Phạm Mạnh Hùng (SLNA): “Tôi sạch sẽ nên có gì mà phải sợ!”

Nhật Thị
09:21 ngày 23-08-2015
Sau 2 trận thua trước Sanna Khánh Hòa (vòng 18) và đặc biệt là FLC Thanh Hóa ở vòng 19, đã có những xì xào xung quanh việc trung vệ Phạm Mạnh Hùng có biểu hiện thi đấu thiếu tích cực.
Phạm Mạnh Hùng (SLNA): “Tôi sạch sẽ nên có gì mà phải sợ!”
Trong đó, giới truyền thông đã đề cập đến việc Mạnh Hùng bị “nợ nần và bị ép nhiều thứ, dẫn tới việc SLNA phải họp kín để giải quyết”. Phóng viên BĐ&CS đã có cuộc phỏng vấn Mạnh Hùng để tìm hiểu ngọn nguồn.

“ĐÓ LÀ NHỮNG THÔNG TIN ÁC Ý”
- Hẳn anh có đọc bài báo đăng trên một tờ báo thể thao ra ngày 20/8 với nội dung: “Thành Vinh đang xôn xao với câu chuyện Mạnh Hùng nợ nần và bị ép nhiều thứ, dẫn tới việc SLNA phải họp kín để giải quyết”. Phản ứng của anh như thế nào trước thông tin này?
+ Tôi có đọc thông tin nói trên và rất lấy làm bất ngờ bởi không biết người viết lấy thông tin đó từ đâu. Tôi cũng không biết họ có mục đích gì nhưng rõ ràng, họ đang nhắm về phía tôi.

- Nhưng chắc chắn nó phải có căn nguyên, thưa anh?
+ Đúng là đã có một buổi họp nội bộ của SLNA, nhưng đó chỉ là buổi họp trước trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng 19 trên sân Thanh Hóa. Trước giờ thi đấu, Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Hồng Thanh đã gặp toàn đội 1 vài phút để nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung trong trận đấu này vì đây là một trận đấu đầy nhạy cảm


- SLNA đã thua, thua Sanna Khánh Hòa 0-1 ngay trên sân nhà rồi thua FLC Thanh Hóa 1-2 trên sân khách. Đã có không ít xì xào về anh đấy?
+ Tôi không biết, ai nói gì và như thế nào. Thú thật, tôi rất muốn biết ai đã đưa những thông tin này với báo giới. Đó là những thông tin ác ý nhắm về tôi. 

- Nó có làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh không?
+ Tôi vẫn được BHL tin tưởng. Tôi sạch sẽ nên chẳng có gì phải sợ cả.

- Tin đồn có thể mang lại những hậu quả ghê gớm, anh từng dính vào tin đồn, vậy làm sao anh có thể vượt qua nó?
+ Im lặng và tập luyện, tôi nghĩ năng lực chơi bóng trên sân và sự tin tưởng của BHL sẽ chứng minh cho tất cả. 

“SLNA KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM BUÔNG”
- Bỏ qua câu chuyện nói trên, chúng ta hãy nói về trận đấu giữa HA.GL và SLNA vào chiều nay (22/8). Anh nghĩ gì về trận đấu này?
+ Nó cũng giống như bao trận đấu khác vậy thôi. Chúng tôi sẽ chơi hết mình để có kết quả tốt nhất dù đối thủ là HA.GL hay là ai đi nữa.

- Người ta nói SLNA không còn khát vọng ở mùa giải năm nay nữa, điều đó hẳn có nguyên do?
+ Tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi còn nguyên khát vọng để cống hiến cho các CĐV, cho các nhà tài trợ và cho chính chúng tôi nữa. Vậy thì làm sao có thể nói, SLNA không quyết tâm, không khát vọng được.

- Cho đến thời điểm này, theo anh, vị trí của SLNA có phản ánh đúng thực lực của đội bóng?
+ Chúng tôi không bằng lòng với kết quả hiện tại. Rõ ràng, đội bóng còn có thể làm tốt hơn thế nữa nhưng đã có những điều không mong muốn, chẳng hạn như SLNA không gặp may mắn. Tất nhiên, có cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan mà tôi không tiện nói ra đây.


- Trận đấu vào chiều nay, anh và các đồng đội từng khoác áo U23 Việt Nam sẽ có một cuộc đối đầu thú vị. Trong số này, có Công Phượng. Trong tình thế hiện nay thật không dễ phải không?
+ Tôi và Công Phượng cũng có chơi với nhau. Nhưng bóng đá là bóng đá mà bạn bè là bạn bè, cái nào ra cái đó, không thể lẫn lộn được. Ví dụ, tôi là một hậu vệ, bằng mọi cách không cho Công Phượng ghi bàn vì đó là nhiệm vụ của tôi. Đương nhiên, tôi phải ứng xử chuyên nghiệp trên sân, vào bóng đúng luật và chơi đẹp… Tôi nghĩ Công Phượng cũng nghĩ giống tôi thôi. Xong trận đấu, nói gì rồi hãy nói.

- Từ U23 Việt Nam tham dự SEA Games tại Singapore đến V.League, anh thấy Công Phượng có khác nhau điều gì không?
+ Tôi nghĩ là có. Ở U23 Việt Nam, Công Phượng có những vệ tinh tốt hơn còn về HA.GL, có vẻ như cậu ấy không có được điều đó nên Công Phượng không có phong độ tốt. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn là một cầu thủ có đẳng cấp và rất đáng sợ.

- Còn những cầu thủ khác ở HA.GL thì sao?
+ Ý anh nói đến Tuấn Anh, Văn Toàn… Tôi chỉ nói thế này, đối đầu với họ vô cùng khó chịu. Tôi tin vào tương lai dù bây giờ họ đang phải trải qua giai đoạn khó khăn.

- Câu hỏi cuối cùng dành cho anh, anh dự đoán như thế nào về cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay?
+ Tôi nghĩ, Becamex Bình Dương đang là ứng cử viên nặng ký nhất. Tất nhiên, biết đâu sẽ có bất ngờ bút chót vì FLC Thanh Hóa cũng rất tham vọng.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

“Sẽ không có chuyện SLNA đá lỏng chân”
“Chúng tôi không quan tâm đến những vấn đề nội bộ của HA.GL mà SLNA chỉ biết ra sân sẽ chơi hết mình, không có tư tưởng đá lỏng chân hay bất cứ một ý nghĩ xấu nào khác. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, trận đấu nào SLNA cũng chơi hết sức mình, tinh thần các cầu thủ luôn tốt và ra sân với tư tưởng cống hiến. Trận đấu chiều nay với HA.GL cũng không phải ngoại lệ. Tuy thành tích của đội nhà không cao nhưng chúng tôi có quyền tự hào về tinh thần thi đấu máu lửa của mình. Bởi lẽ đằng sau đó là màu cờ sắc áo của đội bóng, sự tin yêu và cổ vũ hết mình của các CĐV trên khắp cả nước. Thế nên, không có bất cứ cá nhân nào dại dột để làm những chuyện không nên làm. Đó là điều chắc chắn!” - Chủ tịch CLB SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh nói về trận đấu với giới truyền thông.


Hùng “tiu” đã có 2 bàn thắng
Dù thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Mạnh Hùng đã có 2 bàn thắng cho SLNA tính đến vòng 21. Trung vệ này được biết đến với cái chân trái rất “ngoan”, tại SEA Games 28, Mạnh Hùng được đặt cho các biệt danh là Hùng “xà ngang” vì rất nhiều cú đá phạt hiểm hóc nhưng lại tìm đến xà ngang.


VÀI NÉT VỀ PHẠM MẠNH HÙNG
Năm sinh: 1993
Quê quán: Nghệ An
Chiều cao: 1m76
Cân nặng: 69kg
Năm 2006: Gia nhập lò đào tạo SLNA
Năm 2011: Lên đội 1 SLNA
Năm 2013: Tham dự SEA Games 27
Năm 2015: Tham dự SEA Games 28
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x