Bayern đã bị truất phế và hơn thế nữa...

Kinh Thi Kinh Thi
09:10 ngày 06-12-2018
Với khoảng cách lên đến 9 điểm với đội đầu bảng Dortmund, khả năng Bayern Munich mất ngôi vô địch Bundesliga sau 6 mùa đăng quang liên tiếp đã trở nên hết sức rõ ràng. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đấy, họ không chỉ thua Dortmund mà còn mất luôn tư thế “kẻ cả” trong làng bóng Đức. Nói rằng Dortmund đã chiếm quyền lực từ tay Bayern, xem ra chưa đủ.
Bayern đã bị truất phế và hơn thế nữa...
Điều gì phải đến đã đến

Đối với những ai không thường xuyên theo dõi Bundesliga, tin này có thể sẽ gây bất ngờ: Arjen Robben xác nhận anh sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa bóng này. Franck Ribery cũng sẽ ra đi. Bất ngờ là ở chỗ, hóa ra cặp bài trùng “Rob-bery” vang danh từ thập kỷ trước vẫn đang còn khoác áo Bayern ư? Câu trả lời: hơn thế nữa, họ vẫn đang là những trụ cột! Ở thời điểm cuối mùa, tuổi tổng cộng của “Robbery năm xưa” đã là 71.

Ngoài Robben và Ribery, còn có Manuel Neuer, Jerome Boateng, Robert Lewandowski, Javi Martinez, Thomas Mueller, Mats Hummels - nghĩa là hơn nửa đội hình - ở tuổi “băm”. Bayern sẽ phải lần lượt thay cầu thủ nào, đấy là một chuyện. Thay như thế nào, bằng cách nào, lại là chuyện khác. 

Muốn có một cặp hảo thủ tương đồng về mọi mặt với Robben và Ribery, chi phí chuyển nhượng chắc sẽ không dưới 200 triệu euro. Và đấy là chỉ mới nói đến hai trường hợp chắc chắn ra đi. Tính nữa, e... nhức đầu.

Tất nhiên, thực tế không phải cứng nhắc như vậy. Trong bóng đá, người ta luôn sẵn có cái gọi là lực lượng kế thừa, nghĩa là sẽ không có chuyện Bayern sụp đổ chỉ vì chia tay Robben và Ribery, kể cả thêm vài lão tướng khác (mà nếu chưa ra đi thì cũng có thể sẽ rớt phong độ). 

Nhưng như thế nghĩa là phải mất hẳn một giai đoạn “chuyển giao thế hệ”. Mà với thực tế lạnh lùng trước mắt, giai đoạn này đồng nghĩa với cả một thời kỳ đen tối. Dẫn chứng rành rành chính là diễn tiến cụ thể trên sân cỏ Bundesliga mùa này. Không ai còn nhận ra được một Bayern “vô đối” trong suốt 6 mùa vừa qua nữa.



HLV Niko Kovac nói sau trận thắng Werder Bremen 2-1 mới đây: “Chúng tôi muốn thắng tất cả các trận còn lại từ nay đến lúc nghỉ đông”. Trước đây, người ta sẽ phải giật mình: “Thế mà cũng nói được”! Trong chuỗi vô địch liên tiếp 6 mùa gần đây, người ta chỉ biết Bayern từng thắng liên tiếp 10 trận đầu mùa; từng mất vỏn vẹn 2 điểm trong nửa đầu mùa bóng; từng chính thức vô địch ngay từ tháng 3... Từ nay đến lúc nghỉ đông, chỉ còn 4 vòng. 

Chưa bao giờ thấy một HLV Bayern lại có mong muốn... giản dị như tuyên bố vừa rồi của Kovac. Nhưng thật ra, Kovac không thể mong ước điều gì to tát hơn. Từ cuối tháng 9 đến nay, Bayern chỉ thắng 3 trong 9 trận ở Bundesliga. Bình quân, cứ trong 2 trận ở Bundesliga mùa này thì có 1 trận Bayern mất điểm.

Cho dù toàn thắng 4 vòng cuối cùng, Bayern vẫn gần như chắc chắn thúc thủ trong cuộc đua giành cái danh hiệu không chính thức “vô địch mùa Đông” với Dortmund. Là đội duy nhất vẫn đang bất bại ở Bundesliga, Dortmund hiện hơn Bayern 9 điểm trước 4 vòng cuối lượt đi, chưa kể khoảng cách thênh thang về chỉ số phụ. 

Sự tuyệt vọng của Bayern trong nửa đầu mùa này ở Bundesliga, suy cho cùng, chỉ là điều tất yếu phải đến. Không phải vì yếu tố nhân sự như đã nêu, mà vì chính những con người đã tạo ra mới nhân sự cũ kỹ, tầm thường như thế. Đấy là thất bại từ ngoài sân cỏ. Cũng do vậy, đấy là thất bại mang tính chất nói lên cả một sự sụp đổ về quyền lực.

Kovac, hay còn ai nữa, là tội đồ?

Có những lúc, cầu thủ Bayern tỏ ra bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương, và họ thay nhau ném những cái nhìn pha lẫn sự ngờ vực lẫn chán nản về phía băng ghế chỉ đạo. “Rút cuộc, chúng ta đang làm gì, nhắm đến điều gì, với mục đích hoặc ý tưởng gì?”. 

Đấy là bình luận của nhà báo Raphael Honigstein trong một chương trình trên BBC. Theo Honigstein, chính các cầu thủ Bayern không thể tin rằng HLV Kovac có thể giúp họ chiến thắng. Nói theo kiểu so sánh thì Kovac đã không làm được những việc mà đồng nghiệp/đối thủ của ông là Lucien Favre đang làm quá tốt ở Dortmund.

Đến từ Eintracht Frankfurt, với thành tựu đáng kể duy nhất trước đây là dẫn dắt Eintracht... thắng Bayern ở trận chung kết cúp quốc gia mùa trước, Kovac vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quá rõ ràng: ông chưa bao giờ huấn luyện những tên tuổi lớn như hiện thời. Favre cũng chỉ vừa đến Dortmund trong mùa bóng này, nhưng ông đã khẳng định cả tài năng lẫn uy tín, và đã có thừa kinh nghiệm khi dẫn dắt Hertha Berlin và M’gladbach (rất thành công) trước đây.


Cai quản ngôi sao ư? Favre còn làm nên những ngôi sao, như Marco Reus. Mùa này, Favre giúp các cầu thủ Dortmund tiến bộ rõ rệt, cả trong khía cạnh cá nhân lẫn toàn đội. Không những thế, Favre còn đang xây dựng cho Dortmund hẳn một tương lai sáng sủa, với hàng loạt gương mặt trẻ xuất sắc như Jadon Sancho, Jakob Bruun Larsen, Christian Pulisic, Dan-Axel Zagadou, Achraf Hakim (đều đang ở độ tuổi 20 trở xuống). Có khi dân Anh còn không biết đến Sancho trước khi cầu thủ 18 tuổi được Favre biến thành ngôi sao ở Bundesliga mùa này, và tiến luôn vào đội tuyển Anh của Gareth Southgate.

Đấy là cái thua của Kovac so với Favre? Hay đấy là cái thua của chính những người đã đặt Bayern vào tay Kovac? Ngày xưa, nói đến Bayern là phải nói đến sự vĩ đại trong cương vị điều hành của Uli Hoeness. Bây giờ, đấy tất nhiên chỉ là một Hoeness “đã ngồi tù vì trốn thuế”. Nhưng vấn đề không chỉ là cái uy tín đã mất hẳn của nhân vật này. 

Bóng đá bây giờ dĩ nhiên là quá khác biệt so với thời hoàng kim của Hoeness - người không tin rằng trong bóng đá có thể tồn tại mẫu ngôi sao trị giá 50 triệu USD, không tin rằng chính ngôi sao Thomas Mueller “của mình” có đủ tư cách khoác áo ĐTQG ở tuổi 21.

Hoeness mà không lỗi thời thì đã không có tình trạng thường xuyên bất đồng quan điểm với “ông lớn” còn lại ở Bayern là Karl-Heinz Rummenigge. Họ luôn có những “vấn đề” với nhau, nhưng luôn cố tìm mọi cách để tỏ ra bằng lòng với nhau. Và đấy là một cấu trúc quyền lực đã tan vỡ, như giới thạo tin trong làng bóng Đức cho biết. 

Dưới họ là giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic và HLV trưởng Niko Kovac. Trước đây không lâu, đấy là chỗ của giám đốc Matthias Sammer và HLV Pep Guardiola. Chẳng phải so sánh!

Sammer đi đâu? Thú vị thay, ông qua... Dortmund, làm cố vấn cho một Sebastian Kehl vốn đã được cho là thành công hơn Salihamidzic trong cương vị giám đốc thể thao.

Mãnh hổ nan địch quần hồ
Trong lần gần đây nhất Bayern Munich không vô địch Bundesliga (mùa bóng 2011/12), họ tuy thua đội đầu bảng Borussia Dortmund nhưng vẫn bỏ xa 9 điểm so với đội xếp thứ 3. Khác biệt lớn bây giờ là Bayern chẳng những thua hẳn Dortmund mà còn bị cơ man những đối thủ khác đe dọa. Ngoài Dortmund thì M’gladbach và Hertha Berlin đã thắng Bayern ở Bundesliga mùa này. Augsburg, Duesseldorf, Freiburg đều đã thủ hòa trên sân Allianz Arena. Ai cũng muốn lấy điểm của Bayern!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x