Van Gaal cần công bằng hơn với Fellaini

Toàn Vũ
21:34 ngày 06-12-2015
Với những gì Marouane Fellaini vừa thể hiện trong trận gặp West Ham, anh nên được trao cơ hội thường xuyên trong đội hình Man Utd.
Van Gaal cần công bằng hơn với Fellaini
20 phút cuối trận đấu, những tiếng la ó, những tiếng kêu gào "tấn công, tấn công" vang lên khắp các khán đài Old Trafford.

Đó dường như đã trở thành điệp khúc quen thuộc của các CĐV Man Utd trong các trận đấu dưới thời HLV Louis van Gaal. CĐV của Quỷ đỏ đã mất kiên nhẫn khi chứng kiến các cầu thủ đội nhà chơi bóng. Rất nhiều thời điểm, 10 cái bóng áo đỏ xuất hiện trên phần sân West Ham nhưng rốt cuộc, người ta vẫn không biết Man Utd có thật sự muốn... tấn công hay không khi họ cứ chuyền qua lại một cách nhàm chán.

M.U 0-0 West Ham (Vòng 15 Ngoại hạng Anh 2015/16)



Và trong bối cảnh bế tắc đó, Marouane Fellaini lại vứt đi cơ hội bằng vàng để ghi bàn trong trận đấu hiếm hoi anh được ra sân. Cũng khó có thể trách được tiền vệ người Bỉ. Không chỉ anh, mà cả Juan Mata, Anthony Martial đều đã bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn. 

Nói một cách công bằng, Fellaini thậm chí còn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Man Utd ở trận đấu hôm qua. Trặn gặp West Ham mới là lần đầu tiên kể từ chiến thắng 3-1 trước Liverpool cách đây 3 tháng, Fellaini được đá chính ngay từ đầu. Nếu Wayne Rooney không gặp chấn thương, có lẽ tiền vệ tóc xù cũng không có cơ hội được vào sân. Thế nhưng, xét về mức độ đóng góp cho lối chơi của Man Utd, Fellaini làm tốt hơn đội trưởng của anh rất nhiều.

Fellaini gây ra khá nhiều rắc rối cho hàng thủ West Ham
Fellaini gây ra khá nhiều rắc rối cho hàng thủ West Ham

Với chiều cao 1,94m của mình, Fellaini là mối nguy hiểm thường trực lên hàng thủ West Ham với những pha làm tường hoặc dứt điểm bằng đầu. Phong cách chơi đơn giản của tiền vệ 28 tuổi tương phản hoàn toàn với hai tiền đạo hiện nay Van Gaal có trong tay là Martial và Rooney. Hai cái tên kể trên thường có xu hướng chơi quá rộng, do đó, phía trong khung thành đối phương không có người biết cách gây áp lực thường trực lên hàng thủ đối phương. 

Trái ngược hoàn toàn hai người đồng đội, dù không phải là một tiền đạo đích thực, Fellaini lại biết mình phải làm gì mỗi khi đội nhà lên bóng: Lao vào vòng cấm địa và gây hỗ loạn cho hàng thủ đối phương.

Hai ngày trước, huyền thoại Paul Ince của Man Utd vừa lên tiếng khuyên Fellaini nên rời sân Old Trafford. Lí do Ince đưa ra là với tài năng của mình, cầu thủ người Bỉ hoàn toàn có khả năng chiếm một suất đá chính ở bất cứ đâu. Căn cứ vào lời Ince và nhìn những gì mà Fellaini đã thể hiện, rõ ràng Van Gaal khá bất công với anh.

Martial thường xuyên thi đấu quá rộng
Martial thường xuyên thi đấu quá rộng

Như đã nói, trận gặp West Ham mới là lần đầu tiên từ ngày 12/9, Fellaini có cơ hội đá chính. Còn lại, anh chỉ được vào sân trong khoảng 15-20 phút mỗi trận. Quá ít thời gian để có thể tạo ra ảnh hưởng. Vấn đề là Van Gaal không coi Fellaini là phương án A. Trong mắt ông, anh chỉ là lựa chọn cuối cùng khi đội bóng bế tắc. 

Bởi nếu sử dụng Fellaini, chả khác nào Van Gaal lại tự tố cáo rằng đội bóng của ông không tạo ra đủ cơ hội, buộc phải đẩy tiền vệ cao kều lên tuyến đầu chơi kiểu chộp giật trong vòng cấm đối phương. Đổ ra rất nhiều tiền của để mua sắm, trớ trêu thay, chính sự lựa chọn cuối cùng ấy giờ đây lại là người duy nhất trong đội hình M.U có khả năng mang lại sức nặng cho các đợt tấn công.

Đen đủi cho Fellaini, anh đã không thể ghi được bàn thắng. Nếu trận đấu hôm qua Fellaini điền tên mình vào bảng điện tử, Van Gaal có thể đã có cái nhìn khác về anh. Rất tiếc, đó không phải là ngày của cá nhân cựu cầu thủ Everton nói riêng và Man Utd nói chung.          
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hành trình tồi tệ của Mourinho trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea Hành trình tồi tệ của Mourinho trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea

    Trong mùa giải thứ ba của nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho bỗng như rơi xuống vực thẳm của sự nghiệp cầm quân.

  • Hàng công cùn, M.U quyết hùn tiền mua bom tấn Hàng công cùn, M.U quyết hùn tiền mua bom tấn

    Lại một trận đấu nhạt nhòa nữa của M.U ở mùa này khi bị West Ham cầm hòa trên sân nhà. Sự la ó và bực tức của các CĐV Quỷ đỏ là không tránh khỏi. Trấn an điều đó, HLV Louis van Gaal cho rằng M.U sẽ quyết tâm thực hiện một vụ "bom tấn" chuyển nhượng nhằm khôi phục sức mạnh và thanh danh đội bóng.

  • Man City có tiếc Shaqiri? Man City có tiếc Shaqiri?

    Xherdan Shaqiri đã trở thành cơn ác mộng của Man City trên sân Britannia. Tiền vệ người Thụy Sỹ liên tục xé toang hàng phòng ngự đội bóng thành Manchester bằng những đường chuyền tinh tế. Chứng kiến Shaqiri thi đấu, ban lãnh đạo Man xanh liệu có hối tiếc vì đã không chiêu mộ tiền vệ này trong quá khứ?

  • Leicester: Sống bằng trái tim Vardy, thở bằng buồng phổi Mahrez Leicester: Sống bằng trái tim Vardy, thở bằng buồng phổi Mahrez

    Jamie Vardy, ngôi sao sáng chói của Leicester City từ đầu mùa, đã không thể gia tăng kỉ lục của mình trong chiến thắng 3-0 của Leicester trước Swansea (vòng 15 Premier League). Thay vào đó, đội bóng của Claudio Rainieri tìm thấy một người hùng khác, cũ mà mới, Riyad Mahrez với cú hat-trick rực rỡ.

  • Milner muốn Liverpool kiểm soát bóng thay vì chạy hùng hục Milner muốn Liverpool kiểm soát bóng thay vì chạy hùng hục

    Tiền vệ James Milner mới đây cho rằng Liverpool của anh sẽ chơi tốt hơn nếu toàn đội ưu tiên kiểm soát bóng thay vì phải chạy nhiều như hiện nay.

  • Vợ Martial hé lộ "tên cúng cơm" của chồng trên bánh sinh nhật Vợ Martial hé lộ "tên cúng cơm" của chồng trên bánh sinh nhật

    Không thể có chiến thắng cùng M.U trong ngày sinh nhật lần thứ 20, nhưng tiền đạo Anthony Martial vẫn nhận được món quà ý nghĩa và rất ngộ nghĩnh từ cô vợ Samathan.

  • Man City: Cuốn theo chiều gió Man City: Cuốn theo chiều gió

    Trong một buổi chiều đầy gió tại Britannia, Man City cũng nhìn thấy 3 điểm của mình... cuốn theo chiều gió. Họ thua đối thủ về mọi mặt, từ lối chơi, con người cho đến khả năng ứng phó với sức gió trên sân.

  • Hàng công nào cho Liverpool? Hàng công nào cho Liverpool?

    Cách đây chừng 1 tháng, Liverpool từng rơi vào tình cảnh thiếu hụt tiền đạo. Đó là giai đoạn mà Christian Benteke, Daniel Sturridge và Danny Ings đồng loạt chấn thương.

  • Ghế chưa ấm, Mourinho đã lại chơi dao với Abramovich Ghế chưa ấm, Mourinho đã lại chơi dao với Abramovich

    Những tưởng sẽ có một chút nắng ấm áp sưởi ấm chiếc ghế của Jose Mourinho sau chuỗi trận bất bại vừa qua của Chelsea, nhưng thất bại của The Blues trước đội mới lên hạng Bournemouth vào đêm qua thực sự là lời cảnh tỉnh cho sự nhẫn nại của ông chủ Roman Abramovich.

  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 6/12 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 6/12

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (7/12).

  • Thư giãn: Làm thế nào để leo cao? Thư giãn: Làm thế nào để leo cao?

    Làm thế nào để leo cao, thậm chí càng cao càng tốt? Đấy là câu hỏi khiến bao đội bóng, bao HLV đau đầu buốt óc đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên, nếu áp dụng một số phương thức ngoài xã hội, thì đáp án luôn đầy rẫy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x