Moussa Sissoko: Khoẻ từ trong gien, muốn làm... bố Harry Winks

Trang chủ của Tottenham Hotspurs vừa khởi động một chuyên mục mới khá thú vị, trong đó các cầu thủ đặt câu hỏi với chính đồng đội của mình. Người được chọn cho số đầu tiên là Moussa Sissoko, tiền vệ người Pháp.
Đồng đội hỏi, Moussa Sissoko trả lời: 'Tôi khỏe một cách tự nhiên'
- Harry Kane: Moussa, sao mà anh khỏe quá vậy?
- Moussa Sissoko: Thú thực là tôi không biết. Tự nhiên thế thôi. Phần lớn các thành viên trong gia đình tôi cũng rất khỏe, nên tôi nghĩ là do gien. Tôi cũng không tập gym nhiều lắm, nên tôi cho là do tự nhiên.

- Ben Davies: Trừ anh ra, Moussa, thì ai là Sissoko đá bóng giỏi nhất?
- Mohamed Sissoko. Anh ấy từng chơi cho Valencia và Liverpool. Đó là một cầu thủ lớn. Tôi thường thích thú xem anh ấy chơi bóng, vì chúng tôi giống họ nhau. Tôi cũng có cơ hội đối đầu với anh ấy khi còn khoác áo Toulouse. Chúng tôi gặp Liverpool ở vòng loại Champions League. Đó là trận thứ ba trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã đổi áo.

Thể lực tốt giúp Sissoko (áo sáng) tự tin đột phá giữa vòng vây của 3 cầu thủ Bournemouth
Thể lực tốt giúp Sissoko (áo sáng) tự tin đột phá giữa vòng vây của 3 cầu thủ Bournemouth

- Serge Aurier: Moussa, tại sao một số người lại gọi anh là “Briko”?
- Khi tôi còn nhỏ và sống ở Pháp, tôi rất hay đi xe đạp. Mỗi lần đạp xe là tôi lại đeo một cái túi quanh hông, trong đó giữ một số dụng cụ để sửa xe. Từ đó người ta mới bắt đầu gọi tôi là “Briko”, là tên của một công ty chuyên sản xuất thiết bị cho xe đạp.

- Son Heung-min: Làm sao mà trong 2 năm qua anh có thể tiến bộ nhiều đến vậy?
- Đó là nhờ nỗ lực và ý chí của tôi. Tôi không bao giờ từ bỏ. Tất cả mọi người đều biết, và đó là sự thật, rằng khi tôi mới tới đây, mọi chuyện với tôi thật khó khăn, vì nhiều lý do. Đội bóng mới, thử thách mới, những cầu thủ khác và một hệ thống khác. Những cầu thủ cũ cũng đang chơi rất tốt, nên để có thể chen chân vào đội hình xuất phát ngay lập tức là không bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi không từ bỏ, mỗi ngày đều nỗ lực hết sức. Tôi biết là mọi người kỳ vọng ở tôi nhiều hơn. Nhưng tôi không hoảng loạn. Tôi vẫn giữ được sự tập trung với sự hỗ trợ từ các đồng đội và ban huấn luyện.

Mùa trước là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi có thể chứng tỏ - ngay cả trong những lĩnh vực ngoài bóng đá - rằng khi gặp chuyện khó khăn, ta không được phép từ bỏ. Tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tin tưởng, làm những gì ta phải làm, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

- Jan Vertonghen: Bao giờ thì Moussa sẽ ghi được nhiều hơn một bàn thắng mỗi mùa?
- Tôi biết là kiểu gì cũng có người hỏi câu này. Tuy nhiên, đúng là tôi nên ghi được nhiều bàn thắng hơn. Vị trí của tôi bây giờ có chút thay đổi, tôi lùi sâu hơn. Tôi có cơ hội và lẽ ra nên làm được tốt hơn, nhưng điều quan trọng nhất là cả đội chơi hay và giành chiến thắng. Tôi nghĩ tôi và Jan nên thách đấu nhau - xem ai ghi được nhiều bàn hơn.

