông cũng giống như kỹ năng huấn luyện vậy, tất cả đều rất khoa học và chuẩn mực. 

Satia, đội bóng hạng lông mà Sarri huấn luyện hồi đầu thập niên 1990
Satia, đội bóng hạng lông mà Sarri huấn luyện hồi đầu thập niên 1990

Sarri không thuộc hình mẫu con ông cháu cha hay có nền tảng tài chính lớn hỗ trợ. Ông bắt đầu từ con số 0 và dần dần tạo nên những thành quả đáng nể. Ngay trong thời gian ngập đầu với chuyên ngành tiền tệ, Sarri vẫn thu xếp thời gian để huấn luyện những đội bóng nghiệp dư địa phương.

Người đàn ông này đã kiêm nhiệm 2 mảng việc cho đến khi tiếng gọi của sân cỏ mạnh mẽ hơn, cùng với thành tựu nhận được chứng chỉ HLV bán chuyên nghiệp. Đến lúc đó, ông chính thức từ giã ngành ngân hàng để dồn toàn bộ trí lực cho nghiệp huấn luyện. 

Đó là một canh bạc lớn, nhưng Sarri đã răn mình: “OK, ta phải hy sinh vài thứ để đạt được mục đích. Cứ thế mà làm thôi”. Đấy là điều mà không nhiều người có thể chấp nhận đánh đổi được. Bỏ một nghề có thu nhập ổn định, an nhàn để theo đuổi một thứ viển vông, đầy rủi ro. 

Sarri (áo sơ mi trắng) vừa là chuyên viên ngoại hối, vừa làm HLV
Sarri (áo sơ mi trắng) vừa là chuyên viên ngoại hối, vừa làm HLV

Chính vì thế, Sarri xứng đáng với những gì đã đạt được. Ông phải tự mình kiếm chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Ông cũng không chọn giải pháp an toàn, chân ngoài chân trong, vừa làm nhà băng vừa đi huấn luyện. Với ông, chỉ có một lựa chọn mà thôi. 

Và hấp lực của bóng đá đã cuốn hút ông. Ngay khi còn cắp sách, ông đã quen thuộc với trái bóng, ở vị trí hậu vệ. Sarri có nền tảng thể lực khá ổn, sẵn sàng chơi bóng lăn xả và rắn. Khi đá ở một giải cấp trường, cậu nhóc Sarri đã có một bàn thắng từ pha đánh đầu. Lập tức, cậu cởi áo và đứng ăn mừng trước đám đông phấn khích. 

Những ngày đó, bóng đá hồn nhiên và mang tính thể lực. Còn bây giờ, bóng đá là những tính toán chiến thuật được cân đo kỹ càng. Chính vì thế, ở vai trò HLV, Sarri đã quyết làm thứ gì đó mới lạ, điên rồ nhờ vào quyết tâm, khao khát và tham vọng của mình. 

Sarri hút thuốc như điên trong lúc tư duy
Sarri hút thuốc như điên trong lúc tư duy

Ông đã nghiên cứu, phân tích các trận bóng theo kiểu thám tử điều tra hiện trường để tìm ra đáp án. Khi Chelsea đá, ông tập trung cao độ vào việc xem, đọc, ghi chép tất tần tật liên quan bóng đá. Như thể, đó là luồng sinh khí của ông vậy. 

Cũng vì quá tập trung vào vấn đề nên Sarri nghiện thuốc. Mỗi khi não bộ ông hoạt động và ngón tay ông luôn lập lòe tàn đỏ của một điếu thuốc. Ông hút rất nhiều, nhiều như những tính toán trong đầu ông vậy. 

Sarri có vài điều siêu khủng cực kỳ khác người. Đầu tiên là thói quen hút thuốc, hút mọi nơi, mọi lúc. Bao giờ cũng thế, điếu trên môi chưa tàn nhưng Sarri đã chuẩn bị mồi một điếu mới. 

Màu đen là màu phong thủy của Sarri
Màu đen là màu phong thủy của Sarri

Thứ hai, màu đen là màu phong thủy của vị HLV này. Ông luôn coi đó là màu đem lại sự may mắn thế nên thường trực trên người là bộ đồ màu đen. Từ khi còn ở hạng nghiệp dư hay bây giờ tại Chelsea cũng thế. 

Thứ ba, Sarri cực kỳ mê tín. Khi đội bóng đang dẫn bàn, bao giờ Sarri cũng thực hiện cùng một nghi thức. Ông luôn đi theo một lộ trình đến sân bóng, luôn mặc một bộ đồ, luôn đặt chân trái trước chân phải, và hàng tá những điều vụn vặt khó mà kể xiết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x