Cần phải nói rõ, trước trận đấu với Australia, HLV Hajime Moriyasu và các học trò ở tuyển Nhật Bản đang hứng chịu sức ép cực lớn khi kết quả không tốt. Họ thua Oman 0-1, thắng Trung Quốc 1-0 và thua Sausi Arabia 0-1, nên chỉ có vỏn vẹn 3 điểm và bị các đối thủ Australia cùng Saudi Arabia bỏ xa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng.
Thế nên, ngay trước trận đấu với Australia, LĐBĐ Nhật Bản đã có ý kiến về việc sa thải HLV Hajime Moriyasu, thậm chí đã có ứng viên chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của tuyển Nhật Bản. Đồng thời, trận đấu với Australia chính là cơ hội cuối cùng của HLV Moriyasu nếu muốn giữ ghế. Vì thế, ngay thời điểm chào cờ và lúc tuyển Nhật Bản hát quốc ca, người ta đã bắt gặp gương mặt vị HLV trưởng của xứ Phù Tang đẫm nước mắt.
Sau này, HLV Hajime Moriyasu đã tiết lộ rằng bản thân ông đã gặp áp lực nặng nề ngay trước trận đấu ấy. Ông lý giải: “Trước khi trận đấu diễn ra, toàn đội đã chịu áp lực khủng khiếp nên khi quốc ca Nhật Bản được cất lên, tôi đã không kiềm nén được cảm xúc. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và được sự ủng hộ của người hâm mộ Nhật Bản, điều ấy khiến tôi không kiềm được nước mắt”.
Thực tế, trận thắng 2-1 đầy may mắn trước Australia đã cứu nguy cho chiếc ghế HLV trưởng của ông Moriyasu và đã có khá nhiều những ý kiến ủng hộ ông sau trận thắng này, nên việc sa thải vị HLV trưởng của đội tuyển Nhật Bản đã tạm đình lại. Như vậy, vị HLV trưởng này và các học trò ở tuyển Nhật Bản có thể yên tâm chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 tới.
Ở trận đấu tới, giới chuyên môn khẳng định đội tuyển Nhật Bản chắc chắn sẽ có 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng B là Việt Nam. Vừa qua, dẫu thắng Australia 2-1, nhưng tuyển Nhật Bản lại rơi xuống vị trí thứ 4 sau Oman, khi cùng 6 điểm nhưng thua ở chỉ số phụ. Vì thế, trận đấu tới gặp Việt Nam chính là cơ hội cho Nhật Bản cải thiện hình ảnh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn