Mai Tiến Thành được gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam

Mai Tiến Thành: 'Bàn thắng' phút 90 và ký ức ngọt ngào trước người Thái

Trung Yên
14:07 ngày 22-05-2015
Mai Tiến Thành là cầu thủ mới nhất được HLV Toshiya Miura gọi bổ sung vào ĐTQG sau khi Hoàng Quãng dính chấn thương, không kịp hồi phục cho trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.
Mai Tiến Thành: 'Bàn thắng' phút 90 và ký ức ngọt ngào trước người Thái
Niềm hạnh phúc của Tiến Thành bộc lộ rõ trong cuộc trò chuyện với phóng viên BĐ&CS, qua đó anh thể hiện quyết tâm cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo cũng như những chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

CÚ ĐIỆN THOẠI BẤT NGỜ
- Mai Tiến Thành nhận tin vui được triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam trong hoàn cảnh nào?
+ Trước khi có danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018, tôi rất hy vọng mình sẽ được góp mặt bởi đã gần 2 năm chưa được khoác áo tuyển. Khi biết mình không được gọi, tôi nghĩ thế là hết và cũng khá buồn. Tôi quyết định tranh thủ thời gian nghỉ đưa bà xã sắp cưới sang Thái Lan du lịch coi như giải khuây, lấy lại động lực phấn đấu để lần sau được triệu tập.

Sáng 12/5, vừa trở về sau chuyến du lịch, tôi nhận được điện thoại của trợ lý Nguyễn Thanh Sơn báo tin vui được triệu tập bổ sung vào ĐTQG thay Võ Hoàng Quãng dính chấn thương. Thật khó có thể diễn tả hết niềm vui của tôi khi đó, nó giống như ghi được bàn thắng ở phút 90, giúp đội nhà giành chiến thắng vậy.

Thời điểm đó, tôi đang trên đường về quê Thanh Hóa dự lễ ăn hỏi của Đình Tùng. Tôi đã không dám uống một giọt rượu, bia nào để ngay buổi chiều lên Hà Nội hội quân cùng toàn đội.


- Vị trí của Tiến Thành là ở bên hành lang cánh trái nhưng lại được gọi bổ sung thay Hoàng Quãng, một hậu vệ phải. Anh nghĩ sao về điều này?
+ Vị trí sở trường của tôi là tiền vệ trái nhưng khi cần vẫn có thể đá hậu vệ trái. Nếu có sang cánh phải thì đó là một thử thách mới rất thú vị. Được chơi cho ĐTQG là hạnh phúc, tôi không quan trọng việc mình sẽ được đá đúng hay trái sở trường. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải sẵn sàng chơi ở mọi vị trí mà HLV yêu cầu.

- Anh tìm hiểu được gì về HLV Miura? Đến thời điểm hiện tại thích ứng ra sao với lối chơi của ông ấy?
+ Tôi chưa từng làm việc cùng với HLV Miura nhưng cũng đã biết sơ sơ về ông ấy nhờ các đồng đội ở B.BD lên tuyển về kể lại. Theo tôi biết, đó là một chiến lược gia nghiêm khắc, rèn thể lực rất kinh và luôn muốn các học trò đá nhanh, ít chạm và máu lửa. 

Tôi có chút bất lợi khi tập trung muộn hơn các đồng đội, vừa qua lại đi du lịch, không rèn luyện gì. Buổi đầu có chút bỡ ngỡ nhưng hiện tại đã ổn. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải học cách thích ứng nhanh.


- Tiến Thành đánh giá thế nào về đối thủ Thái Lan? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi đụng đội này là gì?
+ Phải thừa nhận rằng Thái Lan ở thời điểm này đã lấy lại vị thế là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Trong vài năm qua, họ thi đấu vô cùng ấn tượng, giành HCV SEA Games 27, vô địch AFF Suzuki Cup 2014, tiến tới bán kết ASIAD 17. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Mặt khác, trong bóng đá không phải cứ mạnh được yếu thua. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một trận đấu.

