Phỏng vấn Sergio Aguero: Lớn lên trong lửa đạn, đặc biệt "yêu" Messi

Thắng Nguyễn
18:23 ngày 04-12-2014
Trong một cuộc trao đổi gần đây với báo Four Four Two, Sergio Aguero đã chia sẻ nhiều điều về bản thân anh, tuổi thơ của anh và mối thù giữa Man City và Man United.
Phỏng vấn Sergio Aguero: Lớn lên trong lửa đạn, đặc biệt "yêu" Messi
“Tôi và Suarez là hai Messi”

PV: Rất nhiều người so sánh anh với Luis Suarez...

Aguero: Đầu tiên, anh ấy là một cây săn bàn, tôi nghĩ anh ấy là mẫu cầu thủ rất khác tôi. Tôi coi anh là tiền đạo “số 9”, dù Suarez không hay chơi ở vị trí này khi còn ở Ajax, nhưng gần đây anh ấy đã trở thành một tiền đạo cắm mẫu mực. Anh ấy có thể ghi bàn mọi lúc mọi nơi.

Tôi hay chơi ở vị trí thấp hơn tiền đạo cắm một chút, mãi tới mùa này tôi mới được đẩy lên cao nhất trong đội hình. Nhờ đó, tôi ghi được nhiều bàn hơn, và có lẽ như vậy tốt hơn. Tất nhiên, anh ấy cũng thích rê dắt hệt như tôi, do đó các bạn có thể thấy điểm tương đồng. Nhưng về cơ bản, chúng tôi khác biệt ở vị trí xuất phát.

PV: Có người còn nói hai anh chẳng khác gì Ronaldo và Messi...

Aguero: Cái gì, tôi á? Tôi nghĩ, thay vì Ronaldo và Messi, tại sao chúng tôi không phải là hai Messi? Cả hai đều là Messi. Tôi muốn nói tôi là Messi bởi tôi cũng là người Argentina, nhưng (Suarez) cũng là cầu thủ Nam Mỹ và rất thích rê dắt, vậy chẳng phải chúng tôi đều là Messi hay sao?


Aguero và Messi là hai người bạn thân

“Một vài CĐV chỉ muốn chúng tôi đánh bại M.U”

PV: Manchester bây giờ màu xanh, phải không nào?

Aguero: Từ khi tới đây, tôi luôn sẵn sàng nói rằng thành phố này luôn luôn màu xanh! Tôi và các đồng đội luôn muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu, nhưng với rất nhiều người, có lẽ phải 80-90% gì đó sẽ hài lòng nếu chúng tôi xếp hạng 4 nhưng vẫn có thể đánh bại M.U. Các cầu thủ luôn muốn vô địch, nhưng nhiều CĐV sẽ nghĩ tới việc hạ gục M.U đầu tiên. Nhưng trận derby luôn có ý nghĩa rất quan trọng bởi chúng là những cuộc đối đầu trực tiếp.

“Tôi đã phải lớn lên trong lửa đạn”

PV: Hãy kể lại tuổi thơ của anh tại Los Eucaliptos?

Aguero: Anh muốn tôi tả gì? Tả cảnh tôi chạy nhảy xung quanh những ngôi nhà đổ nát trong khi đạn bay vù vù xung quanh à? Tất nhiên, đó là một khu vực rất phức tạp, anh có thể thấy những khu vực như vậy trên khắp Argentina. Nhưng những con người ở đó rất bình dị, chất phác. Họ làm việc rất chăm chỉ. Hồi bé, tôi chỉ nghĩ tới chuyện chơi bóng cùng bạn bè.


Aguero trưởng thành từ những trận đấu bóng đường phố

Ở ngay trước cửa nhà tôi có một sân bóng nhỏ và dơ dáy. Tôi nhớ có một túp lều nhỏ ở một bên sân, đối diện với một khung thành. Tôi thường đứng đó và tập sút bóng vào gôn, càng nhiều càng tốt. Đó là một khoảng thời gian rất đẹp, tôi luôn được chơi bóng cùng bạn bè. Los Eucaliptos là một phần trong tôi, nó đã giúp tôi có được ngày hôm nay.

PV: Ngày ấy anh có hay tưởng tượng mình là cầu thủ nổi tiếng nào không?

Aguero: Tôi rất thích xem Enzo Francescoli chơi bóng, khi đó ông ấy khoác áo River Plate. Trong mắt tôi, ông ấy là một cầu thủ rất gần gũi với dân chúng, ông hiểu bóng đá quan trọng như thế nào với người dân.

“Tôi sẽ trở lại Independiente trước khi giải nghệ”

PV: Anh thi đấu cho Independiente khi mới 15 tuổi. Anh còn nhớ kỷ niệm gì khi đó không?

Aguero: “Không có gì nhiều, tôi nhớ mình luôn phải ngồi dự bị, chờ cơ hội vào sân. Thật điên rồ, bởi khi đó tôi còn chưa thực sự trưởng thành, tôi chỉ dám nghĩ tới chuyện thi đấu cho đội trẻ. Independiente là đội bóng tôi đã khởi đầu, và đó cũng sẽ là nơi tôi kết thúc sự nghiệp. Tôi sẽ trở lại đó trước khi giải nghệ.”


Aguero trong màu áo Independiente

“Tôi luôn mang theo lọ keo vuốt tóc”

PV: Ba vật dụng cá nhân anh luôn mang theo người là gì?

Người đại diện của Aguero: Keo vuốt tóc tóc. Chưa thấy ai chải chuốt trước gương kỹ càng như cậu ấy.

Aguero: À đúng, nhưng mà rõ ràng tôi không thể ra sân với bộ dạng luộm thuộm được, đúng không? Các đồng đội của tôi sẽ rất buồn! Gì nữa nhỉ? À, có lẽ là chiếc iPad, tôi thích nó lắm. Và ngoài ra còn máy nghe nhạc nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 10 lý do khiến M.U vẫn là "ngáo ộp" của Premier League 10 lý do khiến M.U vẫn là "ngáo ộp" của Premier League

    4 chiến thắng liên tiếp, một vị trí trong tốp 4, HLV Louis van Gaal và M.U trở lại đúng hướng sau khi không thể đánh bại Swansea City, Sunderland, MK Dons và Burnley trong những trận mở màn. Dưới đây là 10 lý do khiến "Quỷ đỏ" vẫn là một thế lực lớn của Premier League.

  • Vòng 14 Premier League: Tôn vinh những giá trị truyền thống Vòng 14 Premier League: Tôn vinh những giá trị truyền thống

    Tất cả các “đại gia” đều giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 14. Không có một bất ngờ nào tới từ những kẻ thách thức, dù có là Southampton, Tottenham hay Sunderland…

  • Man City đè bẹp Sunderland: Cứ chờ đấy, Chelsea! Man City đè bẹp Sunderland: Cứ chờ đấy, Chelsea!

    Với thắng lợi hoành tráng 4-1 ngay trên sân của Sunderland, Manchester City hẳn khiến Chelsea phải “ăn không ngon, ngủ không yên”, cho dù The Blues cũng thắng Tottenham với tỷ số đậm không kém (3-0). Đơn giản, màn hủy diệt “Mèo đen” xác nhận Man City đã vượt qua khủng hoảng để trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

  • Góc chiến thuật: Chelsea ung dung chờ "Spurs"... tự thua Góc chiến thuật: Chelsea ung dung chờ "Spurs"... tự thua

    Tuy không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng khá dễ dàng trước Tottenham nhờ lối chơi hiệu quả và sự tỏa sáng của các cầu thủ tấn công. Cùng xem chiến thuật của hai đội sau trận đấu này.

  • Đường vào Top 4 gian nan Đường vào Top 4 gian nan

    Sau loạt trận rạng sáng qua, khoảng cách giữa đội đứng thứ 4 và thứ 10 trên BXH Premier League chỉ là 5 điểm. Cục diện đó báo trước những diễn biến khó lường trong cuộc đua vào Top 4, kèm suất sự Champions League mùa sau.

  • Không có De Gea, M.U chỉ đứng thứ… 11 ở Premier League Không có De Gea, M.U chỉ đứng thứ… 11 ở Premier League

    Những pha cứu thua của thủ thành David De Gea đã giúp Manchester United có thêm 9 điểm, đủ để họ chiếm một vị trí trong top 4.

  • 5 điều rút ra từ trận Arsenal 1-0 Southampton 5 điều rút ra từ trận Arsenal 1-0 Southampton

    Nhờ bàn thắng muộn màng của Alexis Sanchez, Arsenal đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm từ đối thủ khó chịu Southampton. Sau chiến thắng nghẹt thở của Pháo thủ, người xem có thể rút ra được những điểm nổi bật sau đây.

  • Costa cứ nghỉ ngơi, ghi bàn đã có Drogba & Remy lo liệu Costa cứ nghỉ ngơi, ghi bàn đã có Drogba & Remy lo liệu

    Didier Drogba và sau đó là Loic Remy đã tỏa sáng trong chiến thắng thuyết phục của Chelsea trên sân nhà trước Tottenham. Trận đấu cho thấy Chelsea vẫn thừa "hỏa lực" để chiến thắng dù vắng trụ cột Diego Costa vì án treo giò.

  • Pellegrini: "Man City mạnh nhất đã trở lại!" Pellegrini: "Man City mạnh nhất đã trở lại!"

    Cuộc đua tới chức vô địch đang ngày càng nóng bỏng, sau khi Man City tìm lại được phong độ hủy diệt của một nhà ĐKVĐ và đè bẹp Sunderland 4-1 ở vòng 14 Premier League.

  • Altidore há hốc mồm kinh ngạc trước bàn thắng của Aguero Altidore há hốc mồm kinh ngạc trước bàn thắng của Aguero

    Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sergio Aguero vào lưới Sunderland có thể nói là hoàn hảo tới từng chi tiết, nó khiến cho tiền đạo dự bị Jozy Altidore của đội chủ nhà phải giật nảy người choáng váng.

  • Rooney tái xuất ở trận gặp Southampton Rooney tái xuất ở trận gặp Southampton

    Tiền đạo Wayne Rooney (M.U) sẽ góp mặt trong chuyến làm khách gặp Southampton ngày 9/12 tới, sau khi kết quả của buổi kiểm tra chấn thương đầu gối là rất khả quan.

  • Madelene Wright lại đốt cháy MXH Madelene Wright lại đốt cháy MXH

    Những tấm hình mới nhất của Madelene Wright vẫn giữ nguyên độ nóng như ngày nào và khiến cho công chúng lại phải bàng hoàng trước độ bạo của nữ cầu thủ.

  • Bayern và Dortmund tranh giành Messi Bayern và Dortmund tranh giành Messi

    Nhằm tăng cường hàng công, Bayern đã lên kế hoạch chiêu mộ Messi. Tuy nhiên Bayern sẽ phải cạnh tranh với Dortmund và RB Leipzig, những đội bóng cũng theo đuổi tài năng trẻ người Pháp.

  • Mikel Arteta tích cực tẩy não Arsenal để vô địch Arteta tích cực 'tẩy não' Arsenal để vô địch

    Mikel Arteta biết rằng, vào thời điểm này, vấn đề tâm lý trở nên đặc biệt quan trọng khi Arsenal đối đầu với Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League. Ông cần "nhồi sọ" các cầu thủ để đạt được mục tiêu cao nhất: chức vô địch giải.

  • Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận

    Jose Mourinho từng trải qua quãng thời gian gần 4 năm cầm quân ở Old Trafford. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên The Telegraph, ông khẳng định rằng, mình chưa bao giờ có được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo MU giống như cách mà đồng nghiệp Erik ten Hag đang nhận được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x