LIVERPOOL BỊ NAPOLI CẦM HÒA 1-1

Những đêm dài mất ngủ đang chờ Klopp

CẨM CHI
07:58 ngày 29-11-2019
Hòa 1-1 không phải là thảm họa với Liverpool. Ít nhất thì họ không trắng tay và còn nguyên quyền tự quyết ở lượt cuối. Nhưng sự mệt mỏi và phần nào đó là cảm giác “chán bóng” đã hiện rõ trên gương mặt và đôi chân Lữ đoàn đỏ. Bây giờ mới thực sự là bài kiểm tra sức chịu đựng của HLV Juergen Klopp.
Những đêm dài mất ngủ đang chờ Klopp

Sẽ có những ngày, bạn cảm tưởng cả thế giới chống lại mình. Rạng sáng qua, Liverpool đã đích thân trải nghiệm cảm giác ớn lạnh và đầy bức bối ấy, ngay trong ngày Klopp kỷ niệm trận thứ 100 tham chiến tại Champions League.

Họ sút gấp 4 lần Napoli, kiểm soát bóng nhiều như thường lệ nhưng khác với mọi khi, sự chủ động là thứ Liverpool đánh mất. Rõ ràng, mất Fabinho từ sớm khiến lối chơi của Liverpool thiếu đi nhịp điệu và những đợt lên bóng không còn tính gắn kết cao.

Nhưng đó chưa phải sai số duy nhất làm Klopp “điên đầu”. Khi Fabinho khập khiễng bước ra sân với chiếc giày bảo hộ cố định cổ chân, những dự cảm về một giai đoạn khó khăn phía trước lập tức ập đến. Không Fabinho, Liverpool như mất một nửa sức mạnh và mất Fabinho ở giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, ấy sẽ là cơn ác mộng được dự báo trước với Klopp.

Chuỗi những điều đen đủi chưa chịu buông tha The Kop. Cách đấy bốn ngày, họ thoát một bàn thua trông thấy ở Premier League trong trận gặp Crystal Palace sau khi trọng tài tham khảo VAR. Công nghệ hỗ trợ vị vua áo đen cũng từng giúp Liverpool tránh bị thủng lưới ở trận đại chiến với Chelsea hồi tháng 9.

Fabinho được các bác sĩ đưa khỏi sân sau khi chấn thương

Hai trận sân khách, hai lần VAR và Liverpool được cứu rỗi. Nhưng rồi quay về sân nhà, họ lại nhận bàn thua trong tình huống tranh cãi tới mức, trọng tài đã nhờ cậy tới VAR hai lần để rồi công nhận bàn thắng của Mertens. Đấy là một pha bóng Mertens không những làm tung lưới Alisson mà còn “tặng” Van Dijk một cái huých người đầy tiểu xảo vào mạng sườn. Có lẽ, đấy là lần đầu tiên các khán giả chứng kiến người khổng lồ Van Dijk nhăn nhó và cần tới sự giúp đỡ của đội ngũ y tế.

Tất cả những vận rủi đó đều diễn ra trong một ngày, Liverpool cần sớm giải quyết tấm vé đi tiếp và chỉ phải gặp một Napoli ngập ngụa trong khủng hoảng. Mười ngày qua, Napoli liên tục phát đi những thông cáo báo chí về án kỷ luật nội bộ dành cho các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện sau những xung đột giữa Ancelotti và nhóm công thần với ông chủ khái tính De Laurentiis. Chẳng ai nghĩ họ sẽ có điểm ở Anfield và rốt cuộc, Klopp lại mang bực vào người.

Klopp chỉ còn biết nhìn lên bầu trời và tự hỏi tại sao số phận lại trớ trêu với Liverpool đến thế. Hiệp 2, Napoli không tạo ra cơ hội nào, không có pha dứt điểm nào, 50% số đường chuyền là bóng dài vượt tuyến và mất bóng tới 72 lần. Ngay cả khi Napoli chịu trận, Livepool cũng bế tắc.

Bây giờ, Liverpool đã thấy hơi nóng thổi phà phà sau gáy họ. Lượt cuối, họ tới làm khách trên sân Salzburg mà nếu thua, một vé xuống Europa League có thể được trao tận tay thầy trò Klopp khi Napoli chỉ phải gặp Genk, đội yếu nhất bảng. Kịch bản đó nếu xảy ra sẽ không chỉ khiến thanh danh nhà ĐKVĐ Champions League bị hủy hoại mà trên hết, nó sẽ đẩy Liverpool vào lịch thi đấu tồi tệ: Phải ở một nơi rất xa nước Anh vào tối thứ Năm rồi vội vã trở về Merseyside chuẩn bị cho Premier League vào thứ Bảy.  

Ai đó từng nói lên đỉnh đã khó nhưng bảo vệ thành quả còn khó hơn gấp bội lần. Từ giờ tới cuối năm, sẽ là những đêm mất ngủ triền miên của Klopp trước bộn bề âu lo.

11 - Số pha kiến tạo của James Milner tại Champions League kể từ mùa giải 2017/18 tới nay, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào góp mặt ở giải đấu này trong giai đoạn kể trên.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x