Cuộc đua QBV: Khai tử chứng “cuồng Messi”?

AN NGỌC LINH
09:57 ngày 12-11-2013
Quả bóng Vàng (QBV) luôn thuộc về cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng Franck Ribery đừng vội mừng, bất chấp “cú ăn ba” năm 2013, bất chấp phong độ cực cao của anh tại Bayern Munich lẫn ĐT Pháp. Một địch thủ không danh hiệu châu lục vẫn sẵn sàng hớt tay trên QBV của Ribery như đã từng làm với Sneijder, C.Ronaldo hay Xavi…
Cuộc đua QBV: Khai tử chứng “cuồng Messi”?
Anh là Lionel Messi, QBV 4 lần liên tiếp, trong đó có những lần chiến thắng nhờ... hội chứng cuồng Messi. 

SỰ ẤM ỨC CỦA SNEJDER
Wesley Sneijder năm 2010 và Xavi Hernandez năm 2011, 2 nạn nhân trước đây của sự bất công trong bầu chọn Quả bóng Vàng . Danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong bóng đá đã không còn để tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất của một năm, mà trở thành nô lệ của những giá trị đã được khẳng định, không phải dưới lăng kính chuyên môn, mà là từ sự tung hô của truyền thông. Năm 2013, Franck Ribery có thể là nạn nhân tiếp theo.

Khi Lionel Messi bước xuống từ một chiếc Mercedes Benz màu đen chở anh từ sân bay Zurich về Bern cách đây gần 2 năm, một góc thủ đô nước Thụy Sỹ buồn tẻ và thanh bình bỗng như bầy ong vỡ tổ. Hàng trăm cánh tay cầm máy ảnh, Ipod và di động giơ lên để chộp lại một khoảnh khắc lịch sử: Messi bước vào khách sạn 5 sao Schweizerhof. 

Cư dân Thụy Sỹ nói chung và Bern nói riêng không có thói quen vồ vập, nhưng 300 CĐV đứng kín ngoài sảnh khách sạn hôm ấy thực sự khiến các nhân viên an ninh phải lo lắng.

Thời điểm ấy là 2 tháng sau khi Messi giành QBV thứ ba liên tiếp, và đến Thụy Sỹ để thi đấu giao hữu với ĐTQG nước này. Những sự ồn ào ấy không phải là hiệu ứng của QBV. Trước lễ trao giải ở Zurich 4 tháng, Messi cùng ĐT Argentina đã gây nên một cơn sốt tại Ấn Độ khi đến đây đá giao hữu. Đám đông hàng nghìn người vây kín sân bay tại Calcutta, và một số còn gò lưng trên xe đạp để bắt kịp chiếc xe chở Messi về khách sạn.

Sneijder và Xavi đã thua Messi dù đã có đầy đủ danh hiệu

Vào năm đầu tiên mà QBV châu Âu sáp nhập với giải "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" của FIFA (2010), những tranh cãi đã bùng lên: Wesley Sneijder thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn 3 ứng viên cuối cùng, dù anh đã đưa Inter Milan đến “cú ăn ba” thần thánh và ĐT Hà Lan vào chung kết World Cup. 

Nếu bầu chọn QBV châu Âu (Ballon d’Or) theo thể thức cũ của tạp chí France Football, chỉ lấy lá phiếu của các nhà báo thể thao trên toàn thế giới, thì tiền vệ người Hà Lan mới là người chiến thắng, Andres Iniesta và Xavi lần lượt về thứ nhì và thứ ba, còn Messi chỉ xếp thứ tư. 

Nhưng khi giải thưởng này trở thành " Quả bóng Vàng FIFA ", thì người chiến thắng sẽ được quyết định dựa thêm vào lá phiếu của các HLV lẫn đội trưởng các ĐTQG là thành viên của FIFA. Và rất nhiều người trong số đó là fan của… Messi.

CHỨNG CUỒNG MESSI TAI HẠI
Tháng 2/2012, Michal Kadlec và Manuel Friedrich tranh giành chiếc áo đấu của Messi sau trận Barcelona gặp Leverkusen tại Champions League. Một tháng sau, tại Bern, HLV ĐT Thụy Sỹ là Ottmar Hitzfeld đã phải nói chuyện nghiêm túc với đội trưởng Gokhan Inler để đảm bảo rằng sẽ không ai trong đội được phép hục hặc với nhau vì chiếc áo Messi sau khi trận giao hữu với Argentina kết thúc.
 
Tiền đạo của Barca đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn năm ngoái nhờ lá phiếu của 211 đội trưởng và HLV các ĐTQG trên toàn thế giới, mà đa phần chỉ biết đến Messi qua truyền hình và báo chí. 

Đó là một cuộc chơi mà Franck Ribery nắm nhiều phần thua thiệt. Hình ảnh của anh không tốt đẹp gì sau scandal ở World Cup 2010 và vụ dính líu đến gái gọi vị thành niên cách đây 2 năm. Tiền vệ người Pháp cũng không được truyền thông quan tâm nhiều như Messi và Ronaldo, dù anh là nhân tố chính trong “cú ăn ba” của Bayern mùa giải trước, và là một trong số những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua.


Khi Messi giành QBV năm 2010, tờ Gazzetta đã ôm đầu: “Messi? Khôngggggg!”, còn El Mundo viết rằng đó là “một sự bất công với bóng đá TBN vì cậu ta đã vắng mặt ở cả hai sân khấu lớn nhất, Inter vô địch Champions League, còn TBN vô địch World Cup.” Sneijder, linh hồn của Inter và ĐT Hà Lan, thậm chí còn bị gạt khỏi danh sách 3 ứng viên cuối cùng, chỉ vì là nạn nhân của lối chơi phản bóng đá mà Hà Lan trình diễn ở World Cup. Một lối chơi bị truyền thông lên án.

Nhưng đã đến lúc trả lại cho danh hiệu QBV ý nghĩa đích thực của nó: Cá nhân xuất sắc nhất trong một năm qua. Và đó có lẽ không phải là Messi. Việc tiền đạo người Argentina dính chấn thương đã gián tiếp loại anh ra khỏi cuộc đua năm nay. Trừ khi người ta quá... cuồng...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x