Ramsey đang ở một phong độ không tưởng. Việc anh ghi bàn không còn là điều lạ ở thời điểm này. Nhưng bàn thắng vào lưới Dortmund, mới là lần thứ hai trong sự nghiệp anh ghi bàn bằng đầu. Lần trước đã diễn ra ở Cardiff City, trong khuôn khổ FA Cup. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm chơi bóng cho Arsenal, anh ghi bàn bằng đầu. Điều đó, diễn ra tại thời điểm này, sau 10 bàn thắng đã có trong 16 lần ra sân, là biểu hiện của việc cầu thủ người Xứ Wales đang trở nên hoàn thiện.
Sau 11 bàn thắng và 5 pha kiến tạo ở mùa giải này (tức là số lần lập công gần bằng số lần ra sân), Ramsey đã cho thấy tại sao anh xứng đáng được hưởng một hợp đồng 5 năm. Ở tuổi 22, nếu tiếp tục giữ được đà phát triển, sẽ có lúc Emirates có người thay thế hoàn toàn Cesc Fabregas.
Và chính nhà báo Piers Morgan cũng đã phải giấu đi sự tự tôn để thừa nhận sai lầm của mình. Hôm qua, từ Mỹ, ông đã gửi lời “Chào buổi sáng” tới Ramsey, kèm tấm ảnh của một chiếc bánh. Điều đó có nghĩa, những bàn thắng của Ramsey đã trở thành bữa điểm tâm của CĐV Arsenal mỗi ngày thi đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn