Thế giới suýt có một Klopp-bác-sỹ thay vì một HLV tài năng

Thanh Sơn
14:52 ngày 26-11-2015
Trong cuốn tự truyện có tên “Đọc trận đấu” mới được công bố trên mạng Internet, tân HLV Juergen Klopp của Liverpool đã có những chia sẻ khá thú vị. Một trong số đó là trước đây ông từng mơ ước được trở thành bác sỹ.
Thế giới suýt có một Klopp-bác-sỹ thay vì một HLV tài năng
Chữa bệnh cứu người
Khi còn trẻ và chưa theo nghiệp HLV, mong muốn của tôi là được làm bác sỹ. Bây giờ tôi nghĩ mình vẫn có tâm lý muốn giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, thành thực mà nói thì tôi không cho rằng mình đủ thông minh để làm việc trong lĩnh vực y tế. Hồi đó tôi cũng được khuyên chỉ nên đi theo con đường bóng đá, bởi công việc ở những lĩnh vực khác đều có vẻ không thích hợp.

Giữ mọi thứ đơn giản
Tôi từng nghĩ mình sẽ không làm được trò trống gì trong lĩnh vực bóng đá. Tạo ra một cuộc cách mạng trong bóng đá thì càng không thể. Tôi thậm chí còn không tin mình có thể chiến thắng ở một giải đấu. Không bao giờ. Thật may là sau đó mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp. Tôi giành được một số danh hiệu và còn giúp đội bóng của mình vào đến trận chung kết Champions League năm 2013.

Bày tỏ cảm xúc tự nhiên trên sân
Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi khi có trận đấu nào đó diễn ra là tôi lại không kìm nén được cảm xúc. Không phải lúc nào tôi cũng có thể lý giải được hành vi của mình trên sân. Nói thật nhé, với tôi bóng đá là những trận chiến sinh tử diễn ra trong 90 phút. Ở đó có những khoảnh khắc điên rồ, và tôi thích nói về chủ đề này một cách hài hước.

HLV Klopp không ngại thể hiện cảm xúc trên sân

Chỉ sống với hiện tại
Tôi không nhớ mình đã bỏ lỡ cơ hội giành được một danh hiệu cao quý (ám chỉ trận Dortmund để thua Bayern 1-2 ở chung kết Champions League 2012/13). Điều quan trọng ở đây chỉ là từng thời điểm mà bạn góp mặt trong những trận đấu. Tất cả chỉ có thế.

Giai đoạn khó khăn nhất
Chúng tôi từng phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công của Werder Bremen (tháng 12 năm ngoái) từ đầu cho tới cuối trận. Đó là trận đấu cuối trước khi Bundesliga 2014/15 bước vào kỳ nghỉ Đông (Dortmund thua 1-2). Sau trận đấu ấy, Dortmund rơi xuống vị trí thứ 17 hay 18 gì đó trên BXH. Điều đó có nghĩa chúng tôi phải trải qua dịp Giáng sinh ở khu vực “cầm đèn đỏ”. Tôi về nhà và cảm thấy mình giống như một con người khác. Tôi biết lúc đó mình có cơ hội để giúp đội bóng của mình giải quyết những vấn đề. May mắn thay, Dortmund đã chơi tốt hơn cả mong đợi trong nửa cuối mùa giải. Dù thi đấu thành công, nhưng cả đội vẫn thất vọng vì những gì đã xảy ra trước đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x