Từng cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh mùa trước, nhưng sự thiếu chuẩn bị cho mùa giải mới đang khiến Man United trả giá. Dù vẫn thi đấu ấn tượng tại Champions League với những chiến thắng trước PSG và RB Leipzig, song ở sân chơi Ngoại hạng Anh đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer lại đang thể hiện bộ mặt rất đáng thất vọng.
Thất bại bạc nhược trước Arsenal đồng nghĩa với việc Man United tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 15 trên BXH với 7 điểm sau 6 vòng đấu. Con số 7 điểm cũng là số điểm thấp nhất trong cùng thời điểm (6 vòng đấu) mà Man United có ở giai đoạn ngắn ngủi mà HLV David Moyes nắm quyền ở mùa 2013/14. Kết thúc mùa giải đó, Quỷ đỏ chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc.
Thất bại trước Arsenal đồng nghĩa với việc Man United có trận đấu thứ 4 liên tiếp từ đầu mùa không biết đến mùi chiến thắng, trong đó nhận tới 3 thất bại và có 1 trận hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1972/73, Quỷ đỏ thành Manchester có thành tích tệ hại này. Ở mùa giải năm đó, Man United đứng thứ 18 trên BXH giải VĐQG Anh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer nói với Sky Sports: "Phong độ sân nhà và sân khách không quan trọng khi không có khán giả trên sân. Bạn không thể nhìn vào điều đó. Điều đó không có nhiều ý nghĩa".
"Chúng tôi đã chơi tuyệt vời vào thứ Tư và bây giờ chúng tôi thua. Nhưng chúng tôi cần có điểm trên BXH. Bây giờ chúng tôi cần tập trung vào tuần tới và trận đấu với Everton. Tôi sẽ tiếp tục làm việc. Đó là một nhóm tốt, luôn muốn giành chiến thắng. Hãy tiến lên và làm việc chăm chỉ. Hôm nay họ sẽ về nhà trong sự thất vọng, nhưng tôi biết những chàng trai này và họ sẽ trở lại", chiến lược gia người Na Uy nói thêm.
XEM THÊM
Pogba mắc sai lầm dâng chiến thắng cho Arsenal
M.U thua bạc nhược Arsenal: Bao giờ mới hết 'khôn chợ dại nhà'?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn