Bayern Munich: Hùm xám mang trái tim thỏ đế

Hà Trang
11:14 ngày 14-03-2019
Cách Bayern thua tan nát trước Liverpool còn buồn hơn bảng tỷ số hiện lên ở Allianz Arena. Nếu có thua đậm hơn mà các cầu thủ chơi cố gắng, có lẽ fan Hùm xám đã không buồn đến vậy.
Bayern: Ngày tàn định mệnh của con cọp già
Cầm hòa được Liverpool 0-0 ở Anfield những tưởng đã là một tin vui với Bayern, nhưng màn thể hiện của họ trong trận tái đấu quá thảm hại. Sau 90 phút tại Allianz Arena, Bayern nhận thất bại 1-3 và bị loại chung cuộc.

Ngay sau trận đấu, Robert Lewandowski nạt nộ trên truyền thông, cho rằng Bayern đã không dám chơi tấn công kể cả trên sân khách lẫn sân nhà. Tiền đạo người Ba Lan nhắm vào ai, giờ cũng chẳng quan trọng. Lewandowski nói không sai, nhưng cũng cần xem lại.

Niko Kovac với vốn liếng kinh nghiệm ít ỏi khi cầm quân đỉnh cao đã chơi quá thận trọng dẫn đến thất bại ở giải đấu cần rất nhiều đột biến. Nhưng đội hình mà Kovac đang sở hữu liệu có đủ để chinh phạt châu Âu? Về mặt chuyên môn, nó không hề tệ.

Một Bayern quá hèn nhát...

Hãy nhìn vào đội hình xuất phát của Bayern, ngoài Franck Ribery và Rafinha thực sự luống tuổi, 9 vị trí còn lại đều rất ổn. Nếu có vấn đề, thì chỉ nằm ở cái đầu mà thôi. Đúng như Lewandowski nói, Bayern chơi mà quá sợ hãi, họ không có một thủ lĩnh tinh thần thực sự, người chẳng cần đến băng thủ quân để quát vào mặt đồng đội rằng phải chiến đấu đến khi toạc máu.

Lewandowski to mồm trên truyền thông là vậy, nhưng anh nói được mấy lời trên sân? Ngoài chuyện chỉ trích đồng đội, đã bao giờ anh nghĩ đến việc động viên họ. Tiền đạo người Ba Lan vẫn luôn xấu tính như vậy, còn Bayern thì mê muội anh đến không dứt ra được.

Nhưng những người như Lewandowski là điển hình cho Hùm xám thời đại này. Tập hợp của những kẻ chỉ biết cúi đầu khi gặp khó khăn. Hãy nhìn vào 3 bàn thua của Bayern: 1 bàn đánh đầu và 2 bàn từ nỗ lực cá nhân của Sadio Mane (Mo Salah hỗ trợ 1 bàn). Vậy đấy, đó là cách Liverpool tấn công, bỏ qua tuyến giữa, chọc thẳng lên trên, chơi phản công và chờ đợi những tình huống cố định. Rất đơn giản nhưng thức thời.

... để Mane quậy phá
... để Mane quậy phá

Nó cũng giống như cách Juventus lội ngược dòng đánh bại Atletico ngày hôm trước. Chẳng cần hoa mỹ, 2 quả đánh đầu, 1 penalty, tất cả đều do công của Cristiano Ronaldo. Việc tấn công thế nào, khi mà 2 đội ở đẳng cấp tương đương nhau, vốn không phải vấn đề lớn. Quan trọng là cách tạo sức ép để dồn đối phương đến mức nghẹt thở, từ đó tìm ra các khoảng trống và bàn thắng sẽ xuất hiện.

Trong đường hầm chuẩn bị bước ra sân thi đấu tiệp hiệp 2, người ta thấy Ronaldo có mặt từ sớm, bắt tay từng đồng đội, ra dấu nỗ lực và khuôn mặt thì vô cùng nóng lòng thể hiện. Ham muốn chiến thắng tột đỉnh của Ronaldo làm người ta lầm tưởng anh, chứ không phải Giorgio Chiellini, mới là thủ lĩnh của Juventus. Kết quả thì sao, một hiệp 2 còn bùng nổ hơn 45 phút đầu, CR7 ghi 2 bàn và hoàn tất hat-trick không tưởng.

Nhìn sang Bayern, họ cũng kết thúc hiệp 1 với một tỷ số tạm chấp nhận được (1-1). Đội chủ nhà chưa mất quá nhiều và vẫn còn nguyên cơ hội giành chiến thắng trong hiệp sau. Vậy nhưng kết quả thì sao? Thảm hại chưa từng có. Sở hữu 2 trung vệ khổng lồ, Bayern vẫn thua thêm 2 bàn từ... đánh đầu. Trong đó, nhục nhã nhất là khi Mats Hummels bị đánh bại bởi Mane. 

Không phải ngẫu nhiên mà Juventus chi 100 triệu euro cho một ông già 34 tuổi
Không phải ngẫu nhiên mà Juventus chi 100 triệu euro cho một ông già 34 tuổi

Rõ ràng, vấn đề không còn nằm ở chuyên môn nữa rồi. Bóng đá hiện đại là sân khấu để chứng kiến xem đội nào biết truyền tải thông điệp khát khao chiến thắng. Bayern kiểm soát bóng tới hơn 60% nhưng chỉ là... giữ hộ bóng cho Liverpool trước khi đội khách tập phản công.   

Sau mỗi bàn thua, lại là hình ảnh cúi đầu quen thuộc của các cầu thủ Bayern. Họ lê đôi chân nặng nề về vạch giữa sân trong khi mọi thứ hoàn toàn có thể cứu vãn được. Ở đây, bài toán thủ lĩnh tinh thần lại được đưa ra. Một thủ quân lại là thủ môn như Manuel Neuer có thể làm gì? Một Hummels xuống phong độ nghiêm trọng, vừa bị đá ra khỏi ĐT Đức, có thể làm gì? Một Ribery bị thay ra ngay ở phút 61 có thể làm gì? Lewandowski thì thôi, anh này là người chỉ nhìn thấy lỗi sai của kẻ khác.

Với một tập thể không có người cầm đầu thế này, chỉ cần một cái đầu tỉnh táo của Mane, đôi khi có sự hỗ trợ của Salah, là đủ để xỏ mũi hàng loạt. Mà lẽ ra cần phải có một tỷ số đậm hơn nữa, để những người lãnh đạo Bayern nhận ra mình ảo tưởng thế nào.

Bayern 1-3 Liverpool (chung cuộc: 1-3)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x