Ông bố chăm chỉ Ông bố Fernando của Silva trước đây làm cảnh sát. Sau đó, ông chuyển sang làm nhân viên an ninh trong sân nhà Mestalla của Valencia. Khi được hỏi “Sao con trai ông là cầu thủ nổi tiếng và giàu có thế rồi mà ông vẫn còn đi làm nhân viên an ninh trong sân bóng đá như vậy?”, Fernando đáp rằng lúc nào ông cũng muốn làm một người hữu ích. Về sau, Fernando chuyển sang tham gia công tác quản lý hành chính ở quê nhà. Fernando cho biết hồi trẻ ông cũng thích đá bóng và rất chăm chỉ tập luyện song ông vẫn không bằng Silva sau này. Ngôi sao giản dị Bà nội của Silva cho biết cháu bà không biết đến chuyện ra ngoài chơi bời là gì. Mỗi lần về Tây Ban Nha, Silva chỉ toàn thích ở nhà. Còn trong chuyện yêu đương, Silva không bao giờ thích ồn ào lên mặt báo. Bắt đầu chơi ở vị trí… thủ môn Silva thực ra bắt đầu chơi bóng từ vị trí thủ môn. Nhưng với một cậu nhóc thấp bé nhẹ cân như Silva, vị trí giữ gôn rõ ràng không thích hợp chút nào. |
Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai
David Silva mới đây đã thông báo 2019/20 sẽ là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Man City. Sang năm rời Man City, Silva sẽ không chỉ để lại di sản là tròn 10 mùa giải cống hiến hết mình với nhiều thành quả rực rỡ. Anh còn thể hiện tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân bóng.
Cứng từ bé
Silva sinh ra tại làng Arguineguin trên đảo Gran Canaria – một trong 7 đảo chính thuộc quần đảo Canaria của Tây Ban Nha. Arguineguin là làng chài. Phần lớn cư dân trong làng đều theo nghề đánh bắt hải sản. Nhưng Silva lại khác. Chàng trai sinh ra ngày 8/1/1986 này ngay từ bé tí đã mê bóng đá hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Bà nội Antonia Montesdeoca của Silva chia sẻ: “Từ hồi lên 4, lên 5, David đã tự biết chơi bóng trong sân nhà dù không có quả bóng nào. David hết lấy khoai tây lại lấy cam để làm bóng. Vẫn biết là thằng cháu hiếu động này mê chơi bóng. Nhưng cứ lôi khoai tây với cam ra sân đá thì xót của quá. Thế là tôi phải lấy vải cũ quấn lại thành quả bóng rồi bắt David với anh họ Ranzel của nó ra ngoài mà đá”.
Lên 4, lên 5, Silva đã cực mê đá bóng
Bà Montesdeoca tiết lộ Silva thực ra không thích mọi người xung quanh gọi bằng tên Silva. Anh thích được gọi bằng tên đệm Jimenez nhất (tên đầy đủ của anh là David Josue Jimenez Silva). Nhưng mọi người thân thiết với anh thì cứ quen gọi anh bằng tên David.
Montesdeoca kể tiếp: “Có lần David đá bóng với mấy đứa trẻ lớn hơn. Nó bị sút bóng vào tay làm gãy tay. Nhưng thằng bé vẫn mặc kệ cái tay đau tiếp tục lì lợm đi nhặt bóng về đá tiếp. Thậm chí hôm sau David vẫn tiếp tục đòi ra đá bóng với một cánh tay bó bột. Hồi ấy, David mới có 5 tuổi”.
Sau sự cố ấy, gia đình Silva nhận ra 2 điều. Thứ nhất, Silva rất cứng cỏi. Thứ hai, Silva thực sự đam mê bóng đá. Họ tạo điều kiện cho Silva theo đuổi môn thể thao vua.
Ông anh họ Ranzel của Silva cho biết: “Tôi lớn hơn David một tuổi. Hồi nhỏ, đội của chúng tôi gồm những đứa trẻ lớn hơn hay đấu với đội của David. Chúng tôi lớn hơn cả về tuổi lẫn sức vóc. Nhưng chúng tôi vẫn đều phải chào thua David. Ai cũng phải thừa nhận rằng David là một phù thủy nhỏ trên sân bóng”.
Đúng như Ranzel đã nói, Silva thua kém hơn các cầu thủ khác về sức vóc. Sinh trưởng trong một gia đình có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là người gốc Nhật Bản, Silva có chiều cao rất khiêm tốn. Đến khi trưởng thành, anh mới chỉ cao 1m70. Không khó hình dung hồi bé, Silva thấp bé nhẹ cân hơn so với các cầu thủ khác như thế nào.
Silva chụp ảnh cùng đại gia đình hồi cô em họ Cynthia còn sống
Chính hạn chế về sức vóc ấy khiến Silva trước đây đã bị lò của Real Madrid từ chối. Họ không nhận Silva với lý do anh quá thấp bé. Đó là gáo nước lạnh dội vào giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của Silva.
Nhưng anh không nản chí. Năm 13 tuổi, Silva được nhận vào lò đào tạo của Valencia. Kể từ đó, Silva luôn nỗ lực hết mình để cho thấy những cầu thủ khác “chỉ dài hơn anh chứ không cao hơn anh”.
Vượt lên sóng gió
Khi đã nỗ lực chứng tỏ được khả năng chuyên môn, Silva lại phải đương đầu với những sóng gió ở hậu trường. Năm 15 tuổi, Silva phải chịu cú sốc tâm lý rất lớn. Em họ Cynthia (con của dì ruột anh) qua đời khi mới 5 tuổi vì ung thư.
Silva hôn gió tặng Cynthia sau mỗi lần ghi bàn
Silva rất thân thiết với Cynthia. Anh không thể chấp nhận thực tế mình phải xa rời cô em họ bé nhỏ mà mình vô cùng yêu quý này. Silva luôn để ảnh của Cynthia trong va li của mình để cho dù đi đâu, anh cũng như có Cynthia ở bên.
Mất mát quá lớn nhưng Silva không thể cứ ủ rũ suy sụp mãi. Anh quyết biến nỗi đau thành động lực. Silva về sau đi giày đấu có tên Cynthia thêu trên đó. Anh còn xăm tên Cynthia lên cổ tay mình. Sau mỗi lần ghi bàn, anh đều hôn lên cổ tay có xăm tên Cynthia ấy để dành tặng bàn thắng cho cô em họ không may mắn của mình. Mục tiêu của Silva là dành tặng Cynthia thật nhiều bàn thắng.
Những vấn đề về sức khỏe của người thân vẫn đeo bám Silva. Mùa giải 2017/18, Silva không thể góp mặt thường xuyên vào đội hình Man City như bình thường. Anh thường phải di chuyển qua lại giữa Anh và Tây Ban Nha. Hóa ra Silva bận về nhà chăm sóc cho cậu con nhỏ Mateo. Cậu con trai sinh non của Silva chào đời vào tháng 12/2017 khi mới 25 tuần tuổi. Suốt 5 tháng đầu tiên, Mateo được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính của bệnh viện Valencia.
Cậu con trai Mateo của Silva thừa hưởng được sự kiên cường của cha mình
Silva nghẹn ngào chia sẻ ngay từ khi chào đời, Mateo đã phải “chiến đấu giành giật sự sống trong từng hơi thở”. Chú bé được thừa hưởng gene kiên cường từ ông bố giàu nghị lực của mình đã chiến thắng trong cuộc chiến với lưỡi hái tử thần. Tháng 8 năm ngoái, Silva hạnh phúc bế theo bé Mateo ra sân Etihad chào người hâm mộ trong trận sân nhà đầu tiên trong mùa giải 2018/19 của Man City.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn