Phỏng vấn nhanh ca sỹ Trần Lập: Tết là để hưởng thụ

Tuệ Na
13:40 ngày 11-02-2016
Trước thềm Tết Bính thân, phóng viên báo Bóng đá đã có dịp trao đổi và phỏng vấn ca sỹ Trần Lập. Cùng cảm nhận những ngày tết với một trong những ca sỹ dòng nhạc Rock đầu tiên tại Việt Nam.
Phỏng vấn nhanh ca sỹ Trần Lập: Tết là để hưởng thụ
THÍCH ĐỘI THỂ CÔNG

- Nghe nói hồi trẻ, anh cũng có một thời say bóng đá?

+ Đúng thế. Từ nhỏ tôi đã mê mẩn xem những trận đá bóng với bố. Tôi cũng như các fan khác, cắt những hình ảnh các cầu thủ ưa thích trên báo dán vào sổ tay, dán lên tường. Lớn lên, tụ tập anh em trốn nhà đi đá bóng, mà tôi cũng vào được đội tuyển quận cơ đấy (Cười). 

Sau đấy thì cũng ngã gãy tay gãy chân nên thôi không đá nữa. Gần đây, trước khi bị bệnh, do sự kết nối của các anh em bên bóng đá, các cựu danh thủ của ĐTQG Việt Nam, chúng tôi sinh hoạt trong FC Ngôi sao Việt Nam, cùng nhau đi đá giao lưu cho vui. 

- Cá nhân anh thấy trái bóng có cái gì mà hấp dẫn vậy?

+ Có những điều mà đối với phụ nữ thì thấy khó hiểu, chẳng hiểu vì sao mấy chục ông tranh nhau một quả bóng, thì với anh em, lại là một niềm say mê. Việc tranh bóng, tì, đè, lách, ban, phối hợp, đều biểu hiện sự rèn luyện, phản xạ tinh anh. 

Nếu những cầu thủ là sự đam mê chuyên nghiệp thì với người bình thường, được tụ tập cùng nhau đôi khi chỉ là niềm vui san sẻ, khích lệ nhau. Tất cả những xúc cảm trên sân cỏ đều có đủ, người ta không thể đong đếm cụ thể là vì sao nữa. Nó đến, và người ta cảm nhận thôi!

- Anh thích câu lạc bộ nào? 

+ Từ nhỏ, tôi đã thích Thể Công, do nhà gần sân vận động, và bố tôi làm việc bên quân đội nên đều thích đội Thể Công.

- Anh có hay ra sân vận động xem và cổ vũ cho các trận bóng không?

+ Có, nếu có điều kiện tôi vẫn thường thích tới sân vận động hơn là xem ở nhà. Tình yêu bóng đá đâu phải lúc nào cũng điên rồ đâu, nhiều lúc tôi lại thường lặng quan sát nó như một người yêu đúng nghĩa chứ không đơn thuần chỉ hò hét. 

MỌI THỨ ĐANG ĐỔI THAY KHI CƠN THÈM THUỒNG TRỖI DẬY

- Đang lúc nào cũng thấy cuộc sống sôi nổi, giờ đây buộc phải tĩnh mọi thứ, sự đảo lộn đó có khiến anh hụt hẫng không?

+ Thực ra, tôi đi cũng đã nhiều và chưa có lúc tĩnh thật lâu. Bất ngờ phát hiện bệnh cũng là khi diễn biến tới quá nhanh và thời gian tĩnh chưa quá dài cho nên nó tựa như tôi được nghỉ ngơi (dù không thích thế). Do đó, hầu như tôi chưa cảm thấy hụt hẫng nhiều. Tuy nhiên tôi biết mọi thứ đang đổi thay và khi những cơn thèm thuồng hành động trỗi dậy, lúc ấy mà chưa bình phục thì hụt hẫng mới tới rõ.

- Anh làm thế nào để tự giúp mình cân bằng?

+ Tôi có gia đình ấm áp, có bạn bè tốt quan tâm đều đặn cho nên tôi khá an tâm. Tâm mà an thì sẽ luôn tìm được chút cân bằng thôi. Tôi là người có nhiều niềm tin và có đức tin vào sự nhiệm màu của Phật pháp nữa. Tôi dành thêm thời gian để tĩnh tâm hướng thiện thì tôi thấy nhẹ nhõm và lạc quan. Chỉ là vậy thôi.


- Người ta thích anh bởi cái vẻ manly, và bản lĩnh đàn ông, với anh, bản lĩnh của Trần Lập là gì?

+ Tôi không để ý nhiều về vẻ ngoài. Bản chất sống tự nhiên của tôi là vậy rồi, không phân tích thêm dài dòng được. Biết rằng sống thế nào cho hay cũng đều phải rèn mình hết. Ai là người cũng có lúc yếu đuối kém cỏi chứ cho nên học cách bình thản tập vượt khó từ những điều nhỏ nhất. Có nhỏ rồi sẽ có lớn, độ xe hay độ người cũng đều cần quá trình mà.

- Nghe các bài hát của Trần Lập sáng tác, với cách sống của anh, thấy không khác nhau là mấy, hình như nó luôn đi cùng theo tâm trạng của anh?

+ Tư tưởng của những ca khúc gắn liền với trải nghiệm thực tế của tác giả mới là đúng. Bạn tìm hiểu khắp thế giới trong đủ các lĩnh vực của riêng nghệ thuật sẽ thấy. Nếu các tác giả chỉ ngồi một chỗ bịa ra nội dung thì sao có đủ thực tế và chiều sâu chiều rộng được. Cá nhân tôi không ngoại lệ. Sáng tác gì thì nó phải từ cảm nhận, từ quan sát, từ thái độ sống của mình. 

Tuy rằng có những chi tiết nâng cao lên của sự lạc quan, nâng cao lên của niềm tin để tích cực hơn. Thế nhưng nó phản ánh ý chí ý nguyện thực tế mà ai cũng phải phấn đấu. Bản thân tác giả là người bình thường nhưng ý nguyện muốn tốt đẹp hơn cũng là chính đáng để phấn đấu mà thôi.

- Những ngày này, anh có muốn sáng tác không? Nếu có, sẽ là chủ đề gì?

+ Tôi muốn nghỉ ngơi. Sáng tác với người thường cảm nhận là việc gì đó có tính chuyên biệt, sáng tạo và nghệ thuật. Với người chuyên nghiệp, sáng tác là công việc nghề nghiệp. Đã là nghề nghiệp, cũng có lúc họ cũng phải biết nghỉ. Tóm lại, tôi thích nghỉ lúc này cho nhẹ đầu.

- Đôi chân luôn thèm đi, những cung đường nhớ tên… Nếu khỏe, điểm đến nào anh sẽ đi đâu đầu tiên?

+ Xuyên Việt tiếp.

- Anh có khá nhiều hình xăm trên người, sau khi anh bị bệnh, đã có một số bạn trẻ xăm các lời hát của anh lên người, anh nghĩ sao về điều này?

+ Đó là việc cá nhân của họ, tôi không có ý kiến. Chỉ biết rằng khi ai đó quyết định xăm gì, đặc biệt là chữ gì, họ đã rất tâm đắc lên tầm ý chí rồi. Tôi tôn trọng họ.

- Nếu khỏi bệnh, anh có chọn cách ghi trên da thịt mình một dấu ấn nào đó không? Tại sao?

+ Để xem sao đã. Cũng là một lý do đáng kể đấy. Đừng nói nếu khỏi, nhất định tôi sẽ khỏi.

- Anh thấy thấm thía điều gì nhất?

+ Gia đình là số 1.

- Một điều gì với gia đình, mà anh sẽ làm ngay khi có thể?

+ Kiếm tiền về nâng cao chất lượng cuộc sống. Bình an và hạnh phúc là điều lớn lao khác mà ta phải vun đắp chứ không phải làm xổi. Điều đó thì không phải chờ tới lúc khỏi bệnh hay có nhiều tiền mới làm. 

TẾT LÀ ĐỂ HƯỞNG THỤ

- Một năm trôi qua thật nhanh, Tết với anh thường có vị gì?

+ Từ khi lớn lên, không hiểu sao, với tôi Tết rất bình thường, tôi chẳng lo, chẳng hào hứng, chẳng gì cả. Vẫn biết Tết là sự đoàn tụ thiêng liêng, cả năm gia đình sum họp, sắm những món đồ mới, trẻ con được xúng xính quần áo đẹp, nhưng bên cạnh những niềm vui truyền thống còn có những điều không hợp và phiền toái. Ví dụ việc đi chúc tụng ngày Tết mà chẳng có thật tâm gì cả.

- Thế tóm lại Tết thì anh thường làm gì?

+ Giúp vợ dọn nhà, cúng Giao thừa, nghỉ ngơi. Nhiều lúc chỉ muốn tranh thủ nằm ngủ, yên tĩnh sau một năm bận rộn. Xem một bộ phim hay, dành hoàn toàn thời gian cho gia đình. Tôi chỉ chọn ngày mùng 1 để thắp hương gia tiên, đi chùa, gặp họ hàng thân hữu, còn đâu nghỉ ngơi đi chơi, đi du lịch. Tôi tránh cho mình những áp lực không đáng có của ngày Tết. Tôi thích Tết, là phải để hưởng thụ.

- Đã bao giờ anh đi chơi xa trốn Tết?

+ Tôi không lang thang một mình như một gã nào đó thích đời du mục… trong khi hoàn toàn có thể rủ được bạn bè, bởi niềm vui nằm trên những cung đường. Tôi thích đi để tận hưởng!

- Để tổng kết lại năm vừa rồi, anh sẽ tóm gọn lại thế nào?

+ Thôi, tổng kết là việc của người khác, tôi là người của các hành động mà thôi.

- Nếu nghĩ một điều thật vui, vào dịp Năm mới? Anh sẽ nghĩ tới điều gì?

+ Lại cưỡi moto cùng anh em biker trên những cung đường mới. Hoặc một hướng khác mà tôi sẽ nghĩ tiếp trong những ngày này.

- Có món gì anh thích, mà chế độ dinh dưỡng lại phải kiêng?

+ Tôi thích ăn ngon nhưng lại là người không thèm thuồng ăn nhậu đặc biệt. Do đó việc kiêng cữ lúc này chưa ảnh hưởng gì tới tôi nhiều.

- Thèm café như thế, giờ anh có… tạt ngang trong ít lần café với bạn hay không?

+ Một nhấp cafe có ảnh hưởng gì đâu. Nếu có gì làm bạn vui, nó luôn đáng giá để đổi lấy chút rủi ro. Sợ gì chứ.

- Xin cảm ơn anh, và chúc anh khỏe, thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chàng du học sinh Việt Trần Hoàng Tùng 2 lần rinh học bổng Mỹ nhờ… bóng chày Chàng du học sinh Việt Trần Hoàng Tùng 2 lần rinh học bổng Mỹ nhờ… bóng chày

    Đi du học với người Việt chưa bao giờ đơn giản. Giành học bổng tới những chân trời tri thức còn khó gấp bội. Nhưng giành học bổng bằng con đường thể thao e rằng là chuyện “có một không hai” với học sinh, sinh viên nước ta.

  • Sao xứ Nghệ du đấu ủng hộ người nghèo: Bóng đá chỉ đẹp khi phục vụ con người Sao xứ Nghệ du đấu ủng hộ người nghèo: Bóng đá chỉ đẹp khi phục vụ con người

    Năm 2015, các cầu thủ xứ Nghệ đã “ghi điểm” bằng một ứng xử, thái độ nhân văn với những CĐV nghèo bằng những trận đấu từ thiện tạo hiệu ứng dư luận rất tốt. Đây là 1 hiện tượng tích cực mới xuất hiện ở mảnh đất này, nhìn rộng ra là cũng hiếm hoi trong các hoạt động bóng đá Việt Nam.

  • Vợ chồng Công Vinh-Thủy Tiên: “Trời sập thì vẫn còn gia đình” Vợ chồng Công Vinh-Thủy Tiên: “Trời sập thì vẫn còn gia đình”

    Có cơ duyên được gặp mặt và nói chuyện dài hơi với cặp đôi... bị ghét nhất Việt Nam, người viết mới hiểu vì sao họ lại có sức mạnh để cùng nhau bước qua những hoài nghi, những dị nghị và tiếng đời cay nghiệt. Và càng nói chuyện thì người viết lại càng hiểu rằng chỉ cần có tình yêu chân thật, ta sẽ có một gia đình...

  • Bí ẩn về chiều cao của Messi Bí ẩn về chiều cao của Messi

    Siêu sao Lionel Messi hiện cao 1m70, theo wikipedia. Hơn chục năm trước, khi Messi lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo Barcelona ở tuổi 17, anh cao bao nhiêu? Khó có câu trả lời chính xác. Chỉ biết khi ấy, từng có mẩu tường thuật: Messi ngồi ghế dự bị mà chân anh... còn chưa chạm đất!

  • Biệt danh đội bóng kỳ lạ nhất thế giới - Monkey Hangers Biệt danh đội bóng kỳ lạ nhất thế giới - Monkey Hangers

    Bạn đã bao giờ nghe nói về “Monkey Hangers” - Khỉ treo cổ? Thật kỳ quái phải không? Tin tôi đi, xung quanh nó là một câu chuyện dài nhuốm màu huyền thoại và kỳ bí. Dĩ nhiên, nó có liên quan đến bóng đá.

  • Trần Lập: Rock đi và sống Trần Lập: Rock đi và sống

    Mang trong mình dòng máu của rock cuồng dại hoang sơ, lúc gai góc, quyết liệt, lúc nhẹ nhàng nhưng rồi lại sục sôi, ca sỹ Trần Lập được biết tới như linh hồn của ban nhạc rock Bức Tường.

  • Tuấn Hưng & dòng máu điên vì bóng đá Tuấn Hưng & dòng máu điên vì bóng đá

    Nghệ sỹ mê bóng đá chẳng thiếu nhưng hiếm ai lại mê đến độ điên cuồng như ca sỹ Tuấn Hưng. Nếu giải phẫu, chúng ta sẽ thấy phổi và họng của Tuấn Hưng có hình chiếc mic, còn trong huyết quản của gã dày đặc những tế bào máu hình trái bóng.

  • Năm mới, tản mạn về thú thưởng rượu của Sir Alex Năm mới, tản mạn về thú thưởng rượu của Sir Alex

    Alex Ferguson bảo, ông có thể bỏ hai đam mê: Bóng đá và đua ngựa nhưng niềm đam mê thứ 3 - rượu vang thì không. Vang là bí quyết giữ gìn sức khỏe và nó cũng là men say tạo nên chiến thắng mang thương hiệu Fergie.

  • Nghìn lẻ câu chuyện kể về những cầu thủ lùn tài hoa Nghìn lẻ câu chuyện kể về những cầu thủ lùn tài hoa

    Thời nào cũng vậy, làng cầu thế giới luôn xuất hiện những quái kiệt. Lạ lùng thay, nhiều quái kiệt đều có đặc điểm chung là: Lùn. Khi chiều cao bất lợi, dường như những cầu thủ này có xu hướng xây dựng cho mình những miếng võ riêng, những độc chiêu khiến mọi đối thủ phải ngã ngửa.

  • Arsene Wenger, lớn lên từ quán rượu nhưng nói không với rượu bia Arsene Wenger, lớn lên từ quán rượu nhưng nói không với rượu bia

    Khác với Sir Alex Ferguson - một tín đồ của rượu vang, Arsene Wenger lại ghét mọi đồ uống có cồn. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn nói không với bia rượu một cách cứng nhắc tới mức, theo nhà báo nổi tiếng của BT Sport - Des Kelly, kể từ khi sang Anh hành nghề, “Giáo sư” người Pháp từ chối khoảng… 4.257 lần lời mời rượu xã giao.

  • Năm Thân nói chuyện Khỉ: Không tinh ranh, hiếu động sao là khỉ? Năm Thân nói chuyện Khỉ: Không tinh ranh, hiếu động sao là khỉ?

    Khỉ có nhiều loài nhiều tên, trong tiếng Việt tên phổ biến và chung nhất là “khỉ”, cũng như “hầu” trong tiếng Trung Quốc vậy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x