CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp
Vừa bước lên xe hoa, hai cua-rơ hàng đầu Việt Nam đã có một cái kết đẹp như mơ cho mối tình kéo dài tới 9 năm gắn bó trên từng cây số. Chàng ở phương Nam, nàng đến từ phía Bắc, Thụy và Dung đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau thất bại, thậm chí bị “treo yên” tưởng như bế tắc để vươn tới một sự nghiệp đỉnh cao và hạnh phúc trọn vẹn.
YÊU EM TỪ THỦA… 16
Nhiều đồng đội trong làng xe đạp dự lễ cưới vẫn đùa vui với sự nể phục rằng tay đua quê Vĩnh Long, Minh Thụy đã quá giỏi khi vượt qua hàng loạt đối thủ để chiếm được trái tim của người đẹp đất Hà Thành.
Khi ấy, Thùy Dung mới 16 tuổi, với thể hình lý tưởng và vẻ đẹp của thiếu nữ Hà Nội trong lần đầu vào tập huấn ĐTQG ở TP.HCM đã tạo ra một làn gió mát và sức hút đặc biệt ở một môi trường khắc nghiệt, hầu hết là các gương mặt nam gầy guộc, đen xạm.
Bởi thế, lúc biết Dung và Thụy công khai tình cảm chỉ sau đó mấy tháng, nhiều chàng đã ngẩn ngơ và cả kinh ngạc bởi bình thường Thụy vốn chỉ “kết” mỗi cái xe, cả ngày chẳng nói gì nhiều mà chỉ cười, trong khi Dung lại khá khó gần.
Với Thụy, đó giống như “tình sét đánh” ngay từ lần gặp đầu tiên, còn nữ tuyển thủ trẻ đã bị chinh phục bởi sự hiền lành chân chất, cùng nụ cười hiền khô của “chàng Hai lúa”, đặc biệt ấn tượng trong những lần anh lặng lẽ và tỉ mẩn giúp căng xích, chỉnh xe.
Hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay, thậm chí còn không cần “công đoạn” ngỏ lời và đồng ý, dù trước đó cả hai, nhất là Dung đều nghĩ rằng nó hãy còn ở rất xa phía trước. Như một định mệnh, có một điều cả hai đều luôn tin chắc, đây là ý trung nhân cả đời của mình, cũng giống nghiệp xe đạp.
VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH “TREO YÊN” NHỜ CHÀNG
Khoảng thời gian dài 9 năm yêu đã quá đủ khẳng định mối tình nồng thắm và bền chặt của cặp đôi đẹp nhất làng xe đạp này. Do đều là tuyển thủ quốc gia, lại ở hai đội đua mạnh hàng đầu Việt Nam nên tại bất cứ giải quốc gia hay quốc tế nào, họ đều bên nhau trên từng cây số cùng những vòng bánh xe.
Không chỉ là động lực tinh thần, họ còn tranh thủ từng phút giây ở mỗi cuộc đấu để trực tiếp hỗ trợ nhau. Tại các giải, với kinh nghiệm dày dặn, Thụy đóng vai trò như một HLV riêng của người yêu, kể cả tư vấn phương án thi đấu cả giải, từng chặng. Còn Dung lại giống một săn sóc viên đặc biệt, cả về dinh dưỡng, y tế, kiêm luôn xoa bóp hồi phục.
Tuy nhiên, tình yêu của Thụy – Dung càng trở nên lung linh và tuyệt đẹp khi trải qua những biến cố tưởng như bế tắc. Như Dung tâm sự, nếu như không có Thụy, chị đã có thể phải giải nghệ từ lâu.
Vì quá bức xúc với sự thiếu quan tâm cùng mức đầu tư quá thấp, thậm chí không được ký hợp đồng, Dung đã quyết định chia tay đơn vị cũ Hà Nội vào đầu quân cho Bình Dương. Chị đã bị Hà Nội tìm mọi cách viện dẫn quy định đặc thù để “treo yên” Dung trong gần 3 năm từ 2008 đến 2010.
Có giải, Dung đã sẵn sàng bước vào tranh tài, Hà Nội mới đưa đơn kiện ra, và do đang thuộc diện tranh chấp nên rốt cuộc phải đứng ngoài nhìn các đồng đội thi đấu mà uất ức trào nước mắt. Bao công sức tập luyện, lại đúng ở giai đoạn bắt đầu chín, của Dung coi như đổ ra sông ra biển.
Dung đã từng “thề” phải đấu tranh tới cùng rồi chia tay đường đua luôn cũng được. Rất may, mỗi lúc kịch tính lên tới “đỉnh điểm” như thế, Thụy ở bên cạnh, chỉ một cái nhìn thật sâu, một cái ôm thật chặt là đủ giúp Dung trụ vững.
NÀNG GIÚP CHÀNG “CỨU” NGHIỆP
Khác với nghịch cảnh của người yêu, Thụy lại gặp sóng gió theo một cách khác mà suy cho cùng cũng bởi lỗi của bản thân, để dẫn đến việc bị loại khỏi ĐTQG. Tại SEA Games 26, cua rơ Vĩnh Long với tư cách ĐKVĐ đã bất ngờ gây ra thảm họa cho cả làng xe đạp Việt Nam.
Ngoài việc thua đau cả hai nội dung cá nhân, Thụy còn tự ý bỏ cuộc ở cuộc đấu đồng đội làm hỏng kế hoạch của cả đội. Sự bất thường đó được anh lý giải do vấn đề sức khỏe, song không được ông chuyên gia ngoại chấp nhận, thậm chí còn cho rằng Thụy nói dối, đồng thời cho ra khỏi ĐTQG “vô thời hạn”.
Thụy như sụp đổ, rồi cũng định bỏ xe đạp luôn vì quá sốc, nản và cả giận hờn “án” phạt của ông thầy. Có tới hàng tháng trời, anh gần như không tập luyện được gì. Và thật may mắn, đến lượt Dung đã thể hiện rõ sức mạnh tình yêu như thế nào, bằng việc kiên nhẫn bền bỉ động viên Thụy dần lấy lại thăng bằng, nhận ra lỗi của mình với quyết tâm sửa sai. Sau một lời xin lỗi chân thành với ông chuyên gia, anh đã lại lao vào tập luyện như… điên để không lâu sau đó được triệu tập trở lại ĐTQG.
Không phải ngẫu nhiên khi được báo tin Minh Thụy – Thùy Dung “cán đích” tới tổ ấm sau 9 năm, ông Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô TTVN đã cười rạng rỡ vì “niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp”.
Tự tặng quà cưới là 4 chiếc HCV
Cùng với tình yêu lớn lên qua năm tháng, bộ đôi Thụy-Dung đã trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, kinh nghiệm, kể cả phong cách trong sự nghiệp. Chính xác, đây là hai tay đua nam và nữ cá nhân tính giờ hay nhất nước hiện tại. Ngoài hàng loạt huy chương các loại sáng giá trong nước và quốc tế, mỗi người còn sở hữu những kỳ tích riêng. Với Thụy là thành quả sáng giá đoạt tấm HCV SEA Games 2009, còn Dung thậm chí còn ấn tượng hơn khi trở thành cua-rơ Việt đầu tiên giành áo Vàng ở một tour đấu quốc tế, trên đất Thái Lan 2013.
Hôn lễ đúng dịp cuối năm mới đây của đôi uyên ương Vàng vui như… một “Đại hội xe đạp toàn quốc” với sự tham gia của đông đảo HLV, VĐV. Càng đặc biệt hơn bởi chỉ ít ngày trước đó, Thụy – Dung đã tự “tạo” một món quà cưới đặc biệt cho mình là bộ sưu tập 4 HCV giải Đại hội TDTT toàn quốc. Chỉ có điều, lần này, chàng có phần lép vế hơn nàng với tỷ lệ phân chia chênh lệch tới 3-1.
Dù đang đạt tới đỉnh cao phong độ song Dung sẽ tạm lùi lại để lo cho gia đình, nhường cho Thụy tập trung vào sự nghiệp.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn