Stevan Jovetic: “Tân binh” thứ 5 của Man City

Việt Dũng Việt Dũng
19:17 ngày 28-07-2014
Phong độ hiện tại của tiền đạo Stevan Jovetic khác hẳn so với hình ảnh mờ nhạt thường thấy ở mùa giải trước. Ngôi sao người Montenegro được so sánh như một hợp đồng chất lượng mới được đem về sân Etihad mùa Hè này.
Stevan Jovetic: “Tân binh” thứ 5 của Man City

Man City 5-1 AC Milan (Guinness Cup)



Có lẽ chẳng đội bóng nào ở Anh giống với… Real Madrid hay Barca như Man City. Họ giống ở chỗ: bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình nhà ĐKVĐ Premier League cũng đều là những ngôi sao được thèm khát.

Man City đang hờ hững đến không ngờ với kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Với Manuel Pellegrini, "cú đúp" danh hiệu quốc nội ngay ở mùa bóng đầu tiên đặt chân đến Anh đã là một thành công lớn. Giờ thì nhiệm vụ của ông chỉ còn là tìm cách tối đa hóa sức mạnh cho một cỗ máy chiến thắng vốn đã rất hiện đại, rất đắt tiền.

Ai đó nói rằng vấn đề của Man City là hàng tiền đạo. Bởi trước mùa giải mới, Alvaro Negredo đã gặp chấn thương dài hạn, Sergio Aguero “mất hút” dù Argentina thi đấu thành công tại Brazil, Edin Dzeko không ổn định… Thậm chí đã có tin đồn The Citizens muốn cạnh tranh chữ kí Didier Drogba với Chelsea. Nhưng đó lại không phải là cách nghĩ của Pellegrini.


Chẳng cần tới Negredo, Yaya Toure hay Aguero, những chân sút hàng đầu mùa trước, Man City vẫn “nã” 4, 5 bàn vào lưới Kansas City rồi AC Milan. Pellegrini đang chứng tỏ ông giải quyết quá tốt cái mà người ta gọi là “vấn đề hàng công” bằng các tài năng trẻ John Guidetti, Kelechi Iheanacho và đặc biệt là màn “hồi sinh” ngoạn mục của Stevan Jovetic.

Gia nhập đội chủ sân Etihad mùa Hè năm ngoái với tư cách một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Serie A, tiền đạo người Montenegro nhận được sự kì vọng rất lớn, nhất là khi ở chiều ngược lại, Mario Balotelli đã trở lại Italia khoác áo AC Milan. Nhưng rồi những chấn thương dai dẳng đã khiến nửa mùa bóng đầu tiên ở Anh của Jovetic trở thành “thảm họa”. Suốt giai đoạn lượt đi, anh chỉ có 3 lần ra sân tại Premier League và 1 tại cúp Liên đoàn.

“Năm ngoái, cậu ấy đã quá thiếu may mắn. Quá nhiều những chấn thương suốt cả năm khiến tình hình trở nên khó khăn. Cậu ấy thậm chí còn chẳng chơi nổi 3 trận liên tiếp”, Pellegrini chia sẻ.

Mọi chuyện trở nên sáng sủa hơn khi Jovetic có được bàn thắng đầu tiên kể từ khi gia nhập nước Anh, dù chỉ là một pha lập công không mấy quan trọng trong chiến thắng hủy diệt 5-1 của Man City trên sân White Hart Lane trước đội chủ nhà Tottenham diễn ra cuối tháng 1.


Dù vẫn không tạo được nhiều ấn tượng trong mỗi lần ra sân, nhưng khi sự tự tin trở lại cùng một trạng thái thể lực ổn định hơn, tiền đạo 24 tuổi chơi tốt dần lên một cách chắc chắn. Anh đều đặn ghi mỗi… tháng 1 bàn, và đã thật sự có một màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng 4-0 của The Citizens trước Aston Villa cuối mùa trước.

Thừa thắng xông lên, Jovetic tiếp tục “nổ súng” ở trận giao hữu với Al Ain, và rồi rạng sáng nay, một lần nữa NHM Man City được dịp ca vang tên anh sau một cú đúp của cá nhân tiền đạo này, chưa kể 1 pha kiến tạo. Cựu ngôi sao Fiorentina đã và đang là lựa chọn hàng đầu cho hàng tấn công của Pellegrini trong chuyến du đấu Mỹ, và biết đâu đấy là cả ở mùa bóng tới, khi Negredo hay Aguero còn chưa thể khỏe mạnh hay không ổn định được phong độ.

“Cậu ấy đang tỏ ra rất chăm chỉ mỗi ngày để chứng tỏ lý do vì sao cậu ấy được là thành viên của Man City. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi”, “Ngài kỹ sư” không tiếc lời ngợi ca cậu học trò đã góp phần giúp nhà ĐKVĐ Premier League vùi dập đối thủ giàu truyền thống AC Milan.

Quả thật, với đà thăng tiến của Jovetic cùng sự trở lại của những Aguero, Dzeko hay Yaya Toure sau kỳ nghỉ, Man City vẫn sẽ là một thế lực quá lớn không chỉ ở Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x