Ngày 15/6/2010, màn cử quốc ca trận đấu giữa Triều Tiên và Brazil trở nên vô cùng đặc biệt và đáng nhớ với hình ảnh tiền đạo Jong Tae-se vừa hát quốc ca vừa đầm đìa nước mắt. Khi tìm hiểu về cuộc đời của Jong Tae-se, truyền thông thế giới mới vỡ ra nhiều điều vô cùng thú vị.
Bố mẹ người Hàn, sinh ra ở Nhật, nhưng đá cho Triều Tiên
Ngày CHDCND Triều Tiên giành quyền lọt vào VCK World Cup 2010, thế giới hỏi nhau: Những chàng trai này đến từ đâu? Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn, và sự bí ẩn ấy vây quanh cả những cầu thủ góp mặt tại VCK World Cup năm đó. Tuy nhiên, thế giới đặc biệt chú ý tới chàng trai mang tên Jong Tae-se.
Theo trí nhớ của một vài phóng viên thì Jong Tae-se có thể giao tiếp khá tốt bằng tiếng Anh. Ngay từ đầu Jong đã đặc biệt hơn người qua cách đồng đội gọi tên anh. Có người gọi Jong Tae-se là Chong Tese, người lại gọi là Jeong Dae Se hoặc Jung Dae Se. Dĩ nhiên, cái tên được gọi nhiều nhất cũng là tên sẽ được dùng trong bài viết này: Jong Tae-se.
Khi đào sâu vào lý lịch của Jong Tae-se, truyền thông càng bất ngờ khi biết cầu thủ này lại trưởng thành từ một đội bóng của… Nhật Bản thay vì Triều Tiên như các đồng đội khác.
Jong Tae-se sinh ra ở vùng Nagoya của Nhật Bản. Giống như bao đứa trẻ Nhật khác, Jong đi học, nhưng nơi anh theo học là một ngôi trường rất đặc biệt. Đó là ngôi trường nhận vốn viện trợ của… Triều Tiên. Những ai từng xem qua bộ phim tên “GO!” sẽ hiểu hơn về những trường học kiểu này. Những đứa trẻ như Jong được gọi bằng cụm từ zainichi - những người Hàn ở Nhật Bản.
Jong Tae-se sinh ra ở Nhật Bản, nhưng lại chọn khoác áo ĐT Triều Tiên
Ngoài kiến thức thông thường, những đứa trẻ học trường này còn được dạy phải dành tình yêu cho đất nước Triều Tiên, được học lịch sử Triều Tiên. Không rõ có phải được dạy về tình yêu với Triều Tiên từ tấm bé mà Jong lại chọn thi đấu cho ĐTQG Triều Tiên thay vì Hàn Quốc hay Nhật Bản hay không? Con đường mà Jong đi qua giống hệt với bố của anh. Cả bố lẫn mẹ của Jong đều là người Hàn Quốc, nhưng cụ của Jong lại được đào tạo ở Triều Tiên.
Coi Triều Tiên như “cha mẹ”
Vậy tại sao một cầu thủ thi đấu cho ĐT Triều Tiên, bởi một cặp vợ chồng người Hàn Quốc lại được sinh ra ở Nhật Bản? Điều này liên quan tới cuộc hành trình của… bà ngoại Jong. Năm 1932, bà ngoại Jong rời Hàn Quốc di cư tới tỉnh Aichi, Nhật Bản để làm việc cho một xưởng dệt.
Sau khi lập gia đình với một người đàn ông Nhật Bản và có được quốc tịch Nhật, bà của Jong quyết định lập nên một ngôi trường dạy tiếng Hàn cho trẻ con Hàn. Ngôi trường này 2 lần bị đóng cửa. Tuy nhiên, rốt cuộc người phụ nữ kiên cường này vẫn thành lập được một ngôi trường dạy tiếng Hàn. Đất nước Hàn Quốc vào thời điểm đó phủ nhận ngôi trường này, nhưng Triều Tiên lại quyết định tài trợ vốn. Cả 5 người con của bà ngoại Jong, bao gồm mẹ của anh, cũng theo học ngôi trường này.
Bà của Jong năm nay đã 93 tuổi. Khi kể lại cuộc đời kỳ lạ của cháu trai, bà vẫn còn rất nhớ rằng Jong Tae-se thường xuyên nói về “tình yêu tổ quốc” dành cho Triều Tiên. Anh gọi Triều Tiên là “cha mẹ”. Đó là lý do chàng trai này quyết định khoác áo ĐTQG Triều Tiên và bật khóc vào thời điểm lá cờ tổ quốc bay trên bầu trời World Cup.
Theo người đồng đội Ahn Yong Hak - một trong những zainichi giống như Jong trong ĐT Triều Tiên - thì rất nhiều cầu thủ Triều Tiên sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển bóng đá nước này và cảm thấy vô cùng tự hào, dù đôi khi họ cũng cảm thấy bối rối. Coi Triều Tiên như cha mẹ, nhưng họ cũng không thể chối từ quê hương Hàn Quốc của bố mẹ và càng không thể phủ nhận Nhật Bản - nơi bản thân sinh ra và lớn lên. Cũng chính vì vậy mỗi khi Jong được hỏi những câu hỏi liên quan tới cá nhân, anh thường xuyên từ chối trả lời hoặc đưa ra những câu trả lời vô cùng… xã giao.
Sự nghiệp quốc tế: ĐTQG Triều Tiên (2007-2014). Đá 33 trận, ghi 15 bàn thắng.
Thần tượng Drogba, nhưng bị gọi là… Rooney
Trong nhiều bài trả lời phỏng vấn, Jong Tae-se luôn tự nhận bản thân có phong cách thi đấu giống Voi rừng Didier Drogba (ảnh) và cựu tiền đạo Chelsea cũng là thần tượng của anh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng biệt danh của Jong Tae-se lại là “People’s Rooney”, hay đơn giản là Rooney Triều Tiên. Jong Tae-se có biệt danh này là vì anh trông khá giống với Rooney về khuôn mặt.
Jong Tae-se nói được… 5 ngôn ngữ
Thời thi đấu cho Kawasaki Frontale, một đồng đội người Brazil đã dạy Jong Tae-se tiếng Bồ Đào Nha trong 2 năm. Trong 3 năm chơi bóng tại Đức, Jong học thêm tiếng Đức. Để chuẩn bị cho thời gian thử việc tại Blackburn, Jong từng bỏ ra 1,5 năm học tiếng Anh. Như vậy, Jong Tae-se có thể nói được tiếng Bồ Đào Nha, Đức, Anh và tất nhiên là cả tiếng Hàn và tiếng Nhật.
Đầu mùa 2018/19, Messi tuyên bố sẽ vô địch Champions League cùng Barcelona. Nhưng rốt cuộc, lời hứa ấy đã bị thổi bay trên sân Anfield. Bây giờ, anh lại đối mặt với một thách thức lớn hơn nhiều: vô địch Copa America 2019 cùng ĐT Argentina, nơi ngôi sao cô đơn này không dám hứa gì bởi ở tập thể này anh là biểu tượng của sự thất bại triền miên.
Cuộc sống của một ngôi sao bóng đá là mơ ước của mọi người lao động lam lũ. Họ nhận lương hàng triệu bảng mỗi mùa, sống cuộc đời giàu sang, luôn có người đẹp vây quanh. Nhưng liệu họ có thực sự hạnh phúc? Hãy nghe tâm sự từ Per Mertesacker để biết cầu thủ bóng đá phải đối mặt với những rủi ro thế nào trong sự nghiệp.
Làm thế nào để Keisuke Honda, chàng trai nghèo ở Osaka lại có thể vươn lên, tỏa sáng ở châu Âu và trở thành huyền thoại bóng đá Nhật Bản? Câu chuyện bắt nguồn từ những bài học của bà anh.
Dù đề cập tới bất cứ lĩnh vực nào, những bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi đều được soi chiếu dưới lăng kính văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng để phân tích và đúc kết những triết lý nhân sinh.
Đúng 10 năm trước, Cristiano Ronaldo đầu quân cho Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng. Tại Tây Ban Nha, anh trở thành đối trọng thực sự với Lionel Messi suốt một thập niên. Ronaldo, từ một cậu bé xương xẩu với hàm răng vàng thích điệu đà trải chuốt, đã thực sự biến hình thành con quái vật săn tìm bàn thắng nhờ sự nỗ lực hơn n
Có gì vui mà nhếch mép hoài vậy? Hay thông điệp không đơn thuần chỉ là truyền tải niềm vui? Cristiano Ronaldo giấu tâm tư riêng trong nụ cười dị hợm vào sáng nay.
Đội tuyển Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman. Koeman thành công hơn những đời HLV gần đây của Hà Lan nhờ xây dựng được bầu không khí đoàn kết, vui vẻ trong phòng thay đồ của đội nhà. Bí kíp của Koeman là gì?
Hôm nay, Miroslav Klose bước sang tuổi 41. Nhân sinh nhật của Klose, cùng nhìn lại hành trình rất đặc biệt của anh: hành trình trắc trở với những khởi đầu muộn màng của một người từng vừa đá bóng, vừa làm thợ mộc.
Một đêm cuối tháng Năm, sân Allianz của Juventus đèn đuốc tối om, chỉ có con đường trải thảm dẫn từ đường hầm ra sân là sáng đèn. Rồi một bóng người xuất hiện, anh ta đi đến đâu tiếng vỗ tay rộ lên. Với cú nhảy xoay người trứ danh, người ta nhận ra đó là CR7, người chuẩn bị nhận Scudetto 2018/19 cùng Juventus.
“Thật là vãi chưởng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam quả là số một thế giới. Trong đời hành hiệp của ta chưa bao giờ gặp khán giả nào bản lĩnh cao cường, gan cóc tía đến thế. Ngài có thể giúp ta tìm hiểu kỹ hơn về NHM Việt Nam được không?”. Đó là trích thư của Thần Sấm Thor gửi Anh Hùng Bàn… Phiếm.
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng trên chấm đá phạt 10m đã giúp ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐT futsal Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải futsal châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn