liverpool vùi dập everton 5-2

Thay đổi mạo hiểm xuất sắc của Juergen Klopp

Kinh Thi Kinh Thi
08:40 ngày 06-12-2019
Liverpool lại vừa bước lên một tầm cao mới, với những kỷ lục nội bộ vừa đạt được. Họ đè bẹp Everton 5-2 để giữ vững ưu thế lớn lao trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Đáng phục ở chỗ: hóa ra việc Juergen Klopp dùng đội hình nào lại chẳng có gì quan trọng, trong một trận đấu quan trọng như vậy.
Thay đổi mạo hiểm xuất sắc của Juergen  Klopp

Quan trọng là bởi trước sau, người ta vẫn không thể phủ nhận giá trị của một trận derby. Everton chính là đội đã làm cho Liverpool mất ngôi đầu bảng ở Premier League mùa trước, đành chấp nhận làm “á quân vĩ đại nhất”. Xin nhắc lại: Everton là đội cuối cùng khiến Liverpool mất điểm ở Premier League mùa trước.

Tất nhiên, Juergen Klopp không quên điều đó. Nhưng ông cũng không quên: trong trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng trước - trận đấu mở ra chức vô địch Champions League - Liverpool đã thắng Barcelona 4-0 mà chẳng cần ai trong bộ ba tiền đạo quen thuộc phải ghi bàn. Vậy nên, ông mạo hiểm bỏ Mohamed Salah, Roberto Firmino, thủ quân Jordan Henderson và Alex Oxlade-Chamberlain ra khỏi đội hình chính.

Giới quan sát càng không thể tiên đoán sự thay đổi táo bạo như vậy, trong hoàn cảnh Liverpool đã mất Alisson (bị treo giò) cùng Joel Matip và Fabinho (chấn thương). Hơn nửa đội hình chính vô địch Champions League 2019 không có mặt trong đội hình chính ở trận này.

Đây chỉ mới là lần đầu tiên Xherdan Shaqiri đá chính ở Premier League mùa này; lần thứ 4 của Origi; lần thứ 2 của Adam Lallana; lần thứ 3 của James Milner; lần thứ 7 của Dejan Lovren. Kết quả? Origi lập được “cú đúp”, Shaqiri ghi 1 bàn, Lovren có 1 pha kiến tạo thành công!

Thay người tất phải thay luôn sơ đồ chiến thuật, cách chơi, bài bản. Nhưng có một điều không đổi: Liverpool vẫn cứ chiến thắng thuyết phục, thắng theo hình ảnh không thể chống đỡ. Đấy mới là chi tiết chuyên môn đáng phục nhất, trong cách điều binh khiển tướng của Klopp ở vòng đấu này. Trên bề mặt, khoảng cách 11 điểm với Man City và 8 điểm với đối thủ gần nhất vẫn được giữ nguyên. Một cách sâu xa hơn, có vẻ như Liverpool đã gia tăng được ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh, kể cả khi khoảng cách về điểm số không tăng.

Vấn đề không chỉ là Premier League. Lịch thi đấu rất căng thẳng trong thời gian sắp tới, trên nhiều trận địa, khiến Klopp trước sau gì cũng phải “xoay vòng đội hình”. Áp lực về yêu cầu ấy giờ đã trở nên nhẹ bỗng khi Liverpool chứng tỏ: đội hình nào cũng được! Shaqiri bước ra từ bóng tối. Origi thì tái khẳng định, anh luôn sẵn sàng ghi bàn trong sự xuất hiện bất chợt của mình.

Đấy thật ra cũng chỉ là vài cái tên cụ thể. Chiều sâu trong sức mạnh của Liverpool đang được thể hiện rõ ràng từ hàng thủ lên đến hàng công. Và khi cuộc đua ở Premier League ngày càng trở nên rõ ràng, thầy trò Klopp sẽ không nhất thiết phải ưu tiên tập trung toàn lực cho cái danh hiệu mang tính lịch sử ở Premier League như mục tiêu hồi đầu mùa nữa.

Còn một điều rất quan trọng: nhiều người cho rằng sự xuất sắc của Sadio Mane và cặp hậu vệ cánh giúp Klopp trở nên dễ dàng trong việc xoay vòng đội hình. Đấy thật ra chỉ là một cách nhìn. Với sự thuyết phục vừa thể hiện trong trận thắng Everton, sao không đặt câu hỏi ngược lại: rồi sẽ đến lúc chính Mane cần nghỉ ngơi, và khi ấy Liverpool vẫn có khả năng thắng khi không có Mane? Khi ấy, vai chính sẽ lại thuộc về Firmino? Ít ra, đây là đề tài thú vị đáng để tiếp tục theo dõi nơi đội bóng của Klopp.

Chỗ không đổi trong sự thay đổi
Trent Alexander-Arnold (ảnh) là một trong 4 cầu thủ (cùng với Andy Robertson, Virgil Van Dijk, Georginio Wijnaldum) luôn đá chính cho Liverpool trong 15 vòng đấu vừa qua. Anh tiếp tục tỏa sáng như sự chờ đợi, với pha kiến tạo trong bàn thắng của Sadio Mane, chưa kể đường chuyền “tiền kiến tạo” trong bàn thắng của Shaqiri. Tính từ đầu mùa bóng trước, Alexander-Arnold đã có 18 đường chuyền thành bàn ở Premier League - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác, dù anh chỉ là hậu vệ!

32 - Liverpool đã có trận đấu thứ 32 liên tiếp bất bại ở Premier League - kỷ lục mới trong lịch sử tham dự giải VĐQG Anh của đội này. Juergen Klopp là HLV Liverpool đạt đến cột mốc 100 trận thắng ở giải VĐQG sớm nhất trong lịch sử CLB (chỉ mất 159 trận).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sáng ngời 'nghệ sĩ' Mane Sáng ngời 'nghệ sĩ' Mane

    Không có các bạn diễn quen thuộc Mohamed Salah và Roberto Firmino? Không thành vấn đề. Sadio Mane vẫn ghi bàn.

  • Tottenham thua M.U vì ngạo mạn Tottenham thua M.U vì ngạo mạn

    Tottenham đã rơi vào tình trạng kiêu ngạo từ khi được HLV danh giá Jose Mourinho dẫn dắt và sau 3 chiến thắng liên tiếp. Đó là vấn đề mà chính Dele Alli thừa nhận và là nguyên nhân chính khiến Spurs để thua Quỷ đỏ với tỷ số 1-2 vào rạng sáng qua!

  • Có một M.U gây hoang mang Có một M.U gây hoang mang

    Họ đã thắng Tottenham 2-1, không chỉ thắng may, mà còn thắng đẹp. Họ đã thắng Jose Mourinho đầy thuyết phục, người ngạo nghễ tuyên bố sẽ lấy trọn 3 điểm khi đến Old Trafford, người được nhắc đến rất nhiều suốt cả một tuần qua với hai chữ “Báo Thù”. Nhưng bất chấp khí thế “ăn tươi nuốt sống” của người cũ, Manchester United đã thắng.

  • Max Allegri tích cực học tiếng Anh để trở lại vào tháng 6 Max Allegri tích cực học tiếng Anh để trở lại vào tháng 6

    Cựu HLV Juventus, Max Allegri đang được Manchester United và Arsenal săn đuổi, xác nhận ông chỉ trở lại vào tháng 6 và đang tich cực học tiếng Anh.

  • Rashford cũng biết ghi bàn đấy chứ, Mourinho? Rashford cũng biết ghi bàn đấy chứ, Mourinho?

    Jose Mourinho luôn cho rằng Marcus Rashford không có khả năng để đá trung phong. Anh ta không biết ghi bàn. Nhưng rạng sáng qua, tiền đạo 22 tuổi đã cho Mourinho thấy, anh chơi tốt thế nào.

  • M.U đánh bại Tottenham: Quỷ chết để da M.U đánh bại Tottenham: Quỷ chết để da

    Mùa giải này có thể là một mùa giải vứt đi nữa của Man United. HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể bị sa thải nếu ở một thời điểm nào đó đội bóng của ông liên tục phải nhận những kết quả xấu. Nhưng dù điều gì xảy ra, Solsa và các học trò đều đã có những màn trình diễn để tự hào.

  • Ljungberg thất vọng, thừa nhận Arsenal thiếu tự tin Ljungberg thất vọng, thừa nhận Arsenal thiếu tự tin

    Thất bại trước Brighton ngay tại sân nhà Emirates, Arsenal chìm sâu khủng hoảng và HLV tạm quyền Ljungberg tỏ ra rất thất vọng.

  • Arsenal 1-2 Brighton: Kế hoạch giải cứu thất bại Arsenal 1-2 Brighton: Kế hoạch giải cứu thất bại

    Quyết định sa thải Unai Emery và bổ nhiệm Ljungberg làm HLV tạm quyền vẫn chưa thể giúp Arsenal khởi sắc, khi Pháo thủ thành London nối dài mạch không thắng bằng thất bại 1-2 trước Brighton.

  • Everton sa thải HLV Marco Silva Everton sa thải HLV Marco Silva

    Sau thất bại ê chề 2-5 trước đối thủ láng giềng Liverpool, Everton đã quyết định sa thải HLV Marco Silva sau 18 tháng nắm đội.

  • Van Dijk cứu Liverpool bằng tuyệt chiêu 'sư tử hống' Van Dijk cứu Liverpool bằng tuyệt chiêu 'sư tử hống'

    Ở trận Liverpool đánh bại Everton 5-2 đêm qua (vòng 15 giải Ngoại hạng Anh 2019/20), trung vệ Virgil van Dijk đã cứu cho The Kop thoát khỏi một bàn thua trông thấy nhờ chiêu trò khá độc.

  • Liverpool mang toàn hảo thủ tham dự FIFA Club World Cup Liverpool mang toàn hảo thủ tham dự FIFA Club World Cup

    HLV Juergen Klopp đã tỏ rõ tham vọng cùng Liverpool giành chức vô địch FIFA Club World 2019, khi quyết định mang toàn bộ những hảo thủ như Virgil van Dijk, Mohamed Salah hay Sadio Mane tới Qatar tham dự giải đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x