HLV Zlatko Dalic: 'Croatia đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào'

Phương Minh
12:35 ngày 25-12-2020
Dù thi đấu không thực sự thành công ở hai kỳ UEFA Nations League vì chuyển giao thế hệ, ĐT Croatia vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự vck EURO 2020. Và trước khi năm 2020 kết thúc, HLV Zlatko Dalic của nhà đương kim á quân thế giới đã dành một buổi trò chuyện với trang FIFA.com.

Phóng viên: Ông nghĩ gì về bảng đấu của Croatia ở vòng loại World Cup 2022, với Nga, Slovakia, Slovenia, Đảo Síp và Malta?

Chẳng có bảng nào dễ dàng cả, vì đội nào cũng muốn góp mặt ở World Cup. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ trong bảng đấu. Slovakia hiểu rất rõ chúng tôi sau khi gặp nhau ở vòng loại. Nga từng đánh bại Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Slovenia cũng đang tiến bộ cùng HLV Matjaz Kek, người từng làm việc ở Croatia. Còn Đảo Síp và Malta cũng là những đội mạnh nhất ở pot của mình. 

Thử thách ở vòng loại World Cup là gì?

Đó là mật độ thi đấu quá dày, với 3 trận/tuần trong tháng 3 và tháng 9. Chúng tôi sẽ gần như không có thời gian để tập luyện, chưa kể chuyện di chuyển. Sẽ rất khó để các cầu thủ đá 3 trận liên tiếp, đặc biệt là khi họ đã kiệt sức vì lịch thi đấu ở CLB. Một thử thách nữa là việc EURO diễn ra ở giữa khoảng thời gian đá vòng loại World Cup. Vì thế, những đội dự EURO có thể gặp vấn đề, chẳng hạn như một số cầu thủ đã từ giã đội tuyển.

Ông biết gì về nước chủ nhà Qatar?

Tôi từng làm việc ở Trung Đông, nên khá quen thuộc với văn hóa và con người của khu vực này. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp tại đây, và vẫn còn nhiều người bạn tốt ở đó. Vì thế, tôi chắc chắn chúng ta sẽ có một kỳ World Cup tuyệt vời, vì Qatar sẽ làm mọi thứ để thể hiện lòng hiếu khách của họ.

Ông có nghĩ đây sẽ là một kỳ World Cup đặc biệt không?

Có, tôi nghĩ vậy. Hy vọng dịch bệnh sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ được tận hưởng World Cup cùng các CĐV từ khắp thế giới. Đây là World Cup đầu tiên diễn ra ở Trung Đông, và cũng là World Cup đầu tiên mà các CĐV có thể xem 2 trận trong 1 ngày, vì các sân đều rất gần nhau.

Dưới sự lèo lái của thuyền trưởng Zlatko Dalic, ĐT Croatia đã xuất sắc cập bến EURO 2020

Sau khi lọt vào trận chung kết năm 2018, giờ ĐT Croatia có phải chịu nhiều sức ép hơn không?

Tôi nghĩ là năm 2018 chúng tôi còn có nhiều sức ép hơn, vì tất cả đều biết đó có thể là cơ hội cuối của một vài cầu thủ lớn tuổi. Giờ sức ép của chúng tôi là vượt qua vòng loại. Một khi đã có mặt ở World Cup, chúng tôi có đủ năng lực và tự tin để đánh bại bất kỳ đối thủ nào, dù chúng tôi vẫn hiểu Croatia không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Brazil, Argentina, Anh, Italia, Bỉ hay Bồ Đào Nha. Đừng quên Croatia từng làm nên lịch sử ở các năm 1998 và 2018.

ĐT Croatia hiện tại ra sao sau khi một số lão tướng chia tay?

Đội đã thay đổi khá nhiều. Rakitic, Mandzukic, Subasic hay Corluka đã từ giã sự nghiệp quốc tế và vị trí của họ đang được các tài năng trẻ thay thế. Chúng tôi đã tận dụng UEFA Nations League năm 2018 và 2020 để thử lửa một vài cầu thủ mới, và kết quả là chúng tôi đã vượt qua vòng loại EURO 2020 khá suôn sẻ. Modric vẫn sẽ là thủ lĩnh và với Brozovic cùng Kovacic, chúng tôi vẫn đang có một trong những hàng tiền vệ hay nhất thế giới. Perisic, Vida và Lovren đem lại kinh nghiệm, và chúng tôi còn có những tài năng trẻ như Brekalo và Vlasic.

Liệu ĐT Croatia sẽ làm được gì tại EURO?

Chúng tôi đã hoàn tất giấc mơ của mình ở Nga. Nhưng nó cũng giúp chúng tôi có thêm động lực để khiến cả đất nước vui  vẻ và tự hào. Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là làm tốt nhất để tái hiện điều kỳ diệu trên đất Nga. Như tôi đã nói, có một số đội bóng đang được đánh giá cao hơn so với Croatia. Nhưng chúng tôi tự tin vào khả năng của mình.

Đánh giá tổng quan của ông về năm 2020 là gì? Một năm khó khăn đặc biệt là vì Covid-19?

Từ tháng 11, tôi từng nói mình không thể kiên nhẫn chờ năm này kết thúc. Quá nhiều người đã thiệt mạng. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng về kinh tế. Bóng đá cũng không còn cảm xúc như trước khi diễn ra trên sân không có khán giả. Thậm chí trước các trận đấu, chúng tôi nói đến chuyện xét nghiệm còn nhiều hơn cả chiến thuật. Đó là một năm tồi tệ, hy vọng chúng ta sẽ có một năm 2021 tốt đẹp hơn.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Dự đoán kết quả vòng 15 Ngoại hạng Anh: M.U vượt qua Leicester, Arsenal bất phân thắng bại với Chelsea Dự đoán kết quả vòng 15 Ngoại hạng Anh: M.U vượt qua Leicester, Arsenal bất phân thắng bại với Chelsea

    Theo dự đoán kết quả vòng 15 Premier League 2020/21 của chuyên gia Mark Lawrenson, Man United sẽ giành chiến thắng trước Leicester trong khi trận đại chiến Arsenal vs Chelsea sẽ có kết quả hòa.

  • Mbappe tri ân Tuchel trên mạng xã hội, Neymar dửng dưng Mbappe tri ân Tuchel trên mạng xã hội, Neymar dửng dưng

    Tuchel bị PSG sa thải đúng vào dịp Giáng sinh khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy choáng váng. Trong số ít những học trò gửi lời tri ân tới ông thầy người Đức, Mbappe là người đăng công khai trên mạng xã hội.

  • Big Six Ngoại hạng Anh muốn gì trong dịp Boxing Day? HLV của Big Six muốn gì trong dịp Boxing Day?

    Premier League 2020/21 đang bước vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa giải và trong dịp Lễ tặng quà (Boxing Day) tới đây, các HLV của Big Six đều sẽ có những mong muốn của riêng mình.

  • ĐT Đức: Joachim Loew hãy 'tóm' Musiala ngay Joachim Loew hãy 'tóm' Musiala ngay

    Jamal Musiala đang là phát hiện lớn nhất của Bayern mùa này (10 trận, 3 bàn tại Bundesliga). Nhưng tiền vệ 17 tuổi càng chơi hay, cả ĐT Anh và ĐT Đức đều nóng lòng lao vào cuộc tranh giành viên ngọc thô.

  • Hai chàng búi tóc ở RB Leipzig Hai chàng búi tóc ở RB Leipzig

    Marcel Sabitzer và Kevin Kampl có ngoại hình khá tương đồng, thích để tóc dài và búi lại khá điệu đà. Điều quan trọng là họ có sự đồng điệu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Suốt 4 mùa giải qua, tuyến giữa RB Leipzig đạt tới sự ổn định cao độ nhờ cặp đôi búi tóc lãng tử này.

  • Bundesliga quá đặc biệt sau 13 vòng Bundesliga quá đặc biệt sau 13 vòng

    Bundesliga đã bước vào kỳ nghỉ Đông. Giải đấu số 1 nước Đức để lại những dấu ấn rất nổi bật và khác lạ sau 13 vòng đầu. Ví dụ như, sân nhà không còn là ưu thế, các đội thi đấu rất chắt chiu dẫn tới hiệu quả ghi bàn cao kỷ lục...

  • Schalke sắp bổ nhiệm HLV thứ 4 ở mùa này Schalke sắp bổ nhiệm HLV thứ 4 ở mùa này

    Tờ Bild tiết lộ Schalke đã chốt xong HLV mới cho mình. Người được chọn để dẫn dắt Schalke vượt qua khủng hoảng là Christian Gross. Chiến lược gia 66 tuổi người Thụy Sỹ này sẽ trở thành vị HLV thứ 4 của Schalke trong mùa giải 2020/21. 3 HLV từng dẫn dắt Schalke kể từ đầu mùa lần lượt là David Wagner, Manuel Baum và Huub Stevens (tạm quyền).

  • AC Milan: Từ địa ngục đến thiên đường AC Milan: Từ địa ngục đến thiên đường

    Chỉ trong 1 năm, AC Milan thay đổi toàn diện từ một đội thua Atalanta 0-5 thành đội dẫn đầu Serie A. Ngôi đầu của họ được khẳng định sau thắng lợi 3-2 trước Lazio vào rạng sáng qua, trận thắng trong bối cảnh Milan thiếu hàng loạt trụ cột.

  • AS Roma: Veretout trở lại ấn tượng AS Roma: Veretout trở lại ấn tượng

    Từng bị quên lãng ở Roma vì bộ ba Dzeko-Mkhitaryan-Pedro được trọng dụng hơn, cuối cùng tiền vệ Jordan Veretout cũng chứng minh được giá trị của mình, mà thành tích ghi 7 bàn cho Roma sau 13 trận đấu tại Serie A của Veretout chính là bằng chứng.

  • Franck Haise, HLV bóng đá kiêm chuyên gia rượu vang Franck Haise, HLV bóng đá kiêm chuyên gia rượu vang

    Franck Haise đang biến tân binh Lens thành hiện tượng tại Ligue 1 2020/21 khi liên tiếp đánh bại các ông lớn PSG, St.Etienne, Bordeaux, Rennes, Monaco chỉ trong vài tuần lễ. Vị HLV 49 tuổi này tiết lộ rằng sự nghiệp cầm quân của ông đi lên có công rất lớn của… rượu vang!

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang rộng mở Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang rộng mở

    Sự sa sút của Man City, màn khởi đầu không tốt của Liverpool và tham vọng của những kẻ thách thức như Tottenham, Man United, Leicester hay Chelsea đang khiến cục diện cuộc đua vô địch Premier League mùa này trở nên rất mở.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x