Kể từ sau khi rời Barcelona, cái duyên tại Champions League dường như cũng tiêu tan trong Pep Guardiola. Cùng Man City, ông chưa từng lọt vào bán kết Champions League. Liệu đêm nay, Pep có vượt qua được giới hạn?
Pep tự đạo diễn nhiều thảm họa
Pep Guardiola lại đang đứng trước nguy cơ phải một lần nữa tạm biệt Champions League sớm hơn dự kiến. Từ vị thế của ông “vua Midas” ở sân chơi danh giá này, Champions League bỗng dưng lại trở thành nỗi hoảng sợ của Pep. Suốt từ mùa 2010/11 đến nay, Pep chưa vào nổi một trận chung kết nào.
Có người nói, Pep rời Barca và cái duyên với Champions League cũng ra đi theo. Tuy nhiên, trong góc nhìn của giới chuyên môn thì chẳng có cái duyên nào định đoạt cuộc chơi cả. Các đội bóng của Pep bị loại do thi đấu tệ hơn đối thủ và không ít lần, do chính sai lầm của ông thầy người Tây Ban Nha.
Mùa 2013/14, Bayern của Pep thua tan tác Real Madrid tới 0-4 ngay trên sân nhà, chính thức nói lời chia tay Champions League với thất bại chung cuộc lên tới 0-5 trước Kền kền trắng. Sau trận đấu, Pep bị các phóng viên Đức “tấn công” dữ dội. Và ông đã buộc phải xin lỗi. Pep nhận trách nhiệm cho thất bại tan nát trước Real vì ông tính toán sai chiến thuật.
Đến mùa 2015/16, Pep lại một lần nữa phải dừng bước ở bán kết và lần này, Bayern bị Atletico Madrid loại. Khi phân tích về hành trình Champions League năm đó của Bayern, tờ Bild cho rằng, Pep mắc sai lầm quá lớn khi để Thomas Mueller ngồi dự bị ở trận lượt đi, khiến Bayern mất đi một mũi tấn công.
Có vượt qua nổi nỗi ám ảnh?
Mùa bóng đầu tiên của Pep tại Man City cũng chứng kiến một thảm họa do chính tay ông tạo ra ở Champions League. Man xanh bị Monaco loại khỏi giải ngay từ vòng 1/8.
Sai lầm của Pep năm đó là quá chủ quan. Ở trận lượt đi tại Etihad, Pep đã không chú trọng đến hệ thống phòng ngự và Man xanh phải trả giá bằng việc để Monaco ghi tới 3 bàn (thắng 5-3). Đến trận lượt về, thay vì chủ động tấn công như tuyên bố trước trận, Pep lại chỉ đạo Man City nhập cuộc quá cẩn trọng để rồi thua chung cuộc 1-3.
Ngay ở trận lượt đi với Tottenham mới đây báo chí Anh cũng cho rằng, Pep đã không thật sự hợp lý khi cất Kevin de Bruyne trên băng ghế dự bị. Rõ ràng là việc Pep liên tiếp phải dừng bước sớm tại Champions League hoàn toàn do ông tự đạo diễn nên những thảm họa chứ chẳng có thế lực siêu nhiên nào điều khiển cả.
Pep Guardiola được đưa về Man City không phải chỉ để thống trị Premier League. Man xanh muốn vươn lên tầm thế giới và họ cần một lần được trải nghiệm cảm giác vô địch Champions League để tạo đà cho cú bứt phá. Tiếc rằng, cứ đến đúng những bài test quan trọng, Pep lại thất bại.
Hôm nay, nếu Man City lại tiếp tục phải chia tay Champions League từ tứ kết, hẳn NHM sẽ phải đánh giá lại năng lực của Pep, và điều quan trọng là tự bản thân Pep sẽ ngày càng cảm thấy hoảng sợ hơn mỗi khi bước ra sân chơi châu lục. Giải đấu đã xây dựng tên tuổi cho Pep đang bất ngờ quay ngược lại trở thành điểm yếu lớn nhất của vị chiến lược gia này.
Phú quý giật lùi Kể từ sau khi rời Barca, thành tích của Pep Guardiola tại Champions League chẳng khác nào phú quý giật lùi. Ông 3 lần dừng bước tại bán kết cùng Bayern và chưa từng dẫn Man City vượt qua nổi tứ kết.
“Khi ấy tôi đã nhận ra Barca giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều dễ thương và tôi không gặp vấn đề gì với họ. Họ nổi tiếng là thế, nhưng không ai cư xử như ngôi sao cả. Messi, Xavi, Iniesta, nói chung là toàn bộ đều giống như những học sinh vậy. Pep cứ nói và cả đám đều gật đầu, tôi chả thể hiểu nổi.”
Trong giai đoạn đen tối nhất với 8 trận liên tiếp tịt ngòi, các liverpudlian vẫn tin Mohamed Salah sẽ trở lại. Chỉ cần một chút may mắn, giúp Salah gây dựng lại sự tự tin. Thật may là nó đã đến để bây giờ, ngôi sao người Ai Cập luôn sẵn sàng tỏa sáng.
Nhìn Kevin de Bruyne thăng hoa ở Man City, ít ai ngờ trước đây anh từng có giai đoạn bị tổn thương ghê gớm vì bị ác cảm, quy chụp bởi sự rụt rè, ít nói của mình. Nhưng chính cú sốc tâm lý đầu đời ấy đã khiến De Bruyne trở nên mạnh mẽ hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao.
Man United đã không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng trước Barca nhưng không có nhiều thời gian để khóc cho thất bại này. Điều cần làm với Quỷ đỏ bây giờ là phải tập trung vào đấu trường quốc nội để có mặt trong Top 4 tại Premier League.
Trang Sportbible mới đây đã cho công bố thông tin khá thú vị liên quan đến tiền đạo Alexis Sanchez của Man United. Theo đó, cầu thủ người Chile này kiếm được tới gần 5 triệu bảng chỉ từ việc... đánh bóng băng ghế dự bị.
Paul Pogba đang công khai ý định rời Old Trafford và trước viễn cảnh có thể mất đi ngôi sao sáng giá, Man United dự kiến sẽ tìm cách giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới với mức thù lao tăng gấp đôi. Song, liệu điều này có đáng?
Ai là chân chuyền chăm nhỉ nhất Champions League mùa này? Không phải là cầu thủ của Barcelona dù Sergio Busquets và Ivan Rakitic có lần lượt 707 và 703 đường chuyền. Họ chỉ xếp thứ 2 và thứ ba, sau chân chuyền số 1 Laporte của Man City với 731 đường chuyền. Đây chính là nhân tố tối quan trọng của Man City ở mùa giải này.
HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tin rằng Liverpool sẽ lên ngôi tại Premier League mùa này bởi ông tin rằng câu lạc bộ cũ Man United sẽ đánh bại Man City ở trận đấu bù vòng 31.
Cựu ngôi sao Lee Sharpe của Man United cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên bán Romelu Lukaku và Nemanja Matic đồng thời ký hợp đồng với N’Golo Kante của Chelsea.
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Điểm tin 29/3
- Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool
- Fabregas đặt cửa Arsenal
- MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus
- Zidane tái xuất
- Man City mua thần đồng 14 tuổi
- MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời
- Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick
Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn