Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều

Trần Minh Trần Minh
09:46 ngày 15-03-2015
Như ngọn gió Đông bất chợt xuất hiện theo đúng lời cầu của Gia Cát Lượng, mọi lợi thế trong cuộc giao tranh lịch sử giữa Real Madrid và Barcelona giờ đã hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Camp Nou. Trong năm 2015, 2 kẻ đại thù dường như đã đổi chỗ cho nhau. Barca tiến lên với sức mạnh khủng khiếp trong khi Real mới là đội khủng hoảng.
Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều
KHỦNG HOẢNG LÀ CÓ THẬT
“Cứ đá thế này, chúng tôi chẳng thể tiến xa ở Champions League”, Carlo Ancelotti đã nói thế sau khi chứng kiến đội nhà để thua Schalke 3-4 ngay trên sân nhà và chỉ có thể đi tiếp nhờ đã có lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi. Đội bóng số 1 trong lịch sử Champions League lại để một đối thủ như Schalke chọc thủng lưới đến 4 bàn, đấy quả là một nỗi xấu hổ. 

“Chúng tôi đã thật sự chạm đáy”, Iker Casillas thừa nhận. Lời của HLV trưởng và thủ quân của Kền kền Trắng chính là sự xác nhận không thể rõ ràng hơn cho việc Real đang khủng hoảng. 

Mới cách đây 2 tháng, Real còn đang lâng lâng trên 9 tầng mây với mạch 22 trận thắng liên tiếp. Họ khép lại năm 2014 tuyệt đẹp với chức vô địch World Cup các CLB, ngỡ như sẽ mở ra một giai đoạn thống trị như Barcelona từng làm được dưới thời Pep Guardiola. 

Bạn còn nhớ lời Sergio Ramos hùng hồn tuyên bố khi ấy chứ? anh nói: “Nếu như San Lorenzo (đối thủ của Real tại chung kết World Cup các CLB) là đội bóng của Giáo Hoàng thì Real Madrid là đội bóng của Chúa. Chúng ta đang sống trong một khoảng thời gian có một không hai”.

Nhưng bây giờ, Ramos đang ngồi ngoài vì chấn thương. Và anh buộc phải chứng kiến một thực tế phũ phàng là Real đã là một thái cực rất khác khi những tờ lịch đầu tiên của năm 2015 được bóc. Trận thua AC Milan ở Dubai (giao hữu) là một điềm báo. Thất bại 1-2 trước Valencia đặt dấu chấm hết cho mạch trận toàn thắng kia.


Những dấu hiệu của khủng hoảng tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Bị Atletico loại khỏi Cúp Nhà Vua, Real thua tiếp đối thủ này 0-4 tại Liga. Trận hòa 1-1 trước Villarreal trên sân nhà, liền kề sau đó là thất bại 0-1 trước Bilbao, mới nhất là trận thua xấu hổ trước Schalke. Đội bóng của Chúa đã rơi xuống mặt đất, đã dâng ngôi đầu bảng cho Barcelona.

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?
Câu hỏi đặt ra: Chuyện gì đang diễn ra tại CLB mà mới mấy tháng trước còn khiến cả thế giới vò đầu bứt tai tìm cách đánh bại họ. Nguyên nhân lớn nhất và được đông đảo các nhà chuyên môn chấp nhận nhất là những chấn thương.

Pepe phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương đùi trong khi Sergio Ramos chỉ vừa tập nhẹ lại từ khi phải ngồi ngoài từ đầu tháng Hai. Chấn thương của Luka Modric khiến anh phải nghỉ suốt từ tháng 11/2014 đã được Isco thay thế, nhưng đến khi James Rodriguez cũng phải ngồi ngoài hồi đầu tháng Ba thì tuyến giữa của Real suy yếu nhiêm trọng.

Nhưng nhiều người sẽ phản biện: ngay cả ghế dự bị của Real thôi cũng đã mạnh hơn 99% số đội bóng trên toàn thế giới. Không có James hay Modric thì vẫn còn đó Asier Illarramendi, Sami Khedira và cả tân binh Lucas Silva vừa mang về từ tháng Giêng. Sergio Ramos hay Pepe ngồi ngoài thì cũng còn đó Raphael Varane, một trung vệ đầy triển vọng, thủ quân trẻ tuổi nhất lịch sử đội tuyển Pháp. Hay Nacho, cũng đã từng được HLV Vicente del Bosque gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha.

ĐỪNG TRÁCH CÁ NHÂN, HÃY TRÁCH CHIẾN THUẬT
Nếu như sở hữu những nhân sự ưu tú như thế mà vẫn thất bại, nguyên do thứ hai chính là chiến thuật. Suốt 2 tháng qua, Ancelotti vẫn cố bám lấy sơ đồ 4-3-3 với bộ 3 BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) bất di bất dịch trên hàng công. Khi ngôi sao trẻ Jese trở lại sau gần 1 năm ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối và lập tức tỏa sáng thì Ancelotti lại đưa ra phát ngôn: “Khi BBC khỏe mạnh, họ sẽ luôn đá chính”.


Điều ấy vừa khiến cho sự tự tin vừa được nhen nhóm của Jese vụt tắt, vừa gieo một cảm giác tự thỏa mãn với BBC. Gareth Bale là người chịu nhiều chỉ trích nhất trong số bộ ba, nhưng kỳ thực anh không hề nhận được sự hỗ trợ xứng đáng từ các đồng đội. Tuyến giữa mất Modric và James đã thật sự suy yếu và khiến đội hình Real bị gãy đổ. Ronaldo không còn là tiền vệ trái nữa mà có xu hướng bó vào đá như trung phong, điều đó khiến toàn bộ cánh trái của Real bị hổng.

Khi các nhà chuyên môn gợi ý Real nên trở về đá 4-4-2 để tạo sự cân bằng cho đội bóng thì Ancelotti tuyên bố 4-3-3 mới là nhân dạng của Real. Kết quả là bộ 3 BBC ngày càng đói bóng trong khi tuyến giữa phải cáng đáng quá nhiều công việc trong bối cảnh họ không có những con người ưu tú nhất. Toni Kroos và Isco gần như bị vắt kiệt sức và hiệu suất thi đấu của họ ngày càng giảm sút.

“Như mọi người đã thấy, chúng tôi đã chơi rất tệ và điều này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh CLB. Những tiếng huýt sáo, những lời chỉ trích đã phản ánh được tình hình hiện tại. Tôi vẫn có niềm tin vào đội bóng của mình, nhưng nếu không cải thiện, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể tiến xa ở mùa giải này”. - Carlo Ancelotti.

“Tôi không được phép đá dở một trận nào, thậm chí cả một đường chuyền hỏng cũng không được. Nhưng những người chỉ trích tôi dường như không biết nhiều về bóng đá, họ không chơi bóng nên không trân trọng những gì tôi đóng góp. Nhưng bóng đá là như thế đó”. - Karim Benzema.

“Đúng là chúng tôi đã chạm đáy với cách chơi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng điều tích cực là tuần sau đã là lễ bốc thăm tứ kết và chúng tôi có thể quên 10 ngày giông bão đã qua. Vâng, 10 ngày đã qua quả thực khủng khiếp”. - Iker Casillas.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid

    Bộ 3 tấn công nguyên tử của Real là Benzema, Bale và Cristiano Ronaldo (tức BBC) chính là sự phản ánh không thể tốt hơn cho phong độ èo uột của Real trong năm mới.

  • HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ

    Chỉ sau hơn hai tuần tập luyện, HLV Miura đã tìm ra được bộ khung cho hàng thủ. Hệ thống này vận hành hiệu quả, giúp Olympic Việt Nam thi đấu thành công trong hai trận gặp Hà Nội T&T và Olympic Indonesia.

  • Các cầu thủ HA.GL đang ở đâu? Các cầu thủ HA.GL đang ở đâu?

    9 cầu thủ của HA.GL đã được triệu tập lên ĐT Olympic Việt Nam và đây được coi là nòng cốt cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, những gì mà các “sao mai” phố Núi đang thể hiện vẫn chưa xứng đáng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên do?

  • Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura

    HLV Toshiya Miura đang tạo ra một ĐT Olympic Việt Nam đầy sức sống bằng việc làm những điều mới mẻ như đặt niềm tin vào những cầu thủ còn vô danh, thử xếp các cầu thủ vào những vị trí mà họ chưa từng chơi….

  • HLV Miura thiết quân luật với các học trò HLV Miura thiết quân luật với các học trò

    Trong quá khứ, không ít HLV ngoại đã thiết quân luật với các đội tuyển của Việt Nam. Điển hình, HLV Calisto từng kê ghế ngồi sảnh khách sạn để chặn các cầu thủ đi chơi đêm. Tuy nhiên, tới thời HLV Miura, mức độ thiết quân luật mới thực sự chặt chẽ.

  • Tự truyện “Sinh ra để tỏa sáng” của Kun Aguero: Không thông cảm cho Gerrard (kỳ cuối) Tự truyện “Sinh ra để tỏa sáng” của Kun Aguero: Không thông cảm cho Gerrard (kỳ cuối)

    Trong đoạn trích này, Aguero bày tỏ quan điểm về cú trượt chân của Steven Gerrard trong trận thua Chelsea, từ ấy tạo điều kiện để Man City vượt lên trong chức vô địch lần thứ 2.

  • ĐT Olympic Việt Nam: Chuẩn hóa quan hệ với truyền thông ĐT Olympic Việt Nam: Chuẩn hóa quan hệ với truyền thông

    Với HLV Henrique Calisto, Alfred Riedl, Falko Goetz… giới truyền thông có thể thoải mái liên hệ, từ gặp mặt trực tiếp cho tới gọi điện. Tuy nhiên, với HLV Toshiya Miura đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

  • ĐT Olympic Việt Nam: Tình người thầy ĐT Olympic Việt Nam: Tình người thầy

    Trong các buổi tập của ĐT Olympic Việt Nam trên sân phụ Mỹ Đình, luôn xuất hiện Văn Dũng và Duy Khánh. Điều đặc biệt là hai cầu thủ này không có tên trong danh sách 30 người được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

  • ĐT Olympic Việt Nam: Thắp lại tình yêu ĐT Olympic Việt Nam: Thắp lại tình yêu

    Sau 9 ngày tập luyện, 15h chiều 5/3 ĐT Olympic Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

  • Santi Cazorla: “Arsenal luôn sợ sệt và thiếu tự tin” Santi Cazorla: “Arsenal luôn sợ sệt và thiếu tự tin”

    Thói quen kỳ lạ của Alexis Sanchez, thức ăn Tây Ban Nha ngon nhất bán ở London và vì sao Arsenal không việc gì phải ganh tỵ với bất kỳ đội bóng nào khác. Santi Cazorla giải đáp tất cả những câu hỏi ấy thông qua bài trả lời phỏng vấn cho tạp chí Sport của nước Anh.

  • Arsenal đối diện thêm 1 mùa bóng thất bại cùng Wenger: Hãy dứt tình khi còn có thể! Arsenal đối diện thêm 1 mùa bóng thất bại cùng Wenger: Hãy dứt tình khi còn có thể!

    Arsenal nhiều khả năng sẽ lại trắng tay ở mùa giải 2014/15 khi không có khả năng bám đuổi Chelsea ở Premier League, gần như bị loại ở Champions League sau trận thua Monaco 1-3 trên sân nhà, bị loại ở League Cup từ vòng 3 và phải gặp M.U ở tứ kết FA Cup. Nguyên nhân chủ yếu như thường lệ vẫn là ở cái tên Wenger. Wenger.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x