Người Đức vẫn luôn tự hào rằng các đội bóng Bundesliga đều thuộc sở hữu cộng đồng, không trở thành món đồ chơi trong tay những tỷ phú. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, thực tế cho thấy chính điểm cộng đó đang khiến Bundesliga ngày càng tụt lại trên thương trường so với các đối thủ châu Âu.
Vào đầu năm 2018, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tổ chức cho 36 đội bóng tại 2 giải VĐQG hàng đầu tại Đức bỏ phiếu về việc gỡ bỏ hay tiếp tục duy trì luật 50+1, luật chống sở hữu tư các đội bóng. Kết quả, 50+1 vẫn được giữ. Người Đức với sự tự tôn dân tộc rất cao không muốn các đội bóng nước này rơi vào tay những ông chủ lắm tiền.
Kết quả đó khiến cho các đội bóng tại Đức vẫn nằm ngoài tầm với của những tỷ phú. Và hệ quả thì cũng đã được thể hiện rõ trên TTCN trong nhiều mùa giải qua. Trong khi kỷ lục chuyển nhượng mới nhất đã được xác lập là 222 triệu euro (PSG mua Neymar từ Barcelona vào Hè 2017) thì tại Đức, kỷ lục này mới chỉ dừng lại ở 43 triệu euro với trường hợp Wolfsburg mua Julian Draxler về từ Schalke.
Khi TTCN Hè 2018 mở cửa và Juventus tạo ra thương vụ bom tấn với việc chi 112 triệu euro để đón Cristiano Ronaldo về từ Real, những người Đức là buồn nhất. Tại Đức, không có đội bóng nào sẵn sàng chi số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ. Với họ, số tiền đó thà để đầu tư vào đào tạo trẻ còn hơn.
Khổ nỗi, với cơ chế hiện tại của bóng đá Đức, họ cũng chẳng thể giữ được những tài năng trước sức mạnh đồng tiền. Có thể thấy điều này qua những thương vụ như Dortmund bán Ousmane Dembele cho Barcelona để thu về 115 triệu euro trong Hè 2017, hay mới nhất là trường hợp RB Leipzig bán Naby Keita cho Liverpool để thu về 60 triệu euro.
Sự thua kém về khả năng tài chính, cùng với đó là tư duy làm bóng đá chặt chẽ vô hình biến Đức từng bước trở thành sân chơi hạng 2 ở châu Âu, nơi các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội để chứng minh tài năng… trước khi tìm một đội bóng lớn hơn để đầu quân.
Những ngôi sao như Lewandowski (ảnh chủ) hay Jamesđều đang muốn rời Bayern
Bundesliga ngày càng tụt lại
Xét ở cấp độ CLB, bóng đá Đức từ lâu đã bị Anh rồi Tây Ban Nha bỏ lại sau với khoảng cách lớn. Nhưng giờ đây, họ cũng đã lép vế nếu đặt lên bàn cân khi so sánh với Pháp và Italia. Đây là điều dễ hiểu. Nói đến bóng đá, không thể không nhắc tới những siêu sao. Nếu như Pháp giờ đây có Neymar, Kylian Mbappe. Italia cũng vừa đón Ronaldo. Còn tại Đức, vẫn chỉ là những cái tên xưa cũ và đang trên đà tuột dốc.
Những cuộc tháo chạy cũng đang âm thầm diễn ra tại Đức. Robert Lewandowski trong những năm gần đây luôn nỗ lực để… được rời Bayern. Đội bóng xứ Bavaria tưởng như đã có được bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt xuất sắc với James Rodriguez từ Real vào Hè 2017, nhưng ngôi sao của Colombia mới đây cũng đánh tiếng muốn sớm được trở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Để đối phó những vấn đề về nhân sự, Bayern lại hướng tới các đội bóng tại Bundesliga để “rút ruột” và tăng cường sức mạnh. Ngoài Leon Goretzka đã đến từ Schalke với dạng CNTD thì một loạt những cái tên khác cũng lọt vào tầm ngắm của Bayern. Tương tự, nhưng ở một cấp độ thấp hơn là cách làm của Dortmund, Schalke hay Leverkusen… Bundesliga cũng vì thế đang sống mòn khi không dám đối mặt với những thay đổi và ngày càng tụt lại phía sau.
Bundesliga bị Serie A vượt mặt
Từ mùa 2018/19, Bundesliga chỉ còn là giải đấu số 4 châu Âu nếu xét vào BXH 5 năm của UEFA. Bundesliga có 71.427 điểm, kém Serie A 76.249. Dù hơn Ligue 1 (56.415) khá nhiều nhưng khoảng cách này vẫn có thể bị lật đổ ở mùa tới khi điểm số ở mùa 2013/14 được xoá bỏ và các đội bóng của Bundesliga tiếp tục thi đấu thất bại ở đấu trường châu Âu mùa 2018/19.
Tính đến thời điểm này, Dortmund là một trong những đội bóng chịu chi nhất trên TTCN tại Đức. Điều đáng nói, đội bóng vùng Ruhr không còn hướng sự tập trung vào những cầu thủ tấn công tiềm năng, những người có thể mang về cho họ khoản lãi nhanh chóng. Thay vào đó, Dortmund hướng tới những cầu thủ chơi phòng ngự.
Lucien Favre mới được bổ nhiệm dẫn dắt Dortmund hồi cuối tháng 5. Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí Đức, ông tự nhận là fan của Pep Guardiola và là tín đồ của Johan Cruyff. “Thánh Johan” là nguồn cảm hứng của Favre trên ghế huấn luyện nhưng Pep mới là người ông thán phục vì sự thông minh. Favre vừa chia sẻ những cảm nghĩ của mình.
53 triệu euro đã được Dortmund chi vào TTCN để tăng cường lực lượng nhằm đáp ứng kế hoạch trẻ hóa và tạo nên sự cân bằng hơn cho đội bóng vùng Ruhr của tân HLV Lucien Favre. Hệ quả là đội hình Dortmund đang trở nên giàu sức sống hơn.
Sau buổi tập đầu tiên cùng các học trò mới ở Bayern Munich, HLV Niko Kovac tiết lộ "Hùm xám" cần phải thay đổi lối chơi sở hữu bóng đã gắn bó với họ nhiều năm qua.
Bayern Munich của tân thuyền trưởng Niko Kovac sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Bundesliga bằng cuộc tiếp đón Hoffenheim trên sân nhà Allianz Arena tại vòng 1 vào ngày 25/8.
Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich sẽ không phải để bán và thông tin về mức phí 200 triệu bảng là vô nghĩa, chủ tịch câu lạc bộ Uli Hoeness nói.
Đối với các cầu thủ và HLV thì sự ghi nhận từ chính các đồng nghiệp luôn là chính xác nhất. Và sau cuộc thăm dò ý kiến được Kicker tổ chức với 248 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga 2017/18, những cái nhất cũng đã được xướng tên.
Sau những đồn đoán, cuối cùng thì Dortmund cũng đã chính thức ra mắt HLV Lucien Favre với bản hợp đồng có thời hạn tới Hè 2020. Favre được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt bạc nhược mà Dortmund đã thể hiện trong mùa giải vừa qua.
Ở phút 39 của trận đấu, xuất phát từ một quả đá phạt ngoài vòng 16m50 do Võ Nguyên Hoàng mang về, tiền vệ Khuất Văn Khang đã lập siêu phẩm sút phạt miễn chê vào lưới U23 Malaysia.
Siêu phẩm đá phạt của Văn Khang cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở toang cánh cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Ở buổi bốc thăm vòng Play-in MSI 2024, đại diện Việt Nam là GAM Esports thi đấu tại nhánh B gồm Top Esports, Fnatic và đại diện CBLOL chưa xác định. Bên cạnh đó, nhà vô địch VCS 2024 mùa Xuân sẽ gặp Fnatic ngay ở trận đầu tiên.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn