Pulisic 'đứng hình' khi đối diện Messi

KHÁNH PHONG
15:25 ngày 05-09-2021
Ngôi sao của Chelsea và đội tuyển Mỹ, tiền đạo Christian Pulisic, nói rằng anh từng căng thẳng tới mức không nói nên lời khi xin chụp ảnh cùng Lionel Messi.
Pulisic 'đứng hình' khi đối diện Messi

Cách đây 5 năm, Pulisic lần đầu được đối diện với Lionel Messi "bằng xương bằng thịt" khi anh cùng đội tuyển Mỹ đối đầu với Argentina ở bán kết Copa America Centenario. Trận đó, Argentina đã đánh bại Mỹ để giành quyền vào chơi trận chung kết, nơi họ để thua Chile trên chấm 11m.

"Chúng tôi đối đầu với Argentina và gặp muôn vàn khó khăn," Pulisic kể với The Athletic. "Chúng tôi bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một và Lionel Messi đã chơi rất hay. Sau giờ nghỉ tôi được tôi vào sân. Lúc đó tôi nghĩ, 'Ôi không, sẽ thú vị lắm đây'."

"Kết thúc trận đấu, chúng tôi thua 0-4. Messi và tôi được chọn ngẫu nhiên đi kiểm tra doping. Trong khi chờ đến lượt kiểm tra, tôi, lúc ấy mới là thằng nhóc 17 tuổi, đứng cạnh Messi, cố gắng tỏ ra thật ngầu. Rồi tôi nhờ bác sỹ lấy hộ điện thoại của tôi. Tôi nhất định phải chụp với anh ấy một bức ảnh.

Pulisic trong bức ảnh selfie cùng Messi

"Chúng tôi thực tế chẳng nói chuyện gì với nhau; tôi quá căng thẳng và hồi hộp nên không nói nên lời. Thế là tôi đành phải xin chụp ảnh cùng anh ấy bằng cách... ra dấu. Messi đã cư xử rất tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy đã gặp chuyện tương tự không ít lần, nhưng với một cầu thủ khác trong khi chờ kiểm tra doping thì có lẽ là lần đầu tiên."

Cũng trong cuộc nói chuyện với The Athletic, Pulisic còn kể lại "hoàn cảnh ra đời" của bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được trong màu áo đội tuyển Mỹ. Đó là bàn thắng vào lưới Bolivia trong trận giao hữu trước thềm Copa America Centenario. Pulisic kể rằng trước khi ra sân và ghi bàn, anh đã có một đêm "quẩy tưng bừng" với các bạn bè ở trường cấp ba.

"Thật là điên rồ," Pulisic kể, "Sau buổi tập với đội tuyển, tôi nói với (HLV của đội tuyển Mỹ lúc đó) Jurgen Klinsmann, 'Tôi có thể hỏi một câu điên rồ được không ạ?' Rồi tôi nói với ông ấy rằng đêm đó trường tôi tổ chức dạ hội cuối năm. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng với lớp, trong khi bạn bè tôi không ngừng nói rằng họ muốn gặp tôi ở đó.

"Tôi biết rằng dạ hội diễn ra ở một thành phố khác (nên sẽ không dễ). Nhưng sau khi nói chuyện với vợ, Jurgen cũng đồng ý để tôi đi. Tôi bắt chuyến bay tới Harrisburg ngay sau buổi tập và thẳng tiến tới nơi tổ chức dạ hội. Tôi đã trải qua một đêm dài. Sau những màn khiêu vũ bất tận, chúng tôi còn tiếp tục xõa thêm mấy tăng nữa. Không thể nói là bạn đã dự dạ hội cuối năm nếu không có tăng hai hay tăng ba! Nhưng tôi cố gắng không uống quá nhiều.

"Sáng hôm sau tôi lại bắt máy bay trở lại Kansas. Tôi chỉ có ba tiếng trên máy bay để ngủ. Khi trận đấu diễn ra, tôi vẫn thấy mệt, và không đá chính. Nhưng sau khi được tung vào sân, tôi đã ghi bàn!"

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x