Quan điểm: Cúp vô địch vẫn ở lại thành Manchester

Việt Dũng Việt Dũng
13:33 ngày 08-05-2014
Với thắng lợi “4 sao” ấn tượng trước Aston Villa rạng sáng nay, Man City đã chỉ còn cách chức vô địch Premier League 1 bước chân nữa. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở lượt đấu cuối, nửa xanh thành Manchester sẽ thay thế nửa đỏ trở thành ông vua của bóng đá Anh.
Quan điểm: Cúp vô địch vẫn ở lại thành Manchester

Dưới thời Sir Alex Ferguson, M.U luôn là “vua” tại Premier League. Dù cho Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea hay cả Man City đã có những thời điểm làm giải đấu trở nên khó lường hơn, nhưng nhìn chung, với 13 danh hiệu trong 21 mùa bóng đã qua, tức còn nhiều hơn cả số lần Celtic vô địch Scotland cũng trong ngần ấy năm, "Quỷ đỏ" hoàn toàn xứng đáng với vị thế thống trị làng bóng đá xứ sương mù.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi người "thuyền trưởng" vĩ đại của đội chủ sân Old Trafford chia tay sân cỏ. Từ một "nhà vua" đầy quyền lực và sức mạnh, M.U trở nên thất thường, yếu ớt và đơn điệu chẳng khác nào... Tottenham, đội bóng chưa bao giờ được xem là kẻ "đứng chung mâm" với họ. Ngược lại, từ sự sa sút của "cựu vương", cả Liverpool, Chelsea và đặc biệt là Man City đều đã tận dụng cực tốt để bung sức hòng cạnh tranh giành ngôi vương về mình.

Trong số ấy, cả Liverpool và Chelsea đều đã vấp ngã. Không phải Man City không sảy chân, nhưng họ đã may mắn hơn Liverpool, đã ổn định hơn Chelsea. Kể từ đầu tháng 2, thầy trò Manuel Pellegrini thể hiện một phong độ khá thất thường, khi cứ khoảng 2, 3 trận thắng lại tới 1 trận hòa hoặc thua. Nhưng ở thời điểm mang tính quyết định này, họ lại đang có mạch thắng cả 4 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 4-3 trên sân của đối thủ mạnh Everton.


Những trận hòa Sunderland, Norwich hay thất bại trước Wigan giờ đã là quá khứ. May mắn chỉ đến với kẻ biết cách nắm bắt nó, và The Citizens đang tận dụng quá tốt thời cơ của họ, sau khi các đối thủ trực tiếp Chelsea và Liverpool liên tiếp gây thất vọng. Chỉ cần 1 điểm trong trận đấu cuối với West Ham trên sân nhà Etihad, họ sẽ trở thành chủ nhân mới của cúp bạc Premier League, thay thế nhà ĐKVĐ M.U.

Với bản thân ông vua... hết thời chung sống cùng thành phố, việc Man City lên ngôi dù khiến họ không mấy vui, nhưng vẫn còn hơn kẻ vô địch là Liverpool. The Kop là đối thủ truyền kiếp của họ, đáng ghét hơn "gã hàng xóm" mới nổi rất nhiều, bởi không giống như sự kình địch derby đơn thuần với The Citizens, mối thù giữa M.U và Liverpool là mối thù đã đi vào huyết quản, mối thù hình thành nên sau nhiều thế kỉ phải núp bóng đối phương.

Cuộc chuyển giao quyền lực từ M.U sang tay Man City vẫn sẽ giữ niềm vui ở lại thành phố công nghiệp nước Anh, chí ít là thêm 1 năm nữa. Nửa xanh vui vì "chiếc vương miện" thứ 4 họ giành được trong lịch sử, còn nửa đỏ cũng chẳng phiền lòng bởi hàng xóm của họ đã ngăn cản nguy cơ kẻ thù đáng sợ nhất trở lại ngôi vương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Vấn đề của Chelsea: Dứt điểm tương lai công thần! Vấn đề của Chelsea: Dứt điểm tương lai công thần!

    Không chỉ chuyện giữa Mourinho và Abramovich mâu thuẫn trong triết lý bóng đá, một vấn đề lớn nữa của The Blues là phải sớm giải quyết dứt điểm tương lai của nhóm công thần Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole và thậm chí là cả Petr Cech.

  • 5 điều rút ra từ trận Man City 4-0 Aston Villa 5 điều rút ra từ trận Man City 4-0 Aston Villa

    Edin Dzeko đã ghi những bàn thắng quý giá cho Man City trong quá khứ, nhưng không bàn nào quan trọng như bàn đầu tiên của anh trong trận đấu này. Và cũng đã đến lúc phải dành sự ca ngợi cho trung vệ Martin Demichelis.

  • Lăng kính: Mourinho có nhớ... M.U? Lăng kính: Mourinho có nhớ... M.U?

    Khi thông tin Man United chọn Louis van Gaal làm HLV thay David Moyes râm ran trên báo những ngày này, không biết Jose Mourinho có cảm thấy chạnh lòng? Chạnh lòng vì ông chưa bao giờ được xem là “phù hợp” để dẵn dắt M.U, cũng như lãnh đạo Barcelona đã không ngó ngàng gì đến ông mà chọn “kẻ vô danh” Pep Guardiola ngày trước vậy.

  • 01h45, ngày 9/5, Brighton & HA vs Derby: Chênh lệch đẳng cấp 01h45, ngày 9/5, Brighton & HA vs Derby: Chênh lệch đẳng cấp

    Dù đây là trận play-off thăng hạng tại Championship mùa này, song có thể thấy Derby nhỉnh hơn khá nhiều về đẳng cấp so với Brighton & HA.

  • Vô địch, Man City sẽ có 95 triệu bảng Vô địch, Man City sẽ có 95 triệu bảng

    Nếu giành chức vô địch Premier League 2013/14, Man City sẽ kiếm bộn tiền từ tiền bản quyền truyền hình. Cụ thể, theo tờ Daily Mail thì số tiền đội chủ sân Etihad nhận được sẽ lên tới 95 triệu bảng, nhiều hơn 35 triệu bảng so với những gì nhà vô địch mùa 2012/13 là M.U nhận được.

  • HLV Rodgers gia hạn với Liverpool tới 2018 HLV Rodgers gia hạn với Liverpool tới 2018

    Ngay từ đầu năm 2014, Liverpool đã đặt mục tiêu trói chân HLV Brendan Rodgers bằng một bản hợp đồng dài hạn. Hôm qua, họ gần đạt đến nguyện vọng đó, khi nhà cầm quân 41 tuổi này đồng ý ở lại sân Anfield tới năm 2018.

  • Van Gaal đã kí hợp đồng với M.U? Van Gaal đã kí hợp đồng với M.U?

    Theo talksport - hãng tin truyền thông khá uy tín của Anh, chiến lược gia người Hà Lan đã chắc chắn trở thành tân HLV của M.U từ mùa giải sau.

  • Sunderland trụ hạng ngoạn mục Sunderland trụ hạng ngoạn mục

    Sunderland đã có cú bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn cuối của mùa giải để giành quyền trụ hạng sớm 1 vòng sau thắng lợi 2-0 trước West Brom vào đêm qua.

  • Thắng đậm Aston Villa, HLV Pellegrini khen Man City biết nhẫn nhịn Thắng đậm Aston Villa, HLV Pellegrini khen Man City biết nhẫn nhịn

    HLV Manuel Pellegrini đã ca ngợi tính kiên nhẫn của Man City sau chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, qua đó giúp đội nhà tiến một bước rất dài tới chức vô địch Premier League 2013/14 khi hơn Liverpool 2 điểm trước vòng đấu cuối.

  • Man City 4-0 Aston Villa: Chạm tay vào Cúp! Man City 4-0 Aston Villa: Chạm tay vào Cúp!

    Chiến thắng 4-0 trước Aston Villa giúp Man City tiến một bước rất dài tới chức vô địch Premier League 2013/14 khi hơn Liverpool 2 điểm trước vòng đấu cuối. Chỉ cần thêm 1 điểm trên sân nhà trước West Ham, Man xanh sẽ lần thứ 4 vô địch Anh.

  • Liverpool: Nước mắt kẻ chinh phục Liverpool: Nước mắt kẻ chinh phục

    Liverpool vừa đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City, nhưng với chỉ 1 điểm trước Crystal Palace, coi như cơ hội vô địch đã bị chính tay họ dập tắt. Luis Suarez đã khóc nức nở, trong khi HLV Brendan Rodgers thừa nhận đầu hàng: “Man City sẽ vô địch mùa này”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x