Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2020/21: Thành Manchester áp đảo quần hùng
Tottenham dù phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc nhưng Jose Mourinho cho thấy ông rất biết cách sử dụng nhân sự linh hoạt và có sự chuẩn bị tốt trước mỗi trận đấu. Ở màn so tài với Chelsea, Tottenham dù bị dẫn trước nhưng CLB này thi đấu bền bỉ và nỗ lực để kiếm được bàn thắng gỡ hòa trong thời gian cuối hiệp 2 của Erik Lamela. Phải lôi nhau tới màn đấu súng, dàn sao của Tottenham đá thành công 5/5 quả, trong khi Mason Mount của Chelsea sút hỏng ở lượt cuối. Nhờ vậy, Tottenham đã có mặt ở tứ kết cúp Liên đoàn.
Trong khi đó ở một trận đấu khác, Arsenal cũng khiến cho đội chủ nhà Liverpool gặp vô số khó khăn. Khác với chiến thắng tại vòng 3 Ngoại hạng Anh hồi đầu tuần, Liverpool dùng nhiều cầu thủ trẻ ở trận tái đấu với Arsenal. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cách chơi của Liverpool không thể vận hành trơn tru. Chẳng thể ghi bàn trong thời gian chính thức, 2 CLB cũng lôi nhau tới loạt sút luân lưu. Nhờ bản lĩnh và sự lạnh lùng, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số chung cuộc 5-4. Cũng cần nói thêm, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tháng, Arsenal vượt qua Liverpool ở các trận đấu cúp khi sút phạt đền, trước đó Pháo thủ đã đoạt Community Shield nhờ kịch bản tương tự.
Hai CLB khác của thành London là West Ham và Fulham đều phải chịu những thất bại nặng nề nơi đất khách. Nếu như West Ham thua 1-4 trước Everton trong ngày Dominic Calvert-Lewin tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick thì Fulham thất thủ 0-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Brentford.
Không hẹn mà gặp, cả Manchester City và Manchester United đều cùng nhau có được chiến thắng 3-0 trên sân của các đội bóng khác đến từ Ngoại hạng Anh là Burnley và Brighton. Trên sân Turf Moor, cú đúp của cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling cùng màn trình diễn ấn tượng đến từ tân binh Ferran Torres đã giúp Man xanh nhẹ nhàng vượt qua Burnley. Có thể Burnley cũng chủ động buông ở Cúp liên đoàn khi họ chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21 và đang nằm trong nhóm nguy hiểm. Do đó, HLV Sean Dyche muốn các học trò tập trung hơn cho mặt trận chính.
So với đối thủ cùng thành phố, Man United dẫu thắng cùng tỷ số nhưng lại rất vất vả trước chủ nhà Brighton. Dù tung ra đội hình dự bị nhưng M.U vẫn được đánh giá cao hơn Brighton. Tuy vậy, đội khách cũng phải chờ tới cuối hiệp 1 mới có bàn mở tỷ số nhờ công McTominay. Tiếp đó phải tới khi Paul Pogba và Marcus Rashford vào sân, M.U mới có thêm 2 bàn thắng. Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này là Juan Mata với khả năng triển khai bóng ấn tượng cũng như có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.
XEM THÊM
Bốc thăm tứ kết League Cup: M.U đối đầu Everton, Arsenal đụng Man City
Kết quả Liverpool 0-0 Arsenal (pen 4-5): Pháo thủ giành quyền vào tứ kết cúp Liên đoàn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn