Sau một pha phá bóng từ quả chuyền về của đồng đội, De Gea lập tức ngồi phệt xuống mặt cỏ trong trận Thụy Điển -Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2020 rạng sáng qua. Rồi anh khập khiễng rời sân, nhường chỗ cho thủ môn Kepa. Chấn thương quá rõ ràng rồi.
Nếu De Gea không kịp bình phục vào cuối tuần này, M.U sẽ phải trông cậy vào thủ môn dự bị Sergio Romero, trong cuộc quyết đấu với Liverpool. Tuy đã thi đấu ở Europa League và Cúp Liên đoàn mùa này, nhưng lần gần đây nhất Romero xuất hiện ở Premier League là tháng 5/2018. Lựa chọn bất khả kháng này dĩ nhiên không thể làm giới hâm mộ M.U yên tâm.
Nhìn chung, M.U đã phải khổ sở vì vấn nạn chấn thương. Paul Pogba, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Jesse Lingard, Luke Shaw, Phil Jones, Mason Greenwood, Diogo Dalot... đều đã vắng mặt vì chấn thương, ít hoặc nhiều. Khách quan mà nói, đấy là một nguyên nhân đáng kể khiến M.U thất bại trong giai đoạn đầu của mùa bóng, dù năng lực huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer dĩ nhiên cũng là nhược điểm rõ ràng khác.
Sự kiện De Gea chấn thương xảy ra ngay khi bản thân Solskjaer đang hy vọng M.U sẽ cải thiện được phần nào sức mạnh sau loạt trận quốc tế vừa qua, với không ít hảo thủ dự kiến sẽ xuất hiện trở lại. Wan-Bissaka hoặc Martial chẳng hạn. Kể cả khi có thêm “bệnh nhân De Gea”, thì tình trạng M.U ngay trong lúc này nhìn chung là vẫn khá hơn so với hoàn cảnh của chính họ trước vòng đấu gần đây nhất ở Premier League.
Năm ngoái, vì thua mất mặt trước Liverpool mà M.U đành sa thải HLV Jose Mourinho, chọn Solskjaer tạm thời thay chỗ rồi sau đó ký hẳn hợp đồng chính thức. Bây giờ, M.U lại còn yếu hơn so với giai đoạn tồi tệ nhất dưới thời Mourinho, và đối thủ sắp tới lại là Liverpool. Chẳng những thế, đấy còn là Liverpool đã vô địch Champions League và đang dẫn đầu Premier League bằng thành tích thắng tuyệt đối. Solskjaer có đang nghĩ đến một kết cục tương tự với người tiền nhiệm của ông?
Nhìn theo khía cạnh tích cực, dù mất De Gea cũng chưa chắc đã là chuyện tồi tệ nhất, bởi De Gea cũng đã thủng lưới vì sai lầm thô thiển trong mùa bóng này. Mặt khác, đối khi báo giới vẫn hay phóng đại tình trạng chấn thương của M.U để gây chú ý. Gần đây nhất là câu chuyện “mồ côi tiền đạo”. Rút cuộc, Marcus Rashford đâu đã vắng mặt trong đội hình chính bao giờ. Suy yếu vì chấn thương là chuyện có thật. Chi tiết cụ thể ra sao lại là chuyện khác. Hay, biết đâu, chính Solskjaer và các trợ lý của ông đã “tung hỏa mù” (như chuyện M.U không còn tiền đạo cách nay vài tuần)?
De Gea vẫn chưa là gì so với Alisson Becker. Và khi không có Becker, Liverpool vẫn luôn chiến thắng với thủ môn dự bị Adrian trong khung thành. Đây cũng là chi tiết đáng tham khảo đối với những ai quan tâm đến M.U. Romero vẫn có thể ổn, nếu như các cầu thủ phía trên biết phải chơi bóng thế nào khi họ bước ra sân vào cuối tuần này.
Lỗi của bộ phận y tế? Khi Ole Gunnar Solskjaer thay chỗ Jose Mourinho ở mùa trước, M.U cũng đã là đội “dẫn đầu Premier League” về số trường hợp chấn thương, bỏ xa tất cả các đội còn lại. Từ đó đến nay, tình hình vẫn không thay đổi. Từ tình trạng có nhiều cầu thủ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, lại luôn nảy sinh trường hợp chấn thương mới, nói lên rằng đấy là một nhược điểm “có hệ thống” của đội bóng này, cụ thể ở đây là vấn đề chăm sóc y tế. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn