Một cậu bé đứng dưới chân cầu thang và nhìn lên trời, hướng về Chúa Jesus. Cầu thang tách ra hai hướng, bên trái là con đường dẫn tới điều thiện, còn bên phải là con đường dẫn tới điều ác. Đó là bức tranh khổ lớn treo trong căn hộ của Jetro Willems ở trung tâm thành phố Frankfurt. Cầu thủ từng 22 lần khoác áo ĐT Hà Lan nhìn vào đó mỗi ngày để răn mình phải hướng thiện. Sẽ không bao giờ Willems “rẽ phải” nữa như sai lầm bồng bột thời trẻ.
Willems sinh ra và lớn lên ở đảo Curacao về phía nam biển Caribe. Tại hòn đảo được xem như điểm đen về trung chuyển ma túy, những người dân nghèo dễ bị cuốn vào vào các đường dây buôn cocain. Gia đình của Willems không phải ngoại lệ. Nhưng cha mẹ của Willems không muốn lún sâu vào vũng lầy. Sau khi xin được định cư lâu dài tại Hà Lan, cả gia đình lên máy bay rời Curacao. Hành trang của nhà Willems ngoài những đồ thiết yếu còn có cả… ma túy. “Ban đầu, cha mẹ tôi cố gắng giấu ma túy vào trong vali. Đó là “vốn” khởi nghiệp của cả nhà ở nơi đất khách quê người”, hậu vệ trái của Frankfurt kể lại trên chương trình truyền hình Andy Niet te Vermeijde.
Tuy nhiên, việc nhét ma túy trong vali là quá nguy hiểm và rất dễ bị phát hiện. Willems, lúc đó mới 9 tuổi, đã liều lĩnh nói với cha mẹ: “Hãy để con làm việc này”. Cầu thủ 26 tuổi nhớ lại: “Điều tôi làm là quá điên rồ và phi pháp. Nhưng quả thực đó là lối thoát duy nhất cho gia đình tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình phải đích thân làm thì mới có hy vọng thoát khỏi vòng kiểm soát an ninh”.
Willems lấy các gói ma túy buộc chặt vào chân. Cậu mặc một chiếc quần dài phủ kín đến gót giầy. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Rotterdam, chỉ có cha mẹ Willems bị kiểm tra gắt gao. Cậu bé 9 tuổi hầu như không bị lực lượng an ninh sân bay để ý (vào thời điểm đầu những năm 2000 việc kiểm soát trẻ em tại các sân bay châu Âu chưa được coi trọng). Phi vụ trót lọt, cha mẹ Willems kiếm được chút vốn nhờ đó có được công việc ổn định trên đất Hà Lan. “Đó là tia hy vọng cho chúng tôi. Mọi thứ rất may diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi dần tạo lập cuộc sống tại Rotterdam”, cựu cầu thủ PSV nhớ lại.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Willems buôn “hàng trắng”. “Tôi nói với cha mẹ, đừng bao giờ đụng vào thứ đó nữa. Nếu cuộc sống tại Hà Lan quá khó khăn, hãy dồn tất cả cho em gái tôi. Còn tôi, chỉ cần một quả bóng là đủ”, Willems tâm sự. Chính trái bóng tròn đã cứu vớt cuộc sống của Willems và cha mẹ nơi đất khách quê người. Với năng khiếu bóng đá bẩm sinh, cậu bé Willems đã gây ấn tượng mạnh ở đội nghiệp dư Spartaan’20 trước khi cập bến Sparta Rotterdam vào năm 13 tuổi. Năm 16 tuổi, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan đã lên chơi tại đội một Sparta Rotterdam và năm 17 tuổi ra mắt giải vô địch quốc gia trong màu áo ông lớn PSV.
Willems đã chơi 190 trận cho PSV, ghi 12 bàn thắng trong 6 mùa giải từ 2011 tới 2017. Năm 2012 khi mới 18 tuổi, hậu vệ có lối chơi công thủ toàn diện này đã ra mắt ĐT Hà Lan trong trận đấu với Bosnia. Willems chuyển sang Frankfurt vào năm 2017 và tiếp tục chứng tỏ khả năng chơi bóng. Tiếc là chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 1/2020 (trong màu áo Newcastle dưới dạng cho mượn) khiến anh phải nghỉ thi đấu dài ngày. Nhưng Willems vẫn quyết tâm tìm lại phong độ của một trong những hậu vệ cánh hay nhất của ĐT Hà Lan.
Willems treo bức tranh khổ lớn trong nhà để luôn nhắc nhở chính mình. 17 năm trước, cậu bé 9 tuổi đã đi theo cái ác trong đầu óc ngu muội của trẻ nhỏ. “Chúa đã nhìn thấy và tôi sẽ phải sám hối cả đời. Cách sám hối tốt nhất là đừng bao giờ đi lại con đường đó nữa”, cầu thủ Frankfurt chia sẻ.
Willems muốn trở lại Newcastle
Jetro Willems mới đây đã từ chối lời đề nghị gia hạn từ Frankfurt. Cầu thủ người Hà Lan sẽ rời đội bóng Đức vào cuối mùa giải này do hết hợp đồng. Nhiều khả năng Willems sẽ trở lại Newcastle dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại mùa giải 2019/20, hậu vệ trái sinh năm 1994 từng chơi khá thành công trong màu áo đội bóng Anh dưới dạng cho mượn từ Frankfurt. Ở mùa giải này, Willems vẫn chưa ra sân phút nào do đang điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối.
Vài nét về Willems
Tên đầy đủ: Jetro Danovich Sexer Willems
Ngày sinh: 30/03/1994
Nơi sinh: Curacao
Chiều cao: 1m77
Vị trí: hậu vệ trái
Các CLB từng khoác áo: Sparta Rotterdam (2010-2011),
PSV (2011-2017), Newcastle (2019-2020), Frankfurt (2017-nay).
ĐT Hà Lan: 22 trận
Thành tích đáng chú ý: 2 lần VĐQG Hà Lan, 1 Cúp quốc gia Hà Lan, 2 Siêu cúp Hà Lan, 1 Cúp quốc gia Đức, vô địch U17 châu Âu 2011
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn