Lionel Messi: Đời tôi qua lời kể chính tôi

Trần Minh Trần Minh
13:58 ngày 23-03-2015
Cuộc sống của những cầu thủ như Lionel Messi luôn gây được sự tò mò thích thú nơi các độc giả. Nhưng vì Messi là một người kín tiếng và rất ít khi tiếp xúc báo giới nên những thông tin ta biết về anh thường chỉ là những tin đồn với độ xác thực không cao.
Lionel Messi: Đời tôi qua lời kể chính tôi
Bây giờ, trước thềm El Clasico, Messi sẽ làm nghề tay trái là... nhà báo, tự viết lại những câu chuyện, những suy nghĩ có thực của anh thông qua ngôn ngữ của chính anh. Sau đây là những gì Messi muốn chia sẻ về...

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CẬU NHÓC THIAGO
Cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi Thiago được sinh ra. Không có gì phải bàn cãi: đấy là điều quan trọng nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Làm cha là một trải nghiệm thật phi thường. Đấy là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng. Thiago đã ý thức được bố nó là ai cũng như nó thích làm gì chưa? Chưa, tôi nghĩ là chưa.

Thiago vẫn đang ngây thơ bước vào cuộc đời này, cháu mới 2 tuổi. Trong vài tháng gần đây, cu cậu bắt đầu học cách giao tiếp với những người xung quanh. Thiago cố hiểu khi chúng tôi nói gì đó, nhìn thấy con trai trưởng thành từng ngày thật là một hạnh phúc khó diễn tả. Antonella (bạn gái của Messi) bảo nó nhận ra khi thấy tôi trên TV, nghe vậy vui cực kỳ.


MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
Khi leo lên ô tô để đến sân tập, tôi cố hết sức để lái xe thật chậm và an toàn. Tôi thích khoảng thời gian ngồi trên xe. Đấy là khi tôi thư giãn với những suy nghĩ của riêng mình trước khi bước vào tập luyện. Trước mỗi trận đấu, tôi cũng có một khoảng thời gian thư giãn tương tự.

Tôi là người tuân thủ thời khóa biểu hàng ngày, vì nó giúp tôi có được sự tập trung tốt nhất cho những gì mình làm. Mọi người nhận ra tôi khi tôi lái xe trên đường. Đa số họ nhận ra chiếc xe mà tôi lái, một số thì nhìn thấy tôi qua gương khi xe dừng đèn đỏ ở giao lộ. Họ giật mình theo kiểu: “Ồ Messi kìa, vui ghê”. Tôi thường đến sân 1 tiếng trước khi buổi tập bắt đầu. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, sau đó mọi người sẽ tản ra làm việc riêng trước khi gặp nhau trên sân tập. Một số vào phòng gym để tập nhẹ trước nửa tiếng, một số khác sẽ gặp nhân viên y tế cho các bài tập khởi động, nhất là những người vẫn đang còn đau nhẹ vì vết chấn thương cũ. 

Có một nhóm khác, trong đó có tôi, thì ngồi tán dóc với nhau, uống một ly trà Nam Mỹ truyền thống. Thỉnh thoảng tôi thích đi vòng quanh sân tập hoặc đơn giản là ngồi một mình trong phòng thay quần áo. Việc ấy cũng tùy tâm trạng, nhưng tôi luôn nói chuyện với các đồng đội, không người này cũng người khác, trước khi vào tập.

KHÔNG KHÍ PHÒNG THAY QUẦN ÁO
Mỗi cầu thủ trong phòng thay quần áo là một phong cách khác nhau.Không ai giống nhau cả. Tôi thấy mình chỉ là một người bình thường: quần jean áo thun đơn giản. Chúng tôi hòa hợp rất tốt trong căn phòng ấy. Tôi luôn gần gũi với Daniel Alves, từ khi tôi chính thức lên đội một để chơi bên hành lang phải đã thế. Từ ngày ấy đến nay đã nhiều năm rồi và chúng tôi ngày càng thân hơn. Điều ấy giúp chúng tôi chơi bóng ăn ý hơn trong các trận đấu.

Khi ra về, mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ với gia đình. Họ có nhiều ràng buộc khác. Những người có con sẽ đi rước con và về nhà cho chúng ngủ sớm. Chơi với con là việc giết thời gian kinh khủng. Vì thế vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, bọn tôi sẽ tập trung lại ăn uống gì đấy. Nhưng những dịp như thế rất ít. Ai cũng có cuộc sống cá nhân.


PIQUE, INIESTA, CESC VÀ LA MASIA
Việc sinh hoạt và thi đấu với những cầu thủ mà bạn đã thân thuộc không phải là yếu tố quyết định tất cả. Nhưng quả thực nó mang lại rất nhiều thuận lợi. Khi chơi bóng với những cầu thủ mà ta đã có nhiều kỷ niệm, lại là bạn bè thân thiết, mọi chuyện sẽ vui và dễ dàng hơn.Gerard Pique là một người rất hài hước, nhưng khi bước vào tập luyện hay thi đấu, anh ta lập tức trở thành “thanh niên nghiêm túc”. Mọi người trong phòng thay quần áo đều bảo Pique là cây hài, nhưng tôi biết anh ấy cực kỳ nghiêm túc với những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp.

CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC TRẬN
Cũng như các đồng đội khác, tôi bắt đầu chuẩn bị cho một trận đấu ngay khi trận đấu trước đó vừa kết thúc. Chúng tôi nói về những gì làm được và những gì cần phải cải thiện. Chúng tôi phải đá nhiều trận liên tiếp trong một thời gian rất ngắn nên điều quan trọng nhất là nhìn về phía trước.

Trước một trận đấu, khâu chuẩn bị của tôi cũng tương tự như khi tập luyện. Tôi không có bất kỳ thủ tục mê tín nào cả. Tôi chỉ mặc những quần áo gần mình nhất. Tôi cũng không phải dạng cầu thủ đi quanh phòng thay quần áo mà hò hét hay đại loại thế. 
Tôi thích ngồi một mình với những suy nghĩ của riêng mình, tự vẽ ra những viễn cảnh sẽ xảy đến trong trận đấu sắp diễn ra. Tôi thích tưởng tượng cách hậu vệ kèm mình, cách thủ môn đối phương lao ra... Rõ ràng khi tưởng tượng như thế, ta luôn thấy những gì đẹp nhất trong khi sự thật trên sân không bao giờ dược như vậy. Nhưng việc vẽ ra những viễn cảnh vẫn là một yếu tố quan trọng trong khâu chuẩn bị cho tôi. 

Mọi người hay bảo cách chơi của tôi như có lập trình. Trên thực tế, tôi luôn chơi theo bản năng mách bảo. Tôi luôn cố tìm phương án xử lý tốt nhất cho tình huống diễn ra trước mắt mình. Tôi không bao giờ thích xử lý bóng theo cách mà các hậu vệ đối phương có thể phán đoán được.

THƯ GIÃN SAU TRẬN ĐẤU
Sau trận đấu tôi thường về nhà và dành thời gian cho gia đình, cho những người gần gũi mình nhất. Tôi không chơi bất kỳ môn thể thao nào khác dù tôi rất thích xem những môn ấy trên TV. Thỉnh thoảng tôi cũng có chơi trò FIFA trên PlayStation với các đồng đội tại Barcelona hay đội tuyển Argentina. Lần nào chơi cũng vui. Nhưng tôi không phải là thiên hạ vô địch, có một số ít những đồng đội chơi cừ hơn tôi.


Thói quen đi ngủ của tôi thì hơi phức tạp. Nếu đấy là một ngày bận rộn, tôi cảm thấy mệt mỏi thì sẽ ngủ sớm hơn. Vì bạn gái và con tôi không có giờ ngủ cố định nên tôi cũng ít khi đi ngủ theo giờ. Tôi thích ngủ với âm thanh của TV được bật nhỏ. Những tiếng động từ vô tuyến giúp tôi thư giãn.

TRẬN EL CLASICO
Trận El Clasico sắp đến và đấy là một trận đấu đặc biệt. Nó có ý nghĩa với tất cả những người liên quan, từ cầu thủ cho đến CĐV. Đấy cũng là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trên toàn cầu. Trên tư cách là một cầu thủ, tôi cũng chỉ ứng xử như đấy là một trận đấu bình thường. Nhưng tất nhiên là phải háo hức và dành nhiều suy nghĩ cho nó hơn những trận đấu khác.

Cảm xúc khi bước vào một trận El Clasico cũng khác. Tôi có cái may là đã ghi rất nhiều bàn trong những trận như thế (Messi đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử những trận El Clasico với 21 bàn - PV). Trên bình diện quốc tế, trận Brazil - Argentina cũng có tầm vóc tương tự như trận Real - Barca. Cả 2 trận đấu đều chứa đựng một lịch sử tranh đua, một bên là giữa 2 thành phố và một bên là giữa 2 quốc gia. Nhưng với các CĐV, sự háo hức và kích động là như nhau.

CÁCH ĐƯƠNG ĐẦU VỚI ÁP LỰC
Áp lực trong bóng đá là một chủ đề thú vị. Về mặt cá nhân, tôi luôn cố hỗ trợ mình hết mức có thể. Tôi luôn cố bước vào mọi trận đấu với trạng thái bình tĩnh và thư giãn tốt nhất. Cảm giác bước chân lên thảm cỏ giúp tôi xua tan đi những căng thẳng vì đầu tiên và trên hết, bóng đá là niềm đam mê của cuộc đời tôi. Vậy thì tôi phải cám ơn hay phải ghét áp lực đây? Thú thật là tôi chả biết câu trả lời nữa. Tôi luôn cố biến áp lực thành động lực. Và áp lực giúp tôi phát huy hết khả năng của mình. 

CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT
Một trong những câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được nhất là cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra như thế nào. Câu trả lời là nó cũng... bình thường thôi. Tôi cố làm những thứ mình muốn và tôi nghĩ là mình làm được. Dân chúng ở Barcelona rất tôn trọng tôi. Họ vẫn dừng tôi lại để xin chữ ký và chụp hình chung, nhưng tôi vẫn sống thoải mái. Nếu muốn, tôi vẫn có thể bước xuống phố mà không có ai đi theo. Nhưng tôi chả mấy khi ra phố bởi vì tôi thích ở nhà với gia đình. Chứ nếu muốn thì tôi vẫn có thể làm được.

Các phóng viên cũng không can thiệp quá sâu vào đời tư. Họ không chĩa mũi vào cuộc sống của gia đình tôi và vì thế tôi cũng chẳng có vấn đề gì với họ. Tôi cũng quen với việc bị bao vây bởi máy ảnh và máy quay, bóng đá là vậy mà. Và việc ấy cũng trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi có thích việc ấy hay không ư? Tất nhiên là không thích, nhưng cuộc sống là vậy mà, đâu thể khác được.

KHOẢNH KHẮC TỰ HÀO NHẤT SỰ NGHIỆP
Tôi luôn cảm thấy tự hào nhất khi là một phần của tập thể vô địch. Giành một danh hiệu khiến tôi hạnh phúc vì đấy luôn là mục tiêu tôi đề ra cho sự nghiệp của mình: phả thành công. Việc chọn ra một chiến tích cụ thể nào đó gần như là không thể bởi mọi danh hiệu đều có ý nghĩa với tôi. Champions League rõ ràng là đấu trường danh giá nhất, nhưng cảm giác khi giành những danh hiệu khác cũng đặc biệt như thế. 


Khi còn là một đứa trẻ chơi bóng trên đường phố Rosario, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ vươn đến trình độ chơi bóng như hiện nay. Tôi đã giành nhiều La Liga, giành Champions League và những chiếc Cúp quan trọng khác. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống tại Tây Ban Nha, sẽ chơi bóng chuyên nghiệp cho một CLB có tầm vóc như Barcelona. 

Khi nhìn lại mọi thứ, tôi nhận ra mình đã đi một đoạn đường rất dài. Thật hạnh phúc khi mọi thứ đã diễn ra theo cách ấy. Tôi chỉ nghĩ về việc chơi bóng vì tôi yêu môn thể thao này. Đứa bé ngày nào ở Rosario có mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ mơ sẽ được chơi cho Barcelona. 

Cảm giác của tôi khi được báo chí và đồng đội gọi là cầu thủ hay nhất qua mọi thời đại ư? Trước hết, đấy là một vinh dự tuyệt vời. Khi nghe các đồng nghiệp nói như thế về mình, cảm giác tất nhiên rất tuyệt.

KÝ ỨC SỚM NHẤT
Ký ức sớm nhất của tôi về bóng đá diễn ra từ rất lâu rồi. Tôi chơi bóng trên đường phố khi còn bé xíu và vui cực kỳ. Sau đó tôi vào chơi cho một đội địa phương, khi 5 hay 6 tuổi gì đó. Tôi chưa bao giờ quên lần đầu khoác áo đội một Barca. Đấy là một trận giao hữu trên sân Porto, tôi vào sân thay cho Deco, đối thủ trận ấy là Espanyol.

Tất cả những ký ức luôn hiện lên sống động khi tôi nghĩ về chúng, vì đấy là những khoảng thời gian thật đặc biệt với cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì được chơi với nhiều cầu thủ lớn dù tuổi đời còn trẻ.

KHỞI ĐẦU Ở BARCELONA
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên thử việc tại Barcelona. Khi ấy tôi 13 tuổi và vừa trải qua 15 ngày ở đất nước xa lạ. Chúng tôi ngụ lại một khách sạn gần Placa Espanya. Các đồng đội chào đón tôi và chỉ sau vài ngày tôi đã có thể xem họ là bạn bè. Đấy là một trải nghiệm mà tôi không thể nào quên. Có nhiều câu chuyện được kể lại suốt thời gian qua. Một trong những chuyện nổi tiếng nhất là chiếc khăn ăn của Carles Rexach, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc khăn ấy, nên tôi chả dám xác nhận là nó có thực hay không.
 
ĐỘNG LỰC
Động lực trong tập luyện và thi đấu chưa bao giờ là vấn đề của tôi. Sau một danh hiệu, sau một mùa bóng, tôi luôn trở lại là chính mình của những ngày tháng cũ. Tôi luôn bước vào sân tập với mục tiêu cải thiện bản thân, phải chơi tốt hơn hiện tại. Tôi không tự lập ra những mục tiêu cho mình, ghi bao nhiêu bàn, phá bao nhiêu kỷ lục... dù đấy là những thành tựu rất dễ thương. Mục tiêu của tôi luôn là những danh hiệu. Tôi luôn nghĩ về chúng.

CON SỐ:
397 - Messi đã ghi nhiều bàn cho Barcelona hơn tất cả các đồng đội của anh trong đội hình hiện nay cộng lại (394).
257 - bàn của Messi tại La Liga gồm: 10 đánh đầu, 1 dùng tay, 46 chân phải, 218 chân trái

MESSI DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA “CHIẾC GIÀY VÀNG”
Khi bước vào trận El Clasico, Lionel Messi đang tạm dẫn trước Cristiano Ronaldo 2 bàn trong cuộc đua đến 2 danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới Liga) và “Chiếc Giày Vàng châu Âu”. Messi hiện có 32 bàn trong khi Ronaldo đã ghi được 30 bàn. Điều đáng nói là tháng 11 năm ngoái, Ronaldo hãy còn dẫn trước Messi đến 13 bàn. Điều này cho thấy sự thăng tiến tuyệt vời của Messi trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi anh thua Ronaldo tại gala Quả Bóng Vàng hồi đầu năm.


Phong độ của Messi trong năm 2015 quả là không có đối thủ. Anh ghi một lèo 17 bàn tại Liga chỉ trong có 2 tháng. Hiện tại, Messi đã có 46 bàn trong 43 lần xuất hiện trong màu áo Barca và đội tuyển Argentina mùa này (chưa kể 22 pha kiến tạo). Bất kỳ ai trót phát biểu Messi đã chững lại cần rút lại phát ngôn của mình.

Họ nói về Messi...
“Với tôi, xem Messi thi đấu luôn mang lại một khoái cảm lạ kỳ, giống như là cực khoái vậy” . -Luis Figo.

“Người ta từng bảo phải chặn tôi bằng súng lục. Giờ chắc họ phải dùng súng máy để cản Messi” .- Hristo Stoichkov.

“Ronaldo hay Messi mới là cầu thủ giỏi nhất thế giới? Tôi sẽ chọn Ronaldo. Vì Messi là người ngoài hành tinh” . - Arda Turan.

“Messi là Chúa trời, trên tư cách một cầu thủ lẫn một con người. Tôi biết Messi từ khi cậu ấy còn bé xíu và đã chứng kiến Messi trưởng thành. Cậu ta xứng đáng với mọi lời xưng tụng” . - Samuel Eto’o.

“Chẳng ai nghĩ Messi là người bình thường, ngoại trừ chính Messi” . - Javier Mascherano.

“Mọi người đều bình đẳng trước Chúa, đấy là mọi người nói thế. Nhưng nhìn Messi, tôi có lý do để nghi ngờ thuyết ấy” . -  HLV Ray Hudson.

“Messi là Mozart của bóng đá” .-  HLV Radomir Antic.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • El Clasico có  bao nhiêu siêu sao? El Clasico có bao nhiêu siêu sao?

    Quá dễ. Người ta không cần nhìn vào danh sách hai đội để làm một cuộc điểm danh đơn giản, xem cặp đấu “nặng ký” nhất trong làng bóng đỉnh cao tầm CLB có đến bao nhiêu ngôi sao. Nhưng, không dễ nói trước: bao nhiêu ngôi sao sẽ thật sự tỏa sáng trong cuộc quyết đấu cuối tuần này.

  • Olympic Việt Nam: Điểm yếu chơi bóng bổng Olympic Việt Nam: Điểm yếu chơi bóng bổng

    Không còn có được những học trò to cao như tại ASIAD 17, HLV Miura lại phải đau đầu với bài toán bóng bổng. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn cho vị chiến lược gia người Nhật Bản khi cả 2 bàn thua trong 4 trận giao hữu vừa qua của Olympic Việt Nam đều đến từ các tình huống không chiến.

  • Điểm binh trước El Clasico: Họ mạnh, yếu ra sao? Điểm binh trước El Clasico: Họ mạnh, yếu ra sao?

    Chỉ có một trận Barcelona dẫn điểm nhưng không thắng ở La Liga mùa này. Trận ấy, trớ trêu thay, chính là trận thua 1-3 trên sân Real ở lượt đi.

  • Olympic Việt Nam: Muốn thành công phải xây chắc móng Olympic Việt Nam: Muốn thành công phải xây chắc móng

    Sau quy trình nhồi thể lực, người ta đang chờ xem, ĐT Olympic Việt Nam của HLV Toshiya Miura sẽ chơi như thế nào tại Vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia. Thực tế, không khó để nhận ra, quan điểm, triết lí chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật đều bắt đầu từ… phòng ngự.

  • Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Vượt mặc cảm để chiến đấu ở đội tuyển Olympic Việt Nam Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Vượt mặc cảm để chiến đấu ở đội tuyển Olympic Việt Nam

    Là cầu thủ duy nhất đến từ giải hạng Nhì, lâu ngày không đá, Tiến Dũng khá tự ti khi lên hội quân cùng ĐT Olympic Việt Nam. Nhưng rồi trung vệ của Trung tâm Thể thao Viettel nhanh chóng vượt qua mặc cảm này, lao vào tập luyện để rồi giờ đứng trước cơ hội lớn sẽ có suất đá chính.

  • Tiền vệ Võ Huy Toàn: Đá bóng hay để thay đổi vận mệnh ông nội! Tiền vệ Võ Huy Toàn: Đá bóng hay để thay đổi vận mệnh ông nội!

    Tiền vệ Võ Huy Toàn đang là cái tên chiếm được nhiều sự tin tưởng của HLV Toshiya Miura trên hành trình chuẩn bị cho VL U23 châu Á 2016. Đằng sau phong độ chói sáng của mình, Huy Toàn đang gồng mình lên để chứng minh năng lực và quan trọng nhất là đá hay để người ông nội ở quê bớt đi sự đau khổ về thể xác khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

  • Muôn vẻ chuyện án phạt trên sân cỏ Muôn vẻ chuyện án phạt trên sân cỏ

    Sau khi xem lại sự kiện qua băng ghi hình, FA treo giò Evans (M.U) 6 trận và Cisse (Newcastle) 7 trận, vì 2 cầu thủ này phun nước bọt vào nhau trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng 28 Premier League diễn ra hôm 5/3 vừa qua. Như thế là nặng hay nhẹ? Tổng quát hơn, giới bóng đá đánh giá mức độ nghiêm trọng của những “tội lỗi” trên sân như thế nào?

  • Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My: Nhờ bơi mà sở hữu chiều cao 1m74 Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My: Nhờ bơi mà sở hữu chiều cao 1m74

    Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My liên tục “đắt show” tham dự sự kiện và bận rộn với nhiều công việc học tập và công tác xã hội.

  • Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều

    Như ngọn gió Đông bất chợt xuất hiện theo đúng lời cầu của Gia Cát Lượng, mọi lợi thế trong cuộc giao tranh lịch sử giữa Real Madrid và Barcelona giờ đã hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Camp Nou. Trong năm 2015, 2 kẻ đại thù dường như đã đổi chỗ cho nhau. Barca tiến lên với sức mạnh khủng khiếp trong khi Real mới là đội khủng hoảng.

  • Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid

    Bộ 3 tấn công nguyên tử của Real là Benzema, Bale và Cristiano Ronaldo (tức BBC) chính là sự phản ánh không thể tốt hơn cho phong độ èo uột của Real trong năm mới.

  • HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ

    Chỉ sau hơn hai tuần tập luyện, HLV Miura đã tìm ra được bộ khung cho hàng thủ. Hệ thống này vận hành hiệu quả, giúp Olympic Việt Nam thi đấu thành công trong hai trận gặp Hà Nội T&T và Olympic Indonesia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x