- Harry Winks: Moussa, anh thích ai nhất - tôi hay Kyle Walker-Peters?
- Câu hỏi này khó trả lời ghê. Tôi quý cả hai người. Tôi thường đùa với họ rằng họ giống như là con trai của tôi vậy! Đó là hai chàng trai rất tuyệt vời, những cầu thủ giỏi, sở hữu ý chí đáng kinh ngạc. Tôi rất hạnh phúc nếu có thể làm bố của cả hai thằng!


- Dele Alli: Trong đội ai yếu nhất?
- Tôi sẽ không bao giờ nói điều gì tương tự như thế về các đồng đội đâu, Dele!

- Eric Dier: Ai cũng biết Moussa đã có một khởi đầu khó khăn. Vậy đâu là bí quyết giúp anh ấy đứng vững?
- Tôi luôn nghĩ rằng mình thật may mắn khi được như ngày hôm nay. Ngoài kia người thì bệnh, người thì ở trong bệnh viện, nhiều người có cuộc sống khó khăn hơn tôi nhiều. Anh cần phải nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Nếu có lúc nào đó tôi tức giận hay thất vọng, tôi sẽ về nhà, ngồi xuống và nghĩ “mình không được phép phàn nàn”, vì mình đang được làm công việc tuyệt vời nhất trên thế giới.

- Kyle Walker-Peters: Ai chơi game giỏi hơn - anh hay là tôi?
- Tôi có thể khẳng định là tôi, vì tôi vẫn hay chơi Uno (một trò chơi kiểu đánh bài phổ biến ở phương Tây), và tôi thắng cậu ta suốt.

- Lucas Moura: Hỏi Moussa hộ tôi, bao giờ anh ấy định tổ chức barbecue (tiệc nướng) tại nhà và mời tất cả bọn tôi?
- Anh chàng này thông minh lắm, rất thông minh. Hắn ta từng buộc phải tổ chức tiệc barbeque tại nhà rồi, nên muốn những người khác cũng làm thế đây mà. Mùa trước hắn có mời tôi, nhưng vẫn chỉ là “mời gió” thôi, tới bây giờ tôi vẫn đang chờ đây. Đó là lý do hắn ta hỏi câu này. Nên câu trả lời của tôi là tôi không biết. 


- Victor Wanyama: Hỏi Moussa về thức ăn, đặc biệt là món xiên gà. Tôi nghĩ anh ấy ăn món đó cả ngày khi chúng tôi đi du đấu. Có phải đấy là món tủ của anh ấy không?
- Câu hỏi này vui đấy. Chuyện là thế này, khi chúng tôi tới Hong Kong cách đây mấy năm, chúng tôi ở khách sạn, và tôi hầu như chỉ thích một món duy nhất ở đó. Đó là món xiên gà ăn cùng cơm. Tôi ăn món đó vào buổi sáng, buổi chiều, và cả buổi tối!

- Hugo Lloris: Là một Moussa Sissoko thì cảm giác như thế nào, đặc biệt là khi tất cả các cổ động viên đều đang hát bài hát về anh?
- Tôi rất, rất tự hào về điều đó. Trước hết là vì tôi đã có một khởi đầu quá sức khó khăn. Tình cảm của các cổ động viên rất có ý nghĩa đối với tôi. Trên sân, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự hào về mình hơn.

3 kỷ niệm đáng nhớ nhất đều là... thất bại
Trả lời câu hỏi của thủ môn dự bị Paulo Gazzaniga, Moussa Sissoko nói rằng ba kỷ niệm đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh là trận Toulouse làm khách trên sân Valenciennes, trận ra mắt của anh, trận chung kết EURO 2016, và trận chung kết Champions League 2018/19. Điểm chung giữa ba trận đấu này là đội bóng của Sissoko... thất bại.

Lần tới là Son Heung-min 


Theo luật của trò chơi, mỗi cầu thủ sau khi kết thúc phần của mình sẽ được phép chọn người trả lời tiếp theo. Người được Moussa Sissoko chọn là tiền đạo Son Heung-min (ảnh). Với các đồng đội ở Tottenham, Son vừa dễ thương lại vừa “bí ẩn”. Nên chắc chắn màn hỏi đáp của anh sẽ có nhiều điều thú vị.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x