Tôi đã đối đầu với các cầu thủ Thái Lan nhiều nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là tại SEA Games năm 2009 tại Lào. Ngay trong trận ra quân, chúng ta đã đụng độ họ. Tôi là người kiếm một quả penalty để Đình Tùng ghi bàn. Trận đó hòa 1-1 và về sau Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. 

Tại SEA Games đó chúng ta đã ở rất gần HCV khi đối thủ trong trận chung kết là Malaysia, đội bóng mà chúng ta đã đánh bại 3-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong trận chung kết Việt Nam lại bất ngờ thua 0-1 vì một bàn phản lưới. Đó là nỗi đau không thể nguôi ngoai của tôi và toàn đội mỗi khi nhắc tới SEA Games.

CƯỚI VỢ VÀ LÀM GIÀU
- Mai Tiến Thành dự định sẽ chơi bóng đá đến khi nào? Sau khi chia tay sân cỏ anh sẽ làm gì?
+ Bóng đá đã ăn vào máu nên chia tay nó là chuyện không hề đơn giản. Tôi may mắn tìm được một nửa yêu thương rất hiểu mình. Cô ấy động viên tôi cứ chơi bóng đến khi nào không còn sức thì nghỉ. Hợp đồng của tôi với B.BD còn gần một năm rưỡi nữa. Tôi hy vọng mình sẽ được gia hạn. Nếu không, tôi sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới để tiếp tục đam mê.

Tôi yêu bóng đá nhưng có lẽ sau khi chia tay sân cỏ sẽ không làm huấn luyện viên mà chọn con đường kinh doanh. Cầu thủ nghỉ hưu chuyển sang làm huấn luyện thì nhiều nhưng được mấy người trở thành HLV giỏi đâu. Thêm vào đó, tôi không muốn lại tiếp tục rong ruổi cùng trái bóng. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình bởi khi là cầu thủ đã đi xa quá nhiều rồi.

- Anh có thể bật mí chút về bạn gái hết lòng ủng hộ anh theo nghiệp quần đùi áo số không?
+ Bạn gái tôi tên Đậu Trà My. Chúng tôi quen nhau một cách “đặc biệt”, không hề qua bạn bè giới thiệu gì cả. Khi còn thi đấu cho V.Ninh Bình, tôi vô tình biết cô ấy trên mạng xã hội, thấy xinh xắn nên tìm cách làm quen, cưa cẩm. Trà My biết tôi thì bắt đầu hay xuống Ninh Bình xem tôi đá bóng. Dần dần đôi bên bén nhau lúc nào không hay. Tôi may mắn khi có được người yêu hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình.


Tôi đá cho B.BD nên ở xa người yêu thường xuyên. Mỗi khi đội được nghỉ, tôi lại bay ra thăm cô ấy. Tuy nhiên, thường thì người yêu tôi bay vào thăm tôi nhiều hơn. Khoảng cách về địa lý không khiến tình cảm của chúng tôi có chút sứt mẻ gì.

- Trà My có tác động như thế nào tới sự nghiệp cầu thủ của anh?
+ Có được tình yêu trọn vẹn thì con người ta sẽ thăng hoa trong sự nghiệp, tôi không phải là ngoại lệ. Nhờ sự cổ vũ của Trà My, tôi chơi tốt hơn trong màu áo B.BD, có được chức vô địch V.League đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là danh hiệu mà tôi khao khát từ khi bước chân vào nghề cầu thủ.

- Anh dự định khi nào sẽ đưa nàng về dinh?
+ Chúng tôi xác định đã đến lúc đá trận “chung kết cuộc đời” sau hơn 2 năm yêu nhau. Cuối năm nay, khi V.League kết thúc, tôi sẽ đón nàng về dinh. Chúng tôi tính chỉ tổ chức một đám cưới nho nhỏ và ấm cúng ở Hà Nội và Thanh Hóa, mời người thân họ hàng, bạn bè thân thiết thôi chứ không làm rình rang.

- Anh đã chuẩn bị được gì cho “trận chung kết cuộc đời” của mình?
+ Sau bao năm đi đá bóng cho Thanh Hóa, V.Ninh Bình và B.BD, tôi cũng tích góp được một khoản kha khá để tậu nhà cưới vợ. Tôi đã mua được một căn nhà tại phố Lò Sũ (Hà Nội), sửa sang xong xuôi. Tuy nhiên, tôi và bà xã chưa ở đó. Nguyên nhân là bởi tôi đi thi đấu xa, để cô ấy ở đó một mình thì buồn. Tôi động viên Trà My ở với bố mẹ để còn có người trò chuyện, chăm sóc. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch có em bé.

- Thế còn về công việc kinh doanh của Mai Tiến Thành hiện tại ra sao?
+ Do còn đang đá bóng nên tôi chưa “tung hết sức” làm kinh doanh, tôi chỉ làm vừa phải để học hỏi, sau này khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sẽ làm thực thụ. Hiện tại tôi có kết hợp với ca sĩ Tuấn Hưng mở quán café Xinh tại 11B Trúc Bạch. Công việc làm ăn ở đây cũng khá ổn, tuy nhiên, do tôi thi đấu xa nhà nên việc trông nom vẫn phần lớn do Trà My lo.

Nói về kinh doanh, tôi còn phải học bà xã tương lai của mình nhiều. Cô ấy vừa lo việc kinh doanh quán café, vừa điều hành một cửa hàng nail có tiếng, sắp tới còn làm chi nhánh tại Việt Nam cho một hãng nail nổi tiếng của Mỹ. Tôi hy vọng sau này có thể học được các chiêu kinh doanh của bà xã để làm giàu.

Tiết lộ về chuyến sang Anh tập luyện
Mai Tiến Thành sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Từ bé anh đã đam mê bóng đá, năm 14 tuổi thi đỗ vào CLB Thanh Hóa. Năm 2002, Tiến Thành vượt qua hàng ngàn thí sinh, giành chiến thắng trong cuộc thi “Tìm kiếm tài năng bóng đá Việt Nam”, giành suất học bổng sang CLB Leeds United của Anh tập luyện 9 tháng.

Mai Tiến Thành hào hứng sang Anh. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau, anh đã phải khăn gói trở lại Việt Nam. Đơn vị tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng trẻ bóng đá Việt Nam” cho biết cầu thủ quê Thanh Hóa vượt qua kiểm tra kỹ thuật nhưng không đạt trong bài kiểm tra thể lực nên mới phải ra về sớm. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau còn rất nhiều uẩn khúc.

“Phải thừa nhận trình độ cầu thủ đến từ Đông Nam Á không thể sánh được với các cầu thủ châu Âu. Tuy nhiên, lấy lý do tôi không vượt qua kiểm tra thể lực nên phải về sớm là không đúng. Người ta nói tôi được sang Leeds United tập luyện 9 tháng nhưng ngay khi đi tôi đã nhận được vé khứ hồi với ngày về chỉ sau đó 2 tuần. Không cần nói ai cũng hiểu có uẩn khúc ở đây”, Mai Tiến Thành bật mí.


Dù chuyến sang Anh chỉ kéo dài hai tuần, đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời với Mai Tiến Thành. Cầu thủ quê Thanh Hóa chia sẻ: “Ngoài việc luyện tập, chúng tôi còn được dự khán trận đấu mở màn của Leeds tại mùa giải năm 2002. Leeds khi đó còn là một đội bóng mạnh ở Premier League. Chúng tôi được gặp, giao lưu và xem Alan Smith, Mark Viduka, Robbie Keane... thi đấu. Chuyến đi tới Leeds United là một trải nghiệm tuyệt vời, kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời tôi”.

Ở thời điểm hiện tại, chuyện các cầu thủ Việt Nam sang Anh tập huấn không còn xa lạ nhưng đầu những năm 2000 thì đó là chuyện vô cùng hiếm. Chính vì vậy khi vượt mặt Công Vinh, Văn Quyến… để tới Leeds United, Mai Tiến Thành cho đó là “giấc mơ trở thành sự thực”. Thậm chí, khi đứng trên sân bóng của đội bóng nổi tiếng một thời của Premier League, cầu thủ quê Thanh Hóa còn tự véo vào mặt mình để xem đang tỉnh hay mơ.

Luôn ầm ĩ khi rời đội bóng quê hương
Năm 2008, Mai Tiến Thành chia tay Thanh Hóa chuyển qua đầu quân cho V.Ninh Bình. Tuy nhiên, do không thống nhất được mức phí đền bù, các bên đã kiện nhau lên VFF. V.Ninh Bình tuyên bố sẵn sàng trả 700 triệu đồng phí đào tạo để Mai Tiến Thành có thể rời Thanh Hóa. Tuy nhiên, vào phút cuối đội bóng Cố đô lại chỉ chấp nhận chi 372 triệu đồng, khiến đội bóng xứ Thanh nổi giận, làm đơn gửi VFF.

Vụ việc trở nên rắc rối hơn khi có sự tham gia của Hà Nội T&T. Đội bóng Thủ đô khi đó tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 6,5 tỷ đồng để chiêu mộ Mai Tiến Thành khiến Thanh Hóa càng quyết làm căng để giữ lại cầu thủ do mình đào tạo ra. Tuy nhiên, không lâu sau đó Hà Nội T&T lại bất ngờ rút lui, giúp vụ việc “giảm nóng”.


Hết giai đoạn lượt đi V.League 2013, khi hợp đồng của Mai Tiến Thành chỉ còn nửa năm, V.Ninh Bình quyết định bán cầu thủ đội trưởng này đi để “gỡ gạc”. Thanh Hóa nhanh tay chiêu mộ lại đứa con xa quê với giá chưa tới 500 triệu đồng.

Trở về Thanh Hóa, Mai Tiến Thành thi đấu nổi bật, được vinh dự đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, hết mùa, đôi bên lại không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Bầu Đệ chỉ muốn ký hợp đồng một năm một với Mai Tiến Thành, khoản lót tay là 500 triệu đồng/mùa. Không đồng ý, Thành “rìu” quyết định xin gia nhập B.Bình Dương với bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương 40 triệu đồng/tháng. Có người tung tin khiến Mai Tiến Thành bị hiểu nhầm là vì tiền mà từ chối cống hiến cho quê hương.

Hết lòng vì gia đình
Có tiền từ bóng đá, Mai Tiến Thành quay trở lại giúp đỡ gia đình. Cách đây vài năm, tiền vệ này đã dồn tiền dựng cho bố mẹ một căn nhà gỗ rất đẹp tại Thanh Hóa. Ngoài ra, anh còn dùng số tiền “lót tay hợp đồng” kiếm được để mua xe làm phương tiện làm ăn cho hai người anh trai.

“Căn nhà cấp bốn gia đình tôi ở đã xuống cấp lắm rồi. Vì vậy tôi dồn tiền xây lại cho bố mẹ ở. Không gì hạnh phúc bằng có thể báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Chuyện nhà xong xuôi tôi mới có thể yên tâm chuẩn bị cho cuộc sống riêng của mình”, Mai Tiến Thành chia sẻ.

Không hoang phí như nhiều cầu thủ khác, Mai Tiến Thành rất biết cách tiết kiệm. Bao nhiêu tiền kiếm được anh đều đổ vào mua đất và gửi tiết kiệm. Cầu thủ này chia sẻ cuộc đời cầu thủ ngắn ngủi, nếu không biết tiết kiệm sau này nghỉ thi đấu sẽ rơi vào khó khăn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x