Vì sao Klopp hòa nhập nhanh hơn Van Gaal?

Lộc Trần
11:00 ngày 05-12-2015
Với những gì đã và đang làm được tại sân Anfield, Juergen Klopp xứng đáng nhận được những lời khen và cả sự so sánh với Louis van Gaal.
Vì sao Klopp hòa nhập nhanh hơn Van Gaal?
Rõ ràng, giữa 2 môi trường làm việc khác nhau, thật khó để tìm ra một hệ quy chiếu chung. Nhưng cứ nhìn cái cách CĐV M.U và Liverpool phản ứng trước lối chơi của các cầu thủ là đủ hiểu họ mong mỏi điều gì. Khi khắp các khán đài Old Trafford hô vang “Tấn công! Tấn công!”, đó cũng là tiếng lòng của người hâm mộ The Kop, chỉ có điều họ không cần nói ra khi thầy trò Klopp đang làm rất tốt.

Cả 2 thế lực màu đỏ của bóng đá Anh đều là đại diện tiêu biểu của lối chơi tấn công phóng khoáng. Xét về sự tiếp nối truyền thống, Klopp dù đi sau vẫn dẫn trước Van Gaal 1 điểm. Kể từ khi cựu HLV Dortmund tiếp quản Anfield, Liverpool thi đấu 11 trận và ghi 21 bàn. Trong cùng thời gian, M.U trải qua 10 trận với vỏn vẹn 10 bàn. 

Klopp đang hiểu rất rõ công việc của mình

Với những người thực dụng, họ ở bên Van Gaal. Mặc kệ mọi yếu tố khác, Quỷ đỏ vẫn đang đứng thứ 3 tại Premier League, hơn 3 bậc cũng như 5 điểm so với Liverpool. M.U đang có được hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất châu Âu, tạo tiền đề cho mọi thành công. Vậy cớ gì cứ chỉ trích Van Gaal?

Klopp cũng không phải là người chỉ thích nói, sự hiệu quả là thứ đã song hành cùng Liverpool thời gian qua. Kể từ mốc 8/10, Liverpool dưới thời tân thuyền trưởng là tập thể tạo ra nhiều cơ hội nhất giải Ngoại hạng với 72 lần, dứt điểm nhiều thứ nhì với 89 lần. Còn M.U, họ duy trì sự ổn định ở vị trí thứ… 18 với các thông số lần lượt là 43 và 57. 

Quan trọng nhất, Klopp biết cách thổi động lực vào các cầu thủ. Những cử chỉ cơ thể mãnh liệt ở trên đường piste của Klopp là một liều “doping” mạnh mẽ, thứ khiến người hâm mộ M.U chợt nhớ về Sir Alex Ferguson. Trong giai đoạn 2003-2006, M.U từng chẳng đoạt được một danh hiệu xứng tầm nào nhưng sự chỉ trích dành cho HLV có lẽ không thể sánh nổi với thời điểm này. M.U thời đó có thể không thắng, nhưng tinh thần là thứ không bao giờ thiếu. Chỉ một cái vung tay của Sir Alex, cả khán đài Old Trafford nghiêng mình dõi theo màn lao lên của các cầu thủ. Thứ cảm xúc đó không còn được thấy ở Manchester, mà đáng buồn lại được tái hiện ở Anfield.

Sự kết nối giữa Klopp và CĐV

Khi Klopp quay người úp mặt vào khán giả, ông không dám chứng kiến pha sút penalty của James Milner trước Swansea. Chỉ khi các CĐV đứng lên ăn mừng sung sướng thì đó là mới là tín hiệu cho cái thở phào của ông thầy 48 tuổi. Những cử chỉ nhỏ nhặt này vô tình tạo ra sự kết nối mãnh liệt giữa HLV và người hâm mộ, một điều thiêng liêng trong bóng đá. Nó đương nhiên khác xa cái cách Van Gaal đóng băng trong khu huấn luyện và thờ ơ trước sự bất mãn bủa vây xung quanh.

Với các cầu thủ ở Anfield, người hâm mộ nghe nhiều về sự “hồi sinh”. Alberto Moreno hồi sinh, Martin Skrtel hồi sinh, thậm chí cả một thương binh như Daniel Sturridge cũng hồi sinh. Roberto Firmino đem sự hoa mỹ lan tỏa khắp Premier League trong khi cái cách Emre Can kiểm soát bóng cứ như thể anh mới là đội trưởng ở Merseyside. Nhìn bầu không khí vui vẻ tại Liverpool lúc này thì Klopp thực sự là một đấng cứu thế.

VIDEO: 5 cầu thủ hồi sinh dưới thời Jurgen Klopp



Khác! Rất khác! Thứ môi trường cảm xúc đó làm Van Gaal dị ứng. Nó khác xa cái cách ông quy định các cầu thủ liên tục góp mặt trong các cuộc họp nhiều giờ, ăn tập thể vào lúc 10 giờ tối với thực phẩm chỉ toàn bánh mỳ nướng và ngũ cốc. Cây viết Andy Hunter (The Guardian) từng chia sẻ: “Không có gì vui vẻ, không một chút đùa cợt. Quá nhiều cuộc họp. Cử chỉ của các cầu thủ rất hờ hững và họ gần như vô cảm khi ra sân”. Nói Old Trafford giờ là một doanh trại quân đội chắc cũng ít người phản đối.

Với cách làm của mình, Van Gaal có thể duy trì sự ổn định cho CLB. Khi mà danh hiệu là thước đo thành công cho các HLV, Van Gaal đã quá già để có cơ hội làm lại. Đặt vào vị thế của người đứng đầu một trong những CLB lớn nhất hành tinh, ông có quyền bảo vệ chính kiến cá nhân. Nhưng khi mà bóng đá vẫn đang là trò chơi của cảm xúc, giữa Klopp và Van Gaal, ai hơn ai chắc mỗi người đều đã có câu trả lời cho riêng mình!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x