Hành vi “vòi vĩnh” này của Torres được cho là có liên quan đến sự ra đi của Juan Mata. Kể từ khi Mata chuyển sang M.U hồi tháng một, Torres đã mất đi người bạn thân nhất của mình tại Chelsea và sống khép kín hơn với các đồng đội khác. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến phong độ trên sân cỏ khi Torres mới nổ súng 2 lần kể từ khi Mata chuyển đi, dù mùa giải trước anh đã ghi đến 23 bàn và đoạt được chức vô địch Europa League.
Kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2011, chủ tịch Roman Abramovich đã phải trả cho Liverpool 50 triệu bảng để có được Torres kèm theo mức lương tăng 35.000 bảng/tuần so với những gì nhận được ở Anfield. Song El Nino chưa bao giờ thể hiện được phong độ cao nhất trong màu áo Chelsea và HLV Mourinho đang tính chiêu mộ Diego Costa để làm mới hàng công đang ngày càng cùn của The Blues.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn