Dortmund đang có sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Nhưng với HLV Lucien Favre, ông vẫn đứng trước một bài toán hóc búa ở vị trí trung phong.
Mandzukic từ chối Dortmund
Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018, vị trí trung phong của Dortmund được HLV Lucien Favre nhắm tới. Đây là điều dễ hiểu sau khi Dortmund đã bán chủ công Pierre-Emerick Aubameyang cho Arsenal giữa mùa trước và cũng không gia hạn hợp đồng mượn chân sút Michy Batshuayi của Chelsea.
Mario Mandzukic được nhắm tới như mục tiêu số 1, rất phù hợp với sơ đồ 4-3-3 mà Favre đang xây dựng. Dù đã 32 tuổi nhưng Mandzukic vừa có một kỳ World Cup 2018 thành công với vị trí á quân cùng ĐT Croatia. Hơn nữa, với kinh nghiệm từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn, Mandzukic được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thành công dàn cầu thủ trẻ tài năng của Dortmund.
Nhưng kế hoạch trên đã đổ bể. Mandzukic đã từ chối Dortmund để gắn bó với Juventus, đội bóng mà anh vẫn đang còn hợp đồng tới năm 2020. Điều đó khiến cho đội bóng vùng Ruhr đứng trước những rắc rối trong kế hoạch nhân sự. Câu hỏi đặt ra với BLĐ Dortmund lúc này là liệu họ sẽ tìm kiếm một trung phong khác trên TTCN hay sẽ sử dụng những cầu thủ có sẵn?
Xét theo các nguồn tin, Dortmund vẫn muốn có một sự đầu tư cho vị trí trung phong. Song, đó dường như không phải là một cầu thủ kinh nghiệm như Mandzukic mà là một chân sút trẻ tiềm năng. Rafael Leao của Sporting và Moussa Dembele của Celtic đang là 2 chân sút trong tầm ngắm của đội bóng vùng Ruhr. Tuy nhiên, đây sẽ là những bản hợp đồng khiến Dortmund phải chi đậm, kèm theo đó là những rủi ro bởi cả Leao và Dembele chưa khẳng định được tài năng ở nhiều cấp độ.
Favre sẽ dùng giải pháp có sẵn?
Vẫn chưa biết chắc Dortmund có quyết định chi tiền để đón Leao hay Dembele về Signal Iduna Park hay không. Song, khả năng Favre sẽ phải sử dụng “vốn có sẵn” là không hề nhỏ. Bởi khó có thể trông đợi những tân binh trẻ tuổi ngay lập tức gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội bóng. Cũng không loại trừ khả năng chiến lược gia người Thuỵ Sỹ sẽ không chiêu mộ thêm mà sử dụng những nhân tố hiện tại cho vị trí trung phong.
Trong đội hình của Dortmund hiện tại có 4 cái tên sáng giá có thể chơi cao nhất trên hàng công là Mario Goetze, Christian Pulisic, Marco Reus và Maximilian Philipp. Mỗi cầu thủ đều có những điểm mạnh, yếu riêng. Goetze từng được biết đến với vai trò “số 9 ảo” trong quá khứ. Với việc ưa sử dụng đội hình 4-3-3 hoặc 4-1-4-1, việc sử dụng lại sơ đồ với “số 9 ảo” là điều có thể được Favre cân nhắc. Nhưng đây là khả năng không cao. Nó cũng giống như việc Pulisic có thể chơi được ở vị trí trung phong, nhưng vị trí tối ưu với ngôi sao người Mỹ là ở 2 cánh.
Còn Reus từng chơi thành công trong màu áo M’gladbach cũng như Dortmund ở vị trí cao nhất trên hàng công. Điểm mạnh của Reus chính là những tình huống xử lý chớp nhoáng trước và trong vòng cấm. Ngoài ra, với tốc độ tốt, Reus cũng là một vũ khí của Dortmund trong những tình huống phản công.
Trong khi đó, Philipp lại là mẫu cầu thủ săn bàn vòng cấm. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, Philipp mạnh trong di chuyển và nhạy bén trong dứt điểm. Hai bàn thắng mà cầu thủ 24 tuổi này ghi vào lưới Benfica ở trận đấu gần nhất tại ICC 2018 khi được xếp chơi cao nhất trên hàng công Dortmund cho thấy phần nào khả năng của anh. Song, vấn đề là ở Dortmund không có cầu thủ nào có khả năng không chiến tốt. Đây là bài toán mà Favre cũng sẽ phải đau đầu tìm kiếm lời giải.
Dortmund săn tài năng trẻ người Pháp
Theo báo chí Pháp, Dortmund đã cử tuyển trạch viên sang Pháp để theo dõi tiền vệ trẻ Aurelien Tchouamen của Bordeaux. Báo L’Equipe cho biết Dortmund sẵn sàng cạnh tranh với Milan và Juve để có sự phục vụ của tuyển thủ U18 Pháp này.
28 - Trong quá khứ, Philipp từng chơi 28 trận ở vị trí trung phong, ghi được 10 bàn và 5 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.
Dortmund đã kết thúc hành trình trên đất Mỹ sau trận gặp Benfica sáng qua. Kết quả thu lại là rất khả quan khi bộ khung tấn công đã được xác định với những tài năng trẻ đầy khao khát.
Bayern Munich đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng toàn diện. Họ vừa đón thần đồng Alphonso Davies từ Canada và sắp tới có thể cả Benjamin Pavard, hiện tượng tại World Cup 2018.
Ngoài tài năng trẻ người Canada, Alphonso Davies thuộc diện mua để dành, Bayern vẫn chưa đón thêm tân binh sao số nào ở mùa Hè này. Chuyện dửng dưng của Hùm xám trên thị trường chuyển nhượng do tiến độ “cắt giảm biên chế” của họ đang diễn ra quá chậm.
Chiến thắng 3-1 trước PSG vào thứ Bảy, tuy không nói lên nhiều điều, nhưng đã cung cấp những dấu hiệu thoáng qua về triều đại Niko Kovac. Và nó mang nhiều màu sắc tươi sáng, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp của Bayern.
Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Dortmund, Andre Schuerrle, đang chuẩn bị rời khỏi Signal Iduna Park sau 2 năm toàn những thất vọng. Cuộc chia tay này một lần nữa tố cáo Dortmund, rằng họ chỉ là những kẻ ngờ nghệch trong những thương vụ bom tấn.
Dortmund đã chi ra 53 triệu euro trong mùa Hè này, nhưng cuộc mua sắm vẫn tiếp diễn. Đội bóng nước Đức đã sẵn sàng bỏ thêm 100 triệu euro để đưa về 3 tân binh, gồm Tiemoue Bakayoko, Mattia Caldara và Erick Pulgar.
Những ngày qua rộ lên thông tin rằng Bayern Munich đã mua được ngôi sao chạy cánh mới nổi Benjamin Pavard của Stuttgart với giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge đã phủ nhận. Theo Rummenigge, đài SWR - nơi phát đi thông tin Stuttgart đồng ý bán Pavard cho Bayern - đã không đăng tải đúng.
Một trong những ẩn số đáng chờ đợi nhất của bóng đá Đức mùa giải 2018/19 chính là việc tân HLV Niko Kovac sẽ thể hiện như thế nào trên ghế “thuyền trưởng” của Bayern. Và một trong những ẩn số đáng chờ đợi nhất của Kovac sẽ là ông sử dụng James Rodriguez ra sao.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn