Sau thất bại đậm đà 0-4 của Malaysia trước UAE, tờ NST của Malaysia đã dùng từ “tai họa” để nói về Mabkhout như một nỗi ám ảnh của đoàn quân ông Tan Cheng Hoe. “Ali Mabkhout tiếp tục là nỗi tai họa của Malaysia, như một hiệp sỹ Ả Rập, đã nhấn chìm đoàn quân ông Tan Cheng Hoe trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối nay tại Dubai”, tờ báo của Malaysia mở đầu bài tường thuật.
NST cũng đã nhắc lại lời cảnh báo của một lãnh đạo Malaysia khi 2 đội gặp nhau ở trận lượt đi vào năm 2019: “Hãy canh chừng Ali! Cậu ấy rất nguy hiểm!”. Tờ báo của Malaysia ví đôi chân của tiền đạo này như thanh đao (scimitar) “đã cắt lát” hàng thủ của đội chủ nhà để ghi 2 bàn thắng trong trận thắng 2-1 ở lượt đi.
Trước cuộc đối đầu với UAE vào tối qua, HLV Tan Cheng Hoe lại tiếp tục thốt lên câu tương tự nhưng đoàn quân của ông vẫn rơi vào thế bất lực khi để cho chân sút của UAE tiếp tục lập cú đúp như trận lượt đi.
“Thực ra, không phải là đội Malaysia không lắng nghe. Họ cố gắng ngăn chặn Ali lại, nhưng ‘tên cướp sa mạc’ dễ dàng vượt qua hàng thủ của Malaysia như cát trượt qua kẽ tay”, tờ NST bình luận một cách hóm hỉnh nhưng đầy chua chát.
Ali Mabkhout ghi 2 bàn thắng cho UAE ở các phút 19 và 91. Nhưng trong đội hình của đội bóng này hiện giờ không chỉ có mỗi “Hiệp sỹ Ả rập” này. Fabio de Lima là kẻ đáng sợ khác. Cầu thủ có gốc Brazil này được báo chí Malaysia ví ăn đứt Guilherme de Paula, một cầu thủ cũng nhập tịch đến từ Brazil cho tuyển Malaysia.
Ấn tượng không kém Ali Mabkhout, de Lima lập cú đúp bàn thắng ở các phút 83 và 94 để đưa UAE giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn