Cái tên Samed Yesil từng nhận được sự chú ý đặc biệt khi thi đấu bùng nổ trong màu áo đội trẻ Leverkusen. Trong 71 trận ra sân cho đội trẻ Leverkusen từ năm 2010 đến 2012, Yesil đã ghi tới 57 bàn thắng. Không chỉ có vậy, Yesil tiếp đó đã được đôn lên đá ở đội 1 của Leverkusen trong mùa giải 2012/13. Chính vì vậy, Yesil đã lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện Liverpool, nhất là ông thầy Brendan Rodgers đang dẫn dắt The Kop khi đó.
Sau những nỗ lực thương thuyết, Liverpool rốt cuộc đã có được sự phục vụ của Yesil vào ngày 30/8/2012 theo hợp đồng có mức phí 1 triệu bảng. Đây là khoản phí khá chát với Liverpool để đưa về cầu thủ tuổi teen như Yesil vào thời điểm đó.
"Nó giống hệt như một giấc mơ. Tôi chỉ biết những ngôi sao như Steven Gerrard hay Luis Suarez khi chơi PlayStation cũng như xem họ thi đấu qua Tivi”, Yesil đã chia sẻ như vậy trên The Athletic về buổi tập đầu tiên của mình cùng với số sao của The Kop.
Ngỡ rằng sẽ lên đời nào ngờ sự nghiệp của tiền đạo 18 tuổi đã chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất sau khi anh bị đứt dây chằng chéo. Hệ lụy là Yesil chỉ thi đấu đúng 2 trận cho Liverpool, còn lại ngồi chơi xơi nước hơn 450 ngày và không bao giờ thi đấu cho Liverpool nữa.
Rời Liverpool trong sự tiếc nuối, Yesil đã lang bạt tới một số đội bóng khác nhau ở Thụy Sỹ, Hy Lạp và hiện tại thuộc biên chế đội bóng hạng năm của Đức, DJK St. Tonis. Nhằm trang trải cuộc sống, sao trẻ của Liverpool đã xin làm công nhân tại một nhà máy sản xuất thiết bị lọc không khí tại Đức. Đây thực sự là kết cục rất bất ngờ với Yesil, người từng đứng trước cơ hội đổi đời khi được Liverpool thu nạp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn