Philipp Lahm và Xabi Alonso đã chơi trận Champions League cuối cùng trong sự nghiệp. Đấy là một thất bại tức tưởi. Và giờ họ đang hướng đến trận đấu cuối cùng tại Cúp Quốc gia Đức: trận chung kết.
“Đây không phải là lúc đa cảm”, Lahm nói trước khi bước vào trận bán kết với Dortmund. Rồi anh chỉ ra từ năm 2012 đến nay, Cúp Quốc gia Đức luôn là cuộc chạm trán giữa Bayern và Dortmund. Không ai khác, Dortmund là đối thủ lớn nhất của Bayern, một đối thủ mà Hùm xám luôn muốn thắng để tái khẳng định... trật tự.
Tất nhiên Lahm cũng rất muốn thắng. Nếu Lahm vô địch Cúp Quốc gia Đức, anh sẽ là cầu thủ giành nhiều danh hiệu này nhất trong lịch sử. Luôn đặt ra những mục tiêu trong cuộc đời, và đạt được chúng, đấy là Philipp Lahm.
Khi Lahm giải nghệ, anh mới 33 tuổi, một cái tuổi... trẻ chán với người cực kỳ chuyên nghiệp như anh. Nhưng Lahm có một triết lý rất giống Xabi Alonso, người cũng sẽ giải nghệ cuối mùa này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ El Pais trước khi đá với Real tại tứ kết Champions League, Alonso nói: “Hãy ra đi ngay khi người ta còn nhớ bạn”.
Ngày trước, cũng có một người nghĩ giống Lahm và Alonso: Eric Cantona. Ông giải nghệ khi vẫn còn đang đá rất hay. Tài không đợi tuổi, đi không... đợi đuổi, phải chăng vì thế mà Cantona mới vươn lên được tầm huyền thoại ở Old Trafford.
Sau khi Alonso tuyên bố giải nghệ, Lahm đã nói về sự việc này: “Sau trận đấu cuối cùng của mùa bóng này, tôi sẽ mời anh ấy đến nhà và ăn mừng”. Ý Lahm có thể là ăn mừng một danh hiệu (Cúp Quốc gia, đồng nghĩa với cú đúp quốc nội?) hoặc cũng có thể là ăn mừng vì cả quãng đời vất vả với nghề nghiệp đã chấm dứt.
Lahm và Alonso là hai trong số những cầu thủ chuyên nghiệp nhất thế giới bóng đá. Tất nhiên để trụ lại đỉnh cao ở tuổi băm, để chơi với đẳng cấp thế giới suốt mười mấy năm liền thì đòi hỏi không ít sự hy sinh. Lahm và Alonso có thể ăn mừng vì họ... không còn phải hy sinh nữa. Họ đã có thể làm được nhiều việc mình thích hơn.
Lahm dùng từ “đa cảm” sau một thất bại ở Champions League, bởi anh luôn giữ được cái đầu tỉnh táo. Anh không bao giờ nhìn lại quá khứ, anh không sống trong hào quang xưa cũ mà hướng đến tương lai. Anh không chỉ trích trọng tài và đổ thừa hoàn cảnh. Thế nên một chiến thắng không làm anh quá sung sướng, một thất bại cũng không khiến anh mất nhiều thời gian để vượt qua. Trong lịch sử bóng đá mấy ai được như Lahm, chơi phòng ngự cả đời mà không bao giờ phải nhận thẻ đỏ. Bởi vì đâu có tình huống nào buộc Lahm phải hành động nông nổi. Anh kiểm soát mọi thứ quá tốt.
Khi Lahm tuyên bố giải nghệ đầu mùa, tờ Die Welt nói đấy là tuyên bố sắt đá của thủ quân người Munich về việc sẽ ăn ba mùa này. Giờ mộng ăn ba đã bất thành, anh sẽ làm mọi cách để chuyển giấc mộng ấy thành cú đúp. Quyết tâm ấy là tin dữ cho Dortmund.
Còn về phần các fan, hãy thưởng thức Lahm ngay khi có thể. Đấy là một tượng đài sống của cả Bayern lẫn bóng đá Đức. Có lẽ không ai quên năm 2009, trên vai trò đội phó, Lahm đã “chỉnh huấn” chính Bayern khi nói: “Những đội bóng hàng đầu Champions League có 7-8 cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình, chúng tôi thì không”.
Lahm bị phạt 10.000 euro vì phát ngôn này. Nhưng sau đó, Bayern đã có chính sách tuyển mộ rốt ráo hơn, thu hút nhiều ngôi sao hơn và tất nhiên cũng thành công hơn. Với một tượng đài cả trong lẫn ngoài sân cỏ như thế, hãy xem anh thi đấu tối đa khi có thể.
Sau 5 năm nấp bóng Bayern thì đây chính là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Thomas Tuchel “làm một điều gì đó”. Niềm tin, đó là thứ mà Dortmund đang có để hy vọng tạo nên cú sốc tại Allianz Arena đêm nay...
Trận bán kết Cúp QG Đức đêm nay sẽ chứng kiến cuộc “đọ pháo” trực tiếp cuối cùng ở mùa này giữa Robert Lewandowski và Pierre-Emerick Aubameyang. Trong bối cảnh tương lai của Aubameyang ở Dortmund bị bỏ ngỏ, đó cũng có thể là cuộc chiến cuối giữa họ ở phạm vi nội bộ nước Đức.
Không phải Bayern hay Dortmund, mà Bremen mới là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất Bundesliga thời điểm hiện tại. Màn lội ngược dòng thần thánh 4-2 trên sân Ingolstadt nâng chuỗi bất bại của Bremen lên con số 10 (8 thắng, 2 hòa). Không đối thủ nào khác tại Bundesliga có thành tích tốt đến vậy vào lúc này.
4 trận gần nhất Bayern không biết mùi chiến thắng. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng vỏn vẹn 1/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Khủng hoảng đã ở rất gần Hùm xám. Đây cũng là sự chuẩn bị về tâm lý tồi tệ của Bayern trước thềm trận bán kết Cúp Quốc gia gặp Dortmund giữa tuần này.
Dù có lúc phải rượt đuổi tỷ số, Dortmund đã giành được chiến thắng đầy kịch tính trên sân của M'gladbach vào đêm qua. Với 3 điểm có được đội bóng của HLV Tuchel đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Bundesliga.
Bayern tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ yếu Mainz cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Kết quả này khiến cho Hùm xám đối mặt với nguy cơ bị RB Leipzig rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm nếu đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuettl thắng trong trận đấu muộn…
Sau khi để thua sốc và bị Real loại khỏi tứ kết Champions League 2016/17, thật khó đòi hỏi Bayern thi đấu tập trung trong đêm nay. Nhưng một chiến thắng là điều Hùm xám có thể làm được để giải sầu…
Cologne và Hoffenheim đang hướng tới đấu trường châu Âu. Cologne cần phải thắng để tiếp tục giành suất dự Europa League. Trong khi Hoffenheim là gia cố vững chắc vị trí thứ 3 kèm suất vào thẳng vòng bảng Champions League.
Cuộc đua tới vị trí vào Top 4 được xem là an bài sau vòng 29, khi lần lượt RB Leipzig, Hoffenheim và Dortmund đã cũng thắng trận trong khi 2 đội bám đuổi là Hertha và Freiburg cùng bại trận.
Với nỗ lực cạnh tranh ngôi vô địch, Dortmund và Leipzig đại thắng ở vòng 29, trong khi đội đầu bảng Bayern bị cầm chân không bàn thắng trong chuyến làm khách tới sân của Leverkusen.
VIDEO bàn thắng Cagliari vs Juventus
Trận đấu sớm vòng 33 Serie A giữa Cagliari vs Juventus đã kết thúc bất phân thắng bại, trong đó đội khách phải chật vật giành lấy 1 điểm, qua đó khiến mục tiêu cạnh tranh vị trí Á quân ngày càng xa dần.
Ghi bàn
Cagliari: Gaetano (30', pen), Mina (36', pen)
Juventus: Vlahovic (61'), Dossena (87')
VIDEO bàn thắng U23 UAE vs U23 Nhật Bản
U23 Nhật Bản có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 UAE, qua đó sớm cùng U23 Hàn Quốc giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Nhật Bản: Seiji Kimura (27’), Sota Kawasaki (66’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn