Giuseppe Rossi: Chữ tài liền với chữ tai một vần

HẠNH NGUYỄN
13:51 ngày 24-07-2019
Ở tuổi 32, Giuseppe Rossi vẫn đang bơ vơ, không thể tìm cho mình bến đậu mới. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của M.U dù rất tài năng nhưng sự nghiệp luôn trắc trở, lận đận bởi quá nhiều chấn thương và tai ương.
Chữ tài liền với chữ tai một vần

Cây săn bàn tài năng

Đã rất lâu rồi người hâm mộ không còn được thấy Rossi thi đấu. Sau khi chia tay Genoa vào cuối mùa giải trước, Rossi vẫn đang là cầu thủ “vô gia cư”. Chưa có CLB nào tiếp nhận anh. Song những ký ức về tài săn bàn của Rossi thì vẫn còn in rõ trong tâm trí nhiều người.

Ngày 20/10/2013, Fiorentina xuất thần thắng ngược Juventus 4-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Người hùng của Fiorentina trong màn lội ngược dòng lịch sử trên sân Artemio Franchi ấy chính là Rossi. Anh lập hat-trick ngoạn mục. Rossi giúp Fio lần đầu tiên sau 15 năm được hưởng niềm vui đánh bại Juve tại Florence. Rossi được các fan Fio liên tưởng tới Gabriel Batistuta, tượng đài đã ghi bàn thắng duy nhất trong lần gần nhất Fio đánh bại Juve tại Florence trước đó 15 năm.

Ngày 28/1/2008, Rossi biến trung vệ Fabio Cannavaro thành gã hề. Anh dễ dàng loại bỏ siêu sao trung vệ người Italia trước khi sút tung lưới Real bằng pha dứt điểm được giới chuyên môn đánh giá là “đã nhắm đúng góc duy nhất có thể hạ được thủ thành Iker Casillas trong tình thế ấy”. Phong độ chói sáng ở Bernabeu ấy càng khiến chân sút thuộc biên chế Villarreal vào thời điểm đó lọt vào mắt xanh của HLV Pep Guardiola.

Giuseppe Rossi lận đận ở tuổi 32 dù từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Italia
Giuseppe Rossi lận đận ở tuổi 32 dù từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Italia

Trước thềm World Cup 2006, HLV Bruce Arena tha thiết mời gọi Rossi góp mặt cùng ĐT Mỹ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Đức. Rossi hồi đó còn không tìm nổi một chỗ đứng trong đội Một của M.U. Nhưng Arena vẫn nhìn ra tiềm năng lớn của Rossi và rất muốn có được sự phục vụ của anh. Dù từng khoác áo các đội U16, U17 và U18 của Italia song Rossi đủ tiêu chuẩn thi đấu cho ĐT Mỹ do anh sinh ra trên đất Mỹ. 

Mặc Arena ra sức thuyết phục, Rossi kiên quyết từ chối. Anh quyết chờ cơ hội được triệu tập vào ĐT Italia. Bị Rossi quay lưng, Arena chua chát phát biểu một câu rất nổi tiếng thời bấy giờ: “Chúng tôi không tốn thì giờ đi theo đuổi một cầu thủ mới 18 tuổi, còn chưa đủ sức chen chân vào đội hình đội Một của CLB chủ quản và tuyên bố với tôi rằng anh ta muốn thi đấu cho ĐT Italia”.

Đến Confederations Cup 2009, Rossi xát muối vào các fan của ĐT Mỹ. Trong cuộc chạm trán giữa Italia và Mỹ, Rossi lập cú đúp giúp Italia thắng Mỹ 3-1. Trước đó 1 năm, Rossi là Vua phá lưới của môn bóng đá nam (với 4 bàn) tại Olympic 2008 cho dù Italia phải dừng bước ở tứ kết trong kỳ Thế vận hội mùa Hè diễn ra ở Bắc Kinh.

Ngoài những dấu ấn kể trên, Rossi còn khẳng định được tài năng qua những con số biết nói khác. Anh có 4 mùa liên tiếp đạt thành tích ghi bàn chạm mốc 2 con số mỗi mùa tại La Liga trong màu áo Villarreal (giai đoạn 2007-2011). Anh ghi tới 16 bàn cho Fiorentina tại Serie A mùa 2013/14 dù chỉ ra sân 21 trận. Tiền đạo có chiều cao khiêm tốn 1m73 thực sự là “bé hạt tiêu” trước khung thành đối phương.

Rossi từng lập hat-trick trong màn ngược dòng lịch sử của Fio trước Juve
Rossi từng lập hat-trick trong màn ngược dòng lịch sử của Fio trước Juve

Ngôi sao lắm tai ương

Thành tích săn bàn của Rossi đáng ra còn có thể ấn tượng hơn rất nhiều. Những khoảnh khắc huy hoàng trong sự nghiệp Rossi đáng ra phải nhiều hơn rất nhiều. Rossi đáng ra đã có thể thi đấu dưới trướng Pep trong tập thể Barcelona siêu cường. Rossi đáng ra có cơ hội tỏa sáng ở World Cup chứ không chỉ dừng lại ở Olympic hay Confederations Cup. 2 kỳ World Cup 2010 và 2014, anh đều có tên trong danh sách triệu tập sơ bộ của Italia trước khi bị gạch tên khi Azzurri chốt danh sách chính thức (Rossi không kịp lấy lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dưỡng thương).

Rất nhiều cái “đáng ra” ấy đã không thể xảy ra vì chung một lý do: chấn thương. Chấn thương đầu gối phải liên tiếp hành hạ Rossi, liên tiếp đeo bám anh dai dẳng. Hồ sơ chấn thương của Rossi được thống kê lại trên trang transfermakrt xem mà thấy thương cho anh. 

Từ ngày 27/10/2011 tới ngày 6/5/2013, dưỡng thương 557 ngày, lỡ 34 trận. Từ ngày 6/1/2014 tới ngày 1/5/2014, dưỡng thương 115 ngày, lỡ 25 trận. Từ ngày 18/8/2014 tới ngày 9/4/2015, dưỡng thương 234 ngày, lỡ 43 trận. Và còn nhiều giai đoạn dưỡng thương nhỏ lẻ nữa.

Chấn thương, dưỡng thương và nghỉ thi đấu, tái xuất. Lại chấn thương, lại dưỡng thương và lại nghỉ thi đấu, lại tái xuất. Rồi lại chấn thương. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ không chịu buông tha Rossi.

Sự nghiệp của Rossi bị chấn thương phá nát
Sự nghiệp của Rossi bị chấn thương phá nát

Ngoài cái dớp chấn thương kinh niên, Rossi còn phải chịu những cú sốc tâm lý. Năm 2010, ông bố Fernando của Rossi qua đời. Đó là mất mát cực lớn với anh. Ông Fernando là người truyền tình yêu bóng đá cho Rossi từ hồi anh mới tập đi, là chỗ dựa tinh thần cho anh nhất là những lúc anh yếu đuối nhất. 

Tháng 5 năm ngoái, Rossi phải đối mặt với nguy cơ bị treo giò 1 năm do dương tính với doping. Rất may là sau đó anh chỉ bị cảnh cáo. Chất bị cấm Dorzolamide không hiểu sao lại có trong thức ăn của Rossi hoàn toàn ngoài chủ định của anh.

Sau tất cả, Rossi cho biết anh không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh được cha mình truyền cho tinh thần quyết chiến đến cùng. Và vì anh quá yêu bóng đá, đã phải hy sinh quá nhiều cho môn thể thao vua.

Trùng sinh nhật với Batistuta
Rossi sinh ngày 1/2/1987. Thật trùng hợp, Rossi chung ngày sinh với huyền thoại ở đội bóng cũ Fiorentina của anh, Batistuta. Cựu tiền đạo người Argentina sinh ngày 1/2/1969. Rossi rất ngưỡng mộ Batistuta.

Tiếc vì không chọn ĐT Mỹ
Hồi tháng 5/2016, người đại diện Andrea Pastorello của Rossi lên tiếng cho biết nếu được lựa chọn lại, Rossi sẽ chọn khoác áo ĐT Mỹ thay vì ĐT Italia. Nếu ngày xưa, Rossi chọn khoác áo ĐT Mỹ, biết đâu sự nghiệp của anh đã khác. Ít nhất anh cũng biết đến đấu trường World Cup.

Vì sao mặc áo số 49?
Giai đoạn 2010-2014, Rossi chọn mặc áo đấu số 49 để tưởng nhớ cha mình. Ông bố Fernando của Rossi sinh năm 1949. Từ năm 2014, Rossi quay trở lại số áo quen thuộc 22.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Michu, ngắn ngủi phận 'hồng nhan' Michu, ngắn ngủi phận 'hồng nhan'

    Như ánh sao băng cắt ngang dải ngân hà, Michu không chỉ là một cái tên mà còn là định nghĩa cho những gì xuất chúng nhất nhưng cũng mỏng manh nhất. 7 năm trước, bằng đôi chân ma thuật và khối óc sáng tạo, Michu tạo ra cơn sốt trong làng bóng Anh để rồi ngay sau đó, anh vụt biến mất nhanh như cách anh xuất hiện.

  • Bebe - thương vụ kỳ lạ nhất của Sir Alex và M.U Bebe - thương vụ kỳ lạ nhất của Sir Alex và M.U

    9 năm đã trôi qua kể từ khi M.U mua “tài năng từ trên trời rơi xuống” Bebe. Cho đến giờ đây vẫn là thương vụ khó tưởng tượng nhất của Sir Alex Ferguson và Quỷ đỏ. Thương vụ khởi đầu như cổ tích. Chỉ có hồi kết không có hậu.

  • Chuyện vượt thử thách to của 'Củ hành nhỏ' Everton Chuyện vượt thử thách to của 'Củ hành nhỏ' Everton

    Chuyên gia chạy cánh Everton rục rịch cập bến Arsenal, sau những màn trình diễn rực sáng tại Copa America 2019. Để được “hot” như bây giờ, ngôi sao có biệt danh Củ hành nhỏ đã phải trải qua hành trình chinh phục nhiều thử thách chông gai cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

  • Anh hùng bàn... phiếm (số 48): World Cup, ta đến đây! Anh hùng bàn phiếm (số 48): World Cup, ta đến đây!

    Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á vừa kết thúc, Anh Hùng Bàn… Phiếm lập tức thấy ngay tấm vé vào vòng loại kế tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo, thậm chí là vé dự VCK tại Qatar.

  • Đế quốc The Kop - Klopp chỉ mới bắt đầu Đế quốc The Kop - Klopp chỉ mới bắt đầu

    Liverpool vừa trải qua qua một mùa giải 2018/19 gần như hoàn hảo. Họ vô địch Champions League ngoạn mục và là á quân Premier League với 97 điểm, điểm số vĩ đại đủ để đăng quang mọi mùa giải trừ mùa 2018/19 và mùa 2017/18.

  • Bệnh ung thư sẽ không đánh gục được Mihajlovic Bệnh ung thư sẽ không đánh gục được Mihajlovic

    HLV Sinisa Mihajlovic của Bologna vừa tổ chức họp báo hôm 13/7 để thông báo chính thức về việc mắc căn bệnh ung thư bạch cầu. Trong hoạn nạn, khí phách của Sinisa Mihajlovic vẫn hiện lên rõ nét, qua những phát biểu lạc quan và ngang tàng.

  • Những chuyện thú vị về Peter Crouch Những chuyện thú vị về Peter Crouch

    Tiền đạo Peter Crouch vừa tuyên bố treo giày ở tuổi 38. Nhân đây cùng nhìn lại những chuyện rất thú vị về chân sút có chiều cao lên tới 2m01 này.

  • Mino Raiola - Tào Tháo của túc cầu giáo Mino Raiola - Tào Tháo của túc cầu giáo

    Ai điều khiển những vụ bom tấn trên TTCN? Cò. Ai làm loạn giá cầu thủ? Cò. Ai xúi bẩy cầu thủ nổi loạn để đòi tăng lương hay chuyển nhượng? Cò. Ai khiến các HLV căm thù bậc nhất? Cò. Trên đời này, cầu thủ sợ ai nhất? Cò. Nhưng trong giới cò còn có những siêu quyền lực, có khả năng khuynh đảo thiên hạ.

  • Cassano, tài năng bị sex & đồ ăn… đè Cassano, tài năng bị sex & đồ ăn… đè

    Hôm nay, Antonio Cassano bước sang tuổi 37. Cassano đến giờ vẫn được coi như một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Italia kể từ đầu thế kỷ 21. Tiếc rằng tài năng thiên bẩm của Cassano lại bị chôn vùi bởi thói nghiện sex và nghiện ăn của anh.

  • Vụ 'thiết đầu công' của Zidane với Materazzi: Mới như ngày hôm qua Vụ 'thiết đầu công' của Zidane với Materazzi: Mới như ngày hôm qua

    Đã 13 năm trôi qua kể từ vụ Zinedine Zidane húc đầu vào Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006. Đến giờ, đây vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng nói nhất của lịch sử bóng đá thế giới.

  • Cuộc đời kỳ lạ của Dani Alves Cuộc đời kỳ lạ của Dani Alves

    Dani Alves tiếp tục trở thành cầu thủ giành được nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. Ngoài sở hữu bộ sưu tập danh hiệu không ai sánh kịp, Alves còn có cuộc đời vô cùng khác biệt so với các đồng nghiệp quần đùi áo số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x