Đêm qua, Arsenal đã đả bại Man United 1-0 trên sân Old Trafford nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang trên chấm 11 mét. Đây là lần đầu tiên kể năm 2006, Pháo thủ mới biết mùi chiến thắng trước đối thủ không đội trời chung.
Theo dõi các đồng đội trải qua một trận đấu ấn tượng tại "hang động" của Quỷ đỏ, Oezil đăng trên trang cá nhân Twitter lời chúc mừng với 3 từ đơn giản: "Crucial win, Gunners" (chiến thắng quan trọng, Gunners).
Khi Aubameyang ghi bàn trên chấm 11 mét, Oezil cũng bày tỏ sự vui mừng khôn xiết: "Vâng! Cuối cùng cũng ghi bàn. Rất xứng đáng - Aubaaaaaa - ghi bàn trở lại rồi". Trong khi đó, ở giờ nghỉ giữa hiệp, tiền vệ người Đức viết: "Đá hiệp 1 tốt lắm các chàng trai. Tiếp tục tiến lên nào Pháo thủ. Ghi các bàn thắng trong hiệp 2 nào".
Những điều này cho thấy Oezil vẫn một lòng hướng về Arsenal bất chấp đã bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách tham dự cả Premier League lẫn Europa League 2020/21.
Hiện tại, tương lai của Oezil đang vô cùng mịt mờ và cách tốt nhất để anh cứu vãn sự nghiệp lúc này là tìm bến đỗ mới ở phiên chợ tháng Giêng 2021.
Thực tế, Arsenal vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán sáng tạo gặp phải bấy lâu nay, và họ cần một chân chuyền như Oezil. Thế nhưng, Pháo thủ quyết định "sống chung với lũ" thay vì đặt niềm tin vào Oezil.
Lúc này, Arsenal đã leo lên thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21 với 12 điểm sau 7 vòng đấu, trong khi M.U ngụp lặn ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận ra sân.
XEM THÊM
Pogba mắc sai lầm dâng chiến thắng cho Arsenal
Solskjaer lấy lý do không tưởng bào chữa cho thất bại của M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn