VCK World Cup 1934: Mexico mất vé ngoạn mục về tay Mỹ

Cát Phương
09:14 ngày 17-12-2013
Mexico đi vào lịch sử với một “kỷ lục” hy hữu. Đấy là đội duy nhất xưa nay từng lặn lội đến nơi tổ chức VCK World Cup sau khi đã có vé dự giải, nhưng rút cuộc phải... trả lại vé và về nước.
VCK World Cup 1934: Mexico mất vé ngoạn mục về tay Mỹ
Thể thức phức tạp của vòng loại World Cup 1934 không hề có nghĩa lý gì đối với Mexico. Họ thắng Cuba trong cả 3 trận với các tỷ số 3-2, 5-0 và 4-1, lấy vé sang Italia dự VCK.

Vốn dĩ, FIFA đã bị cho là sai lầm khi chọn thể thức đấu loại trực tiếp cho VCK World Cup 1934. Thể thức này khiến phân nửa số đội góp mặt ở VCK phải xách va ly về nước chỉ sau 1 trận. Đối với các đội Nam Mỹ phải vượt Đại Tây Dương như Argentina hoặc Brazil thì điều đó có nghĩa là họ phải vượt 90 dặm để được chơi bóng 1 phút ở VCK World Cup! Dù sao đi nữa, ít ra thì các cầu  thủ Argentina hoặc Brazil cũng được ra sân chơi bóng. Mexico thậm chí còn không được như vậy.

Đến giờ chót, đội tuyển Mỹ mới nộp đơn tham dự World Cup 1934. Vòng loại đã kết thúc và FIFA đang chuẩn bị bốc thăm chia cặp cho VCK. Thuở ấy, Mỹ chính là đệ tam anh hào của World Cup 1930. Trong suốt lịch sử tồn tại, FIFA chưa bao giờ thiếu tai tiếng ngả mình về phía kẻ mạnh. Từ thập niên đầu tiên của World Cup, điều ấy đã tồn tại rồi. FIFA cấp tốc điều chỉnh và đưa ra một quyết định kỳ dị: Mexico phải đá thêm một trận vòng loại nữa, với Mỹ.


Vấn đề là khi ấy, Mexico đã có mặt ở Italia để chuẩn bị dự VCK World Cup. Đương nhiên, Mỹ phải sang Italia để đá một trận vòng loại với Mexico, ở thời điểm chỉ có 3 ngày trước khi World Cup 1934 bắt đầu. Rút cuộc, Mỹ thắng Mexico 4-2 trong trận đấu kỳ lạ tại Rome ngày 24/5/1934.

Thế là Mexico đi vào lịch sử với một “kỷ lục” hy hữu. Đấy là đội duy nhất xưa nay từng lặn lội đến nơi tổ chức VCK World Cup sau khi đã có vé dự giải, nhưng rút cuộc phải... trả lại vé và về nước.

Đã thế, hành trình cả đi lẫn về lên đến 8.000 dặm, vượt Đại Tây Dương bằng tàu thủy, chứ đâu phải gần, cũng đâu phải đi bằng chuyên cơ như thời buổi này. Lại càng trớ trêu khi Mỹ và Mexico chính là 2 nước láng giềng với nhau, ở bên kia bờ đại dương, nhưng họ không được đá vòng loại với nhau tại sân nhà.

Mỹ lấy vé dự VCK, nhưng rồi họ cũng giống như Brazil và Argentina: lập tức về nước chỉ sau 90 phút. Ngay rào cản đầu tiên, trong thể thức knock-out, Mỹ đã thua đội chủ nhà Italia 1-7!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x