Siêu Cúp Anh: Sao thế, Salah?

Kinh Thi Kinh Thi
06:03 ngày 05-08-2019
Anh để cơ hội trôi đi một cách dễ dàng, khi bất ngờ có bóng do... đối phương tặng. Các cầu thủ Man City tự tin chuyền bóng cho nhau ngay trong khu vực 16m50 của mình. Ở tình huống vừa nêu, đấy là hai đường chuyền bằng đầu liên tiếp, mà kết quả lại là... Mohamed Salah có bóng. Có hẳn một cơ hội tốt!
Siêu Cúp Anh: Sao thế, Salah?
Salah mà đưa được bóng vào lưới thì đấy không chỉ là bàn thắng đơn thuần. Đấy là một sự trừng phạt. Cách chơi, quan điểm, thái độ của Man City thì ai cũng biết. Không có chút thay đổi nào. Họ đã “chơi bóng” ngay trong vùng cấm của mình từ phút đầu tiên. Khi mọi chuyện ổn thỏa thì cách chơi ấy thế nói lên tư thế đàn anh, ngay cả khi so sánh trong hàng ngũ đội mạnh với nhau. Và bây giờ, phong độ kém cỏi của Salah chính là điều kiện để cái hơn về tư thế của Man City được khẳng định.

Suy cho cùng, cả Man City lẫn Liverpool đều rất quyết tâm chiến thắng trong trận tranh Community Shield một phần là vì vấn đề hình ảnh, tư thế. Họ đều không muốn nhường nhau tấc nào, ngay từ bước khai màn cho mùa bóng mới. Trong tinh thần “hơn nhau ở tiếng gáy”, hãy thử tưởng tượng câu chuyện sẽ khác như thế nào nếu như Salah tận dụng được cơ hội, không chỉ để ghi bàn mà còn để “trừng phạt” cách chơi mang hơi hướng đàn anh của đối phương?

Và đấy không phải là cơ hội duy nhất. Phải khẳng định, chính Salah là người có cơ hội nhiều nhất trong trận đấu này. Hai lần khác ở hiệp 1, anh không chỉ kết thúc hỏng. Có vẻ như chính anh cũng sai trong quyết định xử lý tình huống (chuyền cho đồng đội thì hay hơn). Chỉ có cú sút dội cột ở đầu hiệp 2, và pha hỏng ăn ngay cuối trận, là mang màu sắc “xui xẻo”. 

Vấn đề ở đây là: khi Salah có cơ hội bắn phá cầu môn quá nhiều mà không ghi bàn, thì đấy là thành công, hay thất bại? Nhiều người khen Salah đơn giản chỉ vì anh liên tục bắn phá cầu môn. Sao không thấy rằng anh đã để cho nỗ lực của toàn đội, trong việc cố tạo dựng cơ hội dứt điểm cho mình, tan thành mây khói?


Nếu như đấy là vấn đề lối chơi, thì câu chuyện của Liverpool lại có vẻ nặng nề hơn. Mùa trước, Juergen Klopp thành công ông tạo dựng được bài bản mới rất đặc sắc trong lối chơi, nhất là trong hoàn cảnh ai cũng thấy rõ: đá với Liverpool là đá với bộ ba tiền đạo khét tiếng của họ. Đối phương không thể bắt bài, một phần vì ngay trong bộ ba tiền đạo Liverpool đã có những thay đổi quan trọng cả về vị trí lẫn vai trò của từng cá nhân, một phần khác là vì sự dũng mãnh trong tấn công của cặp hậu vệ biên. 

Bây giờ, người xem chưa thấy lại được uy lực tấn công của Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson, nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, đối phương cũng đã nghiên cứu cặp hậu vệ cánh của Liverpool, như họ từng nghiên cứu cách đối phó với bộ ba tiền đạo trước đây. Vấn đề là Liverpool phải có “chiêu” mới.

Đó là gì, chúng ta... chưa thấy. Cách chơi gần như chỉ hướng quả bóng về phía Salah đã tỏ rõ sự hạn hẹp của Liverpool trong trận ra quân mùa này. Trong cuộc họp báo trước trận, Klopp đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây chỉ là trận đấu có ý nghĩa mở ra mùa bóng, một trận “giao hữu đặc biệt”. Còn trên thực tế, nếu đây vẫn chỉ là trận “giao hữu đặc biệt”, như suy nghĩ của không ít người, thì quá tốt cho Liverpool. Giới hâm mộ Liverpool có lẽ chỉ mong: Klopp “nói thế thôi”, chứ đây chưa phải là diện mạo thật sự của nhà vô địch Champions League.

Liverpool, với mọi cái hay về tấn công mà thiên hạ đã biết, thì không thể thiếu sáng tạo như vậy. Họ cũng không thể cứ mãi nuối tiếc với những pha hỏng ăn của Salah như vậy. Một trung vệ kiến tạo cho một trung vệ khác ghi bàn - coi sao được, hỡi Salah?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x