Về những người giỏi nhất trong bóng đá

Từ 09:03 ngày 07-10-2020
Hội cầu thủ nhà nghề? Có rất nhiều, từ quy mô quốc gia cho tới quốc tế. “Cầu thủ” là thành phần đầu tiên luôn được bảo vệ trong môn bóng đá.

Cũng có không ít hội HLV, cho dù tự thân các HLV chưa chắc cần sự bảo vệ. “Ngồi mát ăn bát vàng”, như Mauricio Pochettino không buồn kiếm việc bởi nếu chưa có việc mới thì ông vẫn đều đặn lãnh tiền bồi thường từ đội bóng đã sa thải ông là Tottenham, cũng được bảo vệ.

Trớ trêu hơn: người ta thậm chí bảo vệ cả các đội bóng - theo cái cách khiến các đội bóng... than trời. Man City và không ít đội giàu mạnh khác đang “bị” UEFA bảo vệ bằng cái gọi là luật công bằng tài chính. Bảo vệ bằng cách cấm nọ, cấm kia, để “tránh cho họ phá sản”. Muốn chống lại UEFA và các tổ chức tương tự - luôn tìm cách khai thác thông qua chiêu bài bảo vệ, các đội bóng lớn luôn có xu hướng thành lập liên minh của chính họ, để bảo vệ họ khỏi sự lạm dụng của các tổ chức mang danh bảo vệ.

Tóm lại là muôn màu, phức tạp. Nhưng, luôn có một thành phần không bao giờ được bảo vệ trong thế giới bóng đá. Giới điều hành bóng đá không bao giờ muốn thành phần ấy tồn tại. Có vị còn chính thức phát biểu trên mặt báo, xem đấy là khối ung thư của bóng đá. Đấy có lẽ là thành phần... giỏi nhất trong môn bóng đá. Quá đơn giản: tồn tại đã là rất giỏi rồi, chưa nói đến chuyện phát triển hoặc gây ảnh hưởng, bởi họ tồn tại trong cái thế giới mà họ luôn bị căm ghét. Đó là những nhà đại diện.

Ngày xưa, trong mắt UEFA, nhà đại diện không hề tồn tại. UEFA thậm chí còn cấm các cầu thủ tự ý chuyển sang đội khác, dù đã hết hợp đồng. Jean-Marc Bosman lôi cả hệ thống ra tòa và giới điều hành bóng đá châu Âu chuốc nhục vì tội xem bóng đá là của riêng họ. Biết thế, FIFA không dám cấm, mà chỉ ra luật, rằng nhà đại diện phải được FIFA cấp phép. Cũng là trò hề, để rồi giấy phép hành nghề đại diện của FIFA cũng phải chính thức cáo chung, sau một thời gian tồn tại chỉ để những người thông minh cười cợt.

Đấy là cách đối phó bá đạo. Còn nếu không thể đối phó? Trên nguyên tắc, bạn không nên, càng không thể lợi dụng người giỏi hơn mình. Chỉ nên, hoặc có thể, kết thân với họ. Chơi với người giỏi, ắt sẽ có lợi trong một hoàn cảnh nào đấy. Nhưng đấy không hề là quy luật. Chưa kể, người giỏi mà... xấu, lại là chuyện khác. Cái giỏi và cái tốt/xấu chưa chắc đi đôi với nhau.

Nhà đại diện Jorge Mendes có quan hệ tốt với rất nhiều cầu thủ, HLV và đội bóng. Cũng nổi tiếng không kém Mendes, là nhà đại diện Mino Raiola. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U kết thân với Raiola và nghĩ rằng chiến lược này sẽ giúp M.U hoặc bản thân ông thành công trên thị trường chuyển nhượng. Kết quả từ cái chiến lược “kết thân người giỏi” của Woodward là như thế nào, mọi người đang thấy nhãn tiền. Trong những ngày này, hình như không nghe Raiola nói “M.U không hợp với tài năng của Paul Pogba”, nhỉ?

XEM THÊM

Amad Traore, tân binh 18 tuổi của M.U là ai?

Thomas Partey mang hình bóng Patrick Vieira trở lại Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x