MAN CITY HẠ ASTON VILLA 6-1

Pep vẫn không dám nghĩ tới Liverpool

MINH VIỆT
07:06 ngày 14-01-2020
Trên sân Villa Park đêm chủ nhật, Man City tiếp tục có màn trình diễn siêu đẳng khi huỷ diệt đối thủ với tỷ số 6-1. Đó là chiến thắng giúp Man xanh trở lại với vị trí thứ… 2 trên BXH. Tuy nhiên, Pep vẫn là người rất thực tế. Mặc dù vừa thắng tưng bừng nhưng đua vô địch với Liverpool vẫn không có trong suy nghĩ của ông…
Pep vẫn không dám nghĩ tới Liverpool

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Pep, bộ não quá nhiều ý tưởng 
Giữa tuần trước, Man City vừa có màn trình diễn siêu đẳng ngay tại Old Trafford để huỷ diệt M.U với tỷ số 3-1 ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Đó là chiến thắng giúp thầy trò Pep Guardiola nhận vô số mỹ từ từ giới báo chí. Chỉ vài ngày sau, Man xanh tiếp tục có thêm một trận đấu xuất sắc nữa, khi họ đánh bại Aston Villa 6-1 ngay tại Villa Park. Đó chưa phải là trận thắng đậm nhất của Man City mùa này (hạ Watford 8-0), nhưng đó chắc chắn là thắng lợi một lần nữa khẳng định sức mạnh vô song của nhà ĐKVĐ Premier League. 

Tại Villa Park, Riyad Mahrez chỉ mất có 18 phút để đưa Man City vượt lên dẫn trước. Sau 28 phút thi đấu, tỷ số trên bảng điện tử đã là 3-0. Rồi trong tối Sergio Aguero lên thần với cú hat-trick để trở thành chân sút người nước ngoài ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League, Man xanh đã chinh phục tất cả với chiến thắng mãn nhãn 6-1. 

Sẽ càng đáng sợ hơn nếu chúng ta nhìn kỹ vào 2 thắng lợi gần nhất của Man City. Giữa tuần trước, Pep Guardiola khiến tất cả ngạc nhiên khi bố trí sơ đồ về lý thuyết là 4-3-3 nhưng lại không có một tiền đạo thực thụ nào trên sân. Hôm đó, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, 2 trung phong xịn của Man xanh đều phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ ba Raheem Sterling, Mahrez và Bernardo Silva. Sơ đồ này khi vận hành được chuyển thành 2-3-2-3 và khả năng di chuyển rộng của Sterling, Mahrez, Silva khiến hàng thủ M.U mất hoàn toàn phương hướng trong việc kèm người, từ đó mở ra chiến thắng vượt trội 3-1 trước Quỷ đỏ. 

Đó là chiến thuật được Pep áp dụng ở Old Trafford. Còn tại Villa Park, Pep tiếp tục gây bất ngờ. Vẫn là 4-3-3, nhưng lần này ông sử dụng cùng lúc cả 2 trung phong Aguero, Jesus đá chính. Người còn lại trên hàng công là Mahrez. Nên nhớ, đây là lần hiếm hoi Aguero và Jesus cùng có tên trong đội hình xuất phát, bởi Pep thường có xu hướng chỉ sử dụng 1 trong 2 cầu thủ này. Kết quả, cả 6 bàn thắng mà Man xanh nã vào lưới Aston Villa đều được thực hiện bởi 3 cái tên kể trên. Ngoài Aguero lập hat-trick, Mahrez cú đúp thì Jesus cũng góp 1 bàn. 

Đó là sự đáng sợ của Man City, cũng như sự đáng sợ của Pep. Man xanh có quá nhiều phương án chơi bóng. Còn Pep cũng có rất nhiều ý tưởng cho cỗ máy hủy diệt của mình. Không ai có thể đoán được Pep toan tính điều gì với rất nhiều ngôi sao tấn công ông có trong tay. 

Man City lên… nhì bảng, nhưng không dám mơ tới Liverpool
Với chiến thắng trước Aston Villa, cộng với việc Leicester bất ngờ thất bại trước Southampton, Man City đã vượt mặt Leicester để leo lên ngôi nhì bảng với 2 điểm nhiều hơn đối thủ. Đó là vị trí mà… rất lâu rồi Man xanh không có được. Nói như Pep thì: “Tối nay, chúng tôi sẽ ngủ ngon. Bởi cuối cùng, sau một thời gian rất dài, chúng tôi mới có vị trí thứ 2 trên BXH. Man City đã rất gần với mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới”. 

Đó là phát biểu khiêm tốn của Pep? Không hề. Man xanh đã kém The Kop 14 điểm và còn đá nhiều hơn 1 trận. Đó là cách biệt gần như là không thể san lấp nếu nhìn vào phong độ khủng khiếp của The Kop. Từ đầu giải, Liverpool mới chỉ mất điểm trong đúng 1 trận (hoà 1-1 với M.U). “Đuổi kịp Liverpool ư? Tốt nhất là quên điều đó đi. Chúng tôi thích đối dầu với họ. Nhưng chúng tôi không thể đuổi kịp họ. Vì nhiều lý do, Man City sẽ không thể bắt kịp Liverpool”, Pep thừa nhận. 

Hãy tin đó là phát biểu thật lòng của ông thầy người TBN. Ngay cả khi vừa chơi 2 trận đấu thuộc loại hay nhất trong mùa này, Pep vẫn là người thực tế để nhận ra mục tiêu của ông trong phần còn lại mùa giải là gì. Man City không dám nghĩ về Liverpool. Nhưng họ vẫn cần những chiến thắng như trước Aston Villa để rèn quân cho đích ngắm quan trọng nhất: Vô địch Champions League. 

Vua kiến tạo De Bruyne
Aguero lập hat-trick nhưng không thể không nhắc tới De Bruyne trong chiến thắng của Man City. Ngôi sao người Bỉ không ghi bàn nhưng anh góp công lớn vào thắng lợi với cú đúp kiến tạo. Trong đó, đường chuyền cho Jesus ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 thực sự là pha kiến tạo thiên tài. Tổng cộng, De Bruyne đã có 15 đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn ít nhất 5 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác đang chơi bóng ở Premier League. 

17 -  Jesus đã đá chính 76 trận cho Man City trên mọi đấu trường và anh in dấu giày ở 71 bàn thắng, bao gồm 54 lần trực tiếp ghi bàn và 17 pha kiến tạo. 

XEM THÊM

Man City không sa sút, chỉ là đặt giới hạn quá cao

Aston Villa 1-6 Man City: Hat-trick lịch sử cho Aguero

Aguero phá kỷ lục ghi bàn tại Ngoại hạng Anh của Henry

